Tin vắn quốc tế ngày 28/8
IMF: Ngày 28/8, Tổng Giám đốc Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde tuyên bố sẽ không từ chức mặc dù trước đó các nhà điều tra Pháp đã mở cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào bà. Đồng thời, nữ chính khách này cũng khẳng định bà không hề liên quan đến vụ kiện tụng nhiều triệu euro của nhà tỷ phú Pháp Bernard Tapie, đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy khi còn trên cương vị Bộ trưởng Tài chính.
Thái Lan: Ngày 28/8, tòa án hình sự Bangkok đã bác bỏ những cáo buộc tội danh giết người đối với cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban. Lập luận mà tòa án hình sự đưa ra là do thời điểm xảy ra vụ việc, hai bị cáo đang đương chức và hành động theo một sắc lệnh khẩn cấp. Được biết, vụ án này liên quan đến cuộc trấn áp đẫm máu lực lượng đối lập năm 2010, khi mà có rất nhiều người biểu tình thuộc “phe áo đỏ” thiệt mạng vì lực lượng an ninh nổ súng vào họ.
Pakistan : Trong tuyên bố đưa ra chiều 28/8, thủ lĩnh lực lượng đối lập cho biết, đàm phán giữa chính phủ và lực lượng đối lập đã thất bại. Hiện nội các Pakistan đang cố gắng thuyết phục lực lượng đối lập từ bỏ yêu cầu Thủ tướng từ chức.
l Ukraine: Tình hình tiếp tục trở nên căng thẳng khi mà Moskva và Kiev liên tục đưa ra các cáo buộc lẫn nhau về cuộc tấn công quân sự mới ở khu vực biên giới. Trong khi đó, ở miền Đông Ukraine , lực lượng đối lập đã tấn công vào thị trấn duyên hải Novoazovski khiến hàng ngũ quân đội chính phủ ở vùng biên giới ngày càng mỏng đi.
Ai Cập: Cựu Tổng thống Mohamed Mursi ngày 28/8 lại bị cáo buộc tiết lộ các tài liệu mật liên quan đến an ninh quốc gia cho Qatar . Trước đó, hồi tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập đã cáo buộc thư ký của ông Mursi là Amin El-Serafi chuyển giao các tài liệu liên quan đến quân đội, vũ khí và các hoạt động triển khai quân cho một Tổng biên tập của Al-Jazeera và thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).
Indonesia: Chiếc tàu du lịch KM Paus Satu chở 76 hành khách và 11 thành viên thủy thủ đoàn đã bị cháy động cơ hôm 27/8 sau khi rời khỏi cảng Muara Angke thuộc thủ đô Jakarta. Ít nhất 36 người đã bị thương