Với việc 39 triệu cử tri đi bỏ phiếu vào hôm 2/6 được xem là "hàn thử biểu" phản ánh thái độ của xã hội về uy tín lãnh đạo của Tổng thống Lee Myung-bak sau 2 năm đắc cử cũng như tương lai của GNP trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2012. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, đảng cầm quyền GNP chỉ giành được 6 trong tổng số 16 ghế Thị trưởng và Tỉnh trưởng, giảm 1/2 so với những gì mà đảng này giành được cách đây 4 năm. Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ (DP) chiếm được 7 vị trí lãnh đạo cao nhất cấp địa phương và thêm 21 ghế trong tổng số 25 vị trí lãnh đạo các quận thuộc thủ đô
Kết quả này cho thấy rằng, những cố gắng tận tâm và không mệt mỏi của Tổng thống Lee Myung-bak trong suốt thời gian qua có thể bị "đổ ra sông, ra biển" do bản chất cứng rắn của ông trong vấn đề với "người nhà" tại CHDCND Triều Tiên.
Ông Lee Myung-bak chào đời tại Nakakawachi-gun, Osaka - một khu thường trú của đồng bào Hàn Quốc tại Nhật Bản. Năm 1945, sau khi kết thúc Đệ nhị thế chiến, gia đình ông Lee trở về quê hương ở Pohang, Gyenongsangbuk-do, Hàn Quốc.
Cả cuộc đời ông có thể xem như một "thiên anh hùng ca" của một nhân cách phản ánh trung thực nhất, sinh động nhất "Kỳ tích sông Hàn" của cả quốc gia: Từ một chú bé nhặt rác, ông học tập lao động sáng tạo miệt mài để trở thành một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng rồi đem chí khí và tài năng của mình dấn thân vào con đường chính trị nhằm mục đích phụng sự Tổ quốc và nhân dân nhiều hơn nữa.
Trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 12/2007, ông Lee đã trao tặng toàn bộ tài sản mà ông có được bằng mồ hôi và trí tuệ của mình cho xã hội. Chương trình vận động tranh cử của ông chỉ nằm gọn trong ba chữ số đó là 7-4-7, nhưng để thực hiện nó cần phải có một nghị lực phi thường với một trí tuệ siêu việt nhằm hiện thực hóa một ý tưởng vĩ đại. Đó là: Tăng trưởng GDP hằng năm đạt 7%; tăng thu nhập trung bình của người dân lên 40.000 USD/năm; đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn - từ vị trí thứ 13 (năm 2007) vọt lên thứ 7 trong nhiệm kỳ làm Tổng thống của mình.
Ngày 19/12/2007, ông trở thành Tổng thống với số phiếu ủng hộ cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiến trình dân chủ hóa từ thập niên 80.
Ngay lập tức, ông cho khởi động dự án "thay đổi sơn hà, dời non, lấp biển" - quy hoạch khổng lồ bốn con sông ở Hàn Quốc để trong vòng ba năm tới trên các con sông này sẽ mọc lên những con đập, các tuyến đê, các hồ chứa nước và các công trình thủy điện khổng lồ có trị giá đầu tư 16 tỷ euro. Bất chấp sự phản đối của 400 hiệp hội bảo vệ môi trường và lời đe dọa của các phong trào công dân nước này sẽ kiện lên Tư pháp để ngăn chặn dự án mà họ cho là sẽ làm đảo lộn hệ sinh thái và làm trầm trọng thêm ô nhiễm cho các dòng sông, ông Lee vẫn quyết tâm đeo đuổi chí hướng không đổi của mình: "Tôi sẽ trở thành một Tổng thống xây dựng lại Hàn Quốc và giúp người dân lấy lại những nụ cười đã mất".
Trong ngoại giao, ông Lee Myung-bak cam kết thắt chặt hơn nữa với đồng minh truyền thống của mình là Mỹ, song lại giữ một lập trường cứng rắn hơn bao giờ hết với "người nhà" - CHDCND Triều Tiên - cho dù ông có lập quỹ đầu tư có trị giá gần 40 triệu USD dành cho nước này với điều kiện cương quyết là Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Thái độ này đã khiến cho quan hệ hai miền như mầm non được các vị Tổng thống tiền nhiệm gieo xuống và vừa nhú đã gặp nắng to.
Tiến trình tạo ra một Hàn Quốc mới - nơi mà "nhân dân sung túc, xã hội thân thiện và quốc gia vững mạnh" - của Tổng thống Lee Myung-bak đang dâng như diều gặp gió, nhất là sau khi Hàn Quốc đã hoàn tất việc xây dựng một con đê biển lớn nhất thế giới có chiều dài 33km ở phía Bắc Hàn Quốc vào tháng 4 vừa qua đã giúp cho quốc gia này lấn thêm ra biển hơn 400km vuông, tạo ra hồ chứa nước ngọt cùng một khu trung tâm công nghệ cao, thì bỗng chững lại bởi vụ chìm tàu Cheonan, khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc bị thiệt mạng.
Thay vì "đóng cửa bảo nhau", Tổng thống Lee tranh thủ mọi diễn đàn quốc tế để đưa vấn đề này ra giải quyết tại LHQ khiến cho "người đồng hương ở miền Bắc" nổi giận và đi hết tiêu cực này đến tiêu cực khác để rồi đặt cả hai Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh.
Cách hành xử "vạch áo cho người xem lưng" tại LHQ của vị Tổng thống tài ba Lee Myung-bak có thể khiến ông phải trả giá như Tổng thống Đức Horst Koehler - người buộc phải tuyên bố từ chức do lỡ lời trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau chuyến thăm của ông tới Afghanistan vào cuối tháng 5 vừa qua