Chuyện làng văn nghệ
Tiếc cho ai?
Mọi việc chỉ được làm rõ khi cách đây chừng hai năm, nhà văn Hồ Phương, trong bài trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Thể thao & Văn hóa đã cho hay, khi viết truyện "Cỏ non" (năm 1959), ông chưa hề biết gì tới anh Hồ Giáo cũng như công việc chăn nuôi bò của anh. Thậm chí tới nay, ông chưa biết "miệng ngang mũi dọc" của Anh hùng Hồ Giáo ra sao, bởi đã có bao giờ ông được tiếp xúc với anh đâu. Bởi vậy, việc ai đó cho rằng, Anh hùng Hồ Giáo chính là nguyên mẫu của nhân vật Nhẫn là không chính xác.
Nhiều thế hệ học sinh Việt Nam từng biết đến nhân vật anh Nhẫn trong truyện ngắn "Cỏ non" của nhà văn Hồ Phương, một truyện ngắn được trích tuyển vào sách giáo khoa văn từ mấy chục năm nay. Nhiều người cũng biết đến anh Hồ Giáo, Anh hùng Lao động, người gợi nguồn cảm hứng thi ca cho nhiều nhà thơ, trong đó có nhà thơ Tố Hữu (với bài thơ "Gặp anh Hồ Giáo"). Trên cơ sở thông tin qua lại của báo chí đây đó, từ lâu nay, không ít người đã nghĩ, Hồ Giáo chính là nguyên mẫu để nhà văn Hồ Phương dựng nên nhân vật Nhẫn ấn tượng kể trên. Bản thân Anh hùng Hồ Giáo, khi trả lời phỏng vấn báo chí cũng tin sự thể là như vậy.
Mọi việc chỉ được làm rõ khi cách đây chừng hai năm, nhà văn Hồ Phương, trong bài trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Thể thao & Văn hóa đã cho hay, khi viết truyện "Cỏ non" (năm 1959), ông chưa hề biết gì tới anh Hồ Giáo cũng như công việc chăn nuôi bò của anh. Thậm chí tới nay, ông chưa biết "miệng ngang mũi dọc" của Anh hùng Hồ Giáo ra sao, bởi đã có bao giờ ông được tiếp xúc với anh đâu. Bởi vậy, việc ai đó cho rằng, Anh hùng Hồ Giáo chính là nguyên mẫu của nhân vật Nhẫn là không chính xác. Gần đây, nhà văn Hồ Phương còn kể rằng, ông từng thoái thác lời mời tham gia một chương trình cầu truyền hình của UBND tỉnh Quãng Ngãi vì tỉnh này đã nhầm tưởng ông viết truyện ngắn "Cỏ non" về Anh hùng Hồ Giáo, người con của quê hương Quảng Ngãi.
Không biết chúng ta nên tiếc cho anh Nhẫn, cho Anh hùng Hồ Giáo hay tiếc cho tác giả - nhà văn, Thiếu tướng Hồ Phương?