Theo dự kiến ban đầu, phiên toà sắp tới sẽ diễn ra hôm 1/8 (giờ địa phương), nhưng người ta tiếp tục phải lùi ngày xét xử bởi các công tố viên cần thêm thời gian để đánh giá tính khả tín của người buộc tội, cô Nafissatou Diallo, dân nhập cư gốc Guinea, 32 tuổi.
Việc này diễn ra sau khi cô Nafissatou Diallo, người cáo buộc ông Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục xuất hiện công khai (lần đầu tiên) hôm 25/7 trong chương trình Good Morning America của ABC. Các luật sư của cựu Tổng Giám đốc IMF đã đồng ý với quyết định của Văn phòng Công tố viên Cyrus R. Vance để họ có thêm thời gian điều tra.
Giới chuyên môn quan tâm tới tuyên bố bên ngoài văn phòng công tố quận Manhattan hôm 27/7 của ông Kenneth Thompson, luật sư của cô Nafissatou Diallo khi cho rằng, thân chủ của mình không "đào mỏ" cựu Tổng Giám đốc IMF và là một nạn nhân đáng tin cậy. Căn cứ của tuyên bố này xuất phát từ nội dung cuốn băng ghi âm cuộc điện thoại giữa cô Nafissatou Diallo với người đàn ông nghi vấn.
Giới truyền thông đưa tin, khi trả lời phỏng vấn trong chương trình Good Morning America của ABC, cô Nafissatou Diallo đã yêu cầu xét xử ông Dominique Strauss-Kahn tại tòa án.
Ngoài ra, cô Nafissatou Diallo cũng thuật lại chi tiết "15 phút kinh hoàng" tại khách sạn Sofitel ở New York hôm 14/5. Về phần mình, tuy không còn bị quản thúc nhưng hiện ông Dominique Strauss-Kahn vẫn đang bị cáo buộc với 7 tội danh khác nhau