Tin vắn thế giới ngày 29/7
Vào tháng 8 tới, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro sẽ xuất bản một cuốn sách mang tên "The strategic victory", tạm dịch là “Thắng lợi chiến lược”. Với 25 chương, cuốn sách là những hồi ức về tuổi thơ, những câu chuyện kể về kế hoạch của nhóm du kích do ông đứng đầu chống lại nền độc tài của Fulgencio Batista và cả chặng đường ông tìm ra lý tưởng để trở thành một chiến sĩ cách mạng.
Sau cuốn sách này, đồng chí Fidel Castro còn định ra một tập hồi ký thứ 2 có tên gọi là "The final strategic counteroffensive" (Cuộc phòng ngự chiến lược cuối cùng).
Hôm 27/7, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã chủ trì một cuộc họp nội các để thảo luận về vấn đề di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ ra khỏi đảo Okinawa. Theo đó, Ban thư ký nội các sẽ là nơi xử lý tất cả các thông tin nhằm tạo điều kiện thúc đẩy nỗ lực giảm gánh nặng cho người dân ở tỉnh Okinawa. Hiện có khoảng 47.000 lính Mỹ đóng quân tại các căn cứ ở Nhật Bản, trong đó phần lớn tại tỉnh Okinawa.
Đại sứ quán Anh tại thủ đô Sanaa của Yemen đã bị một nhóm vũ trang thuộc mạng lưới Al-Qaeda tấn công tối 26/7. Tại hiện trường, cảnh sát Yemen đã thu được nhiều vỏ đạn của súng phóng lựu. Rất may không có ai bị thiệt mạng hay bị thương.
Tướng người Pháp Xavier Bout de Marnhac đã được giới chức Liên minh châu Âu (EU) cử thay thế vị trí của cựu Tư lệnh NATO Yves de Kermabon trong việc kiểm soát an ninh tại khu vực Kosovo. Như vậy, ông Xavier Bout de Marnhac sẽ là người đứng đầu đơn vị cảnh sát gồm 2.000 thành viên có tên gọi là EULEX tại Kosovo.
Ủy ban nhân quyền quốc gia Mexico ngày 28/7 đã yêu cầu Chính phủ Mexico phải sớm tổ chức một cuộc điều tra, tìm kiếm 4 nhà báo người Mexico gồm 2 quay phim của đài truyền hình Televisa, 1 phóng viên đài truyền hình Multimedios và 1 phóng viên tờ El Vespertino. Những người này bị mất tích ở vùng Laguna, thuộc bang Durango , nơi gần đây vẫn xảy ra các vụ bạo lực, bắn giết lẫn nhau giữa các băng nhóm buôn bán ma túy.
Một số nhân chứng kể rằng, họ thấy một nhóm người có trang bị vũ khí ép buộc các phóng viên nói trên lên một chiếc xe ôtô màu đen. Từ đầu năm đến nay, ít nhất 7 nhà báo đã bị sát hại ở Mexico trong khi nhiều người khác nhận được thư đe dọa tính mạng từ các băng nhóm buôn bán ma túy