Xuất hiện trước đám đông người ủng hộ đảng Công lý và phát triển (AKP) cầm quyền tại sân bay Ataturk ở Istanbul hôm 6/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã thực sự ngỡ ngàng trước cảnh hỗn loạn ở thành phố này. Đón chào Thủ tướng trở về sau chuyến công du Bắc Phi còn có hàng ngàn người biểu tình quá khích, luôn miệng kêu gọi ông Tayyip Erdogan từ chức. Nhiều cuộc biểu tình nhỏ khác do các đảng đối lập tổ chức cũng diễn ra tại quảng trường Taksim ở thành phố Istanbul và cả ở thủ đô Ankara. Dẫu vậy, với sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát, an ninh, ông Tayyip Erdogan vẫn dành nửa tiếng để nói chuyện với người dân tại một trạm xe buýt ở ngay sân bay.
Đứng bên cạnh vợ và một số Bộ trưởng trên chiếc xe bus mui trần, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với đám đông:"Tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc biểu tình, vốn đã mất đi tính chất dân chủ mà trở thành phá hoại. Mọi người hãy bình tĩnh và cư xử đúng mực”. Đồng thời, ông Tayyip Erdogan cũng kêu gọi những người ủng hộ AKP không tham gia biểu tình hay phá hoại tài sản công hay cá nhân. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai cư xử một cách vô luật lệ tại đất nước này, thực hiện các hành vi phá hoại đất nước, phá hoại các thành phố, tài sản và làm tổn thương người dân. Trong 10 ngày nay, chúng tôi vẫn luôn cư xử một cách bình tĩnh và có ý thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý tình hình một cách bình tĩnh và có kỷ luật”.
Bạo loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát từ ngày 31/5 khi dòng người biểu tình gồm nhiều nhà sinh thái, kiến trúc sư và công nhân đã tập trung tại quảng trường Taksim phản đối việc phá bỏ công viên Gazi để xây dựng trung tâm thương mại.Sau khi bị cảnh sát trấn áp, cuộc biểu tình đã dần lan rộng thành làn sóng chống chính phủ ra khắp cả nước Thổ Nhĩ Kỳ. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra ở nhiều thành phố lớn như: Ankara, Istanbul…
Theo nhiều nhà phân tích, chuyện xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không kéo dài nếu không có bàn tay của những nhóm khủng bố cực đoan. Tờ Eni Shafak của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/6 còn dẫn lời cảnh báo của lực lượng tình báo nước này rằng các làn sóng biểu tình phản đối mới có thể kết thúc bằng cái chết của những người tham gia các cuộc đụng độ vì có hành động của những kẻ khiêu khích, trong số đó có nhiều người nước ngoài. Những người này là những kẻ khiêu khích chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, điều khiển và hô hào những phát biểu quá khích nhằm vào lực lượng cảnh sát.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tại Tunisia hôm 5/6, Thủ tướng Tayyip Erdogan cũng nhấn mạnh, các đối tượng thuộc một tổ chức khủng bố đang tham gia vào làn sóng biểu tình đẫm máu chống chính phủ trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Những kẻ này từng tiến hành vụ đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Ankara hồi tháng 2. Cho đến nay, 7 người nước ngoài dính líu đến bạo lực đã bị bắt giữ. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ thêm 2.800 người dân địa phương khác. Báo cáo của một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Istanbul cho hay, trong 1 tuần qua, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra 700 cuộc biểu tình lớn nhỏ, gây thiệt hại gần 40 triệu USD và khiến 3 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương. Điều đáng lo ngại nhất là cuộc biểu tình đã tạo ra mối bất hòa lớn giữa chính phủ và người dân. Vì thế, để thể hiện thiện chí, hôm 5/6, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc đã phải xuất hiện trước truyền hình, lên tiếng xin lỗi về việc cảnh sát sử dụng “vũ lực quá tay” đối với người biểu tình.
Sau đó một ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler cũng tuyên bố tiến hành một cuộc điều tra về cáo buộc nói trên. Giới quan sát nhận định, để giải quyết tình hình hiện nay, chính quyền Ankara cần phải có giải pháp khôn khéo và mềm mại hơn. Đồng thời, các quan chức chính phủ cũng nên gặp gỡ những người tổ chức cuộc biểu tình từ hôm 31/5 để đàm phán. Các quyết định hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi nhiều quốc gia trên thế giới trong những ngày qua cũng đã lên án cảnh sát nước này quá mạnh tay đối với những người biểu tình