Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng từ chối sự hỗ trợ của các nước vì cho rằng chưa cần thiết. Tính đến nay, thảm họa thiên nhiên đã cướp đi mạng sống của gần 500 người, khiến hơn 1.350 người bị thương.
Tuy nhiên, đây không phải là con số cuối cùng bởi vẫn còn nhiều người bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Giới chuyên môn quan tâm tới tin nói rằng, kể từ sau trận động đất kể trên đã có gần 460 dư chấn, trong đó có dư chấn với cường độ lên tới 5-6 độ richter khiến người dân tại khu vực thiên tai vô cùng hoảng sợ.
Được biết, khoảng 3.340 nhân viên cứu trợ vẫn đang tìm kiếm và cứu nạn tại thành phố Van, thủ phủ của tỉnh Van và huyện Ercis, những nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi trận động đất.
Ngày 26/10, lực lượng cứu hộ đã cứu sống cô Gozde Bahar, giáo viên tiếng Anh 27 tuổi sau 67 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một tòa nhà. Trước đó, họ đã cứu sống một cháu bé 2 tuần tuổi bị chôn vùi 2 ngày, một sinh viên 18 tuổi sau 61 giờ bị lấp dưới đống đổ nát.
Lực lượng cứu hộ cho biết, đã chứng kiến những điều kỳ diệu của cuộc sống khi cứu được nhiều người trong các đống đổ nát sau nhiều ngày bị chôn vùi. Trong một diễn biến hữu quan, có khoảng 200 tù nhân trốn thoát sau trận động đất. Những tù nhân kể trên đã đào tẩu sau khi phóng hỏa một nhà tù và đụng độ với lính gác tại thành phố Van bằng dao và kéo