Theo Tướng John Allen, chiếc trực thăng CH-47 Chinook chở 38 người (30 lính đặc nhiệm Mỹ, một phiên dịch người địa phương và 7 lính đặc nhiệm Afghanistan) đã bị bắn rơi bởi một phát đạn từ súng phóng lựu ở Syedabad, tỉnh Maidan Wardak, miền Đông Afghanistan khiến toàn bộ số người đi trên máy bay thiệt mạng.
Mặc dù Tướng John Allen đề cập tới việc điều trực thăng quân sự Chinook CH-47 tới khu vực kể trên - truy tìm một thủ lĩnh Taliban, nhưng dư luận lại cho rằng, họ được cử đi giải cứu đội quân Rangers của Mỹ trong vụ cháy do các tay súng Taliban gây ra và đây là sai lầm nghiêm trọng của tình báo Mỹ - bị ăn tin giả, rơi vào ổ phục kích của Taliban.
Đây là tổn thất chưa từng có kể từ khi Mỹ và liên quân NATO phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Taliban tại Afghanistan năm 2001. Được biết, các tay súng Taliban kể trên bị tiêu diệt khi quân đội Mỹ dùng máy bay chiến đấu F-16 oanh kích, nhưng kẻ chủ mưu được cho là Qari Tahir đã kịp trốn thoát. Tướng John Allen tiết lộ, liên quân đã phát hiện được dấu vết và theo dõi các tay súng Taliban ngay sau chiếc máy bay trực thăng quân sự Chinook CH-47 bị bắn hạ đêm 5/8.
Dư luận đặc biệt quan tâm tới tin nói rằng, Tổng thống Barack Obama cùng Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã có mặt tại căn cứ không quân Mỹ ở Delaware (10/8) để đón thi thể của 30 lính đặc nhiệm nhưng buổi lễ được tổ chức kín, không cho giới truyền thông tham dự.
Ngoài ra, cho tới nay danh tính của 30 lính đặc nhiệm kể trên vẫn chưa được tiết lộ, một điều trái với thông lệ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Giới truyền thông tiết lộ, 22/30 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay đến từ biệt đội 6 của SEAL, đơn vị tham gia tiêu diệt Osama bin Laden đêm 1/5. Trước đó (6/8), Tổng thống Barack Obama đã gửi lời chia buồn tới gia đình của 30 binh sĩ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Afghanistan.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/8, Nghị sĩ đảng Cộng hòa Peter King, Chủ tịch Ủy ban an ninh nội địa thuộc Hạ viện đã kêu gọi mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa chính quyền của Tổng thống Barack Obama với các nhà làm phim về vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden. Dự kiến bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 10/2012, một tháng trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra