Một điểm đáng chú ý nữa là Tập đoàn Accor này là của Pháp và là nơi ông Strauss-Kahn thường xuyên đến nghỉ trong các chuyến công tác ở New York. Ban lãnh đạo đảng Xã hội Pháp vẫn cho rằng, thời điểm của cuộc điện thoại lạ lùng nói trên cùng cách hành xử của ban quản lý khách sạn Sofitel và của cả cảnh sát New York đã cho thấy có một sự sắp đặt nào đó.
Michele Sabban, Phó Chủ tịch đảng Xã hội, khu vực bầu cử Paris thì khẳng định, cựu Tổng Giám đốc IMF chỉ là nạn nhân của một vụ "tấn công chính trị". Bà này thậm chí còn nêu lên nghi vấn về mối quan hệ giữa những người ủng hộ Tổng thống Nicolas Sarkozy với Tập đoàn Accor và giới chức cảnh sát New York.
Bác bỏ những cáo buộc trên, René-Georges Querry cho biết cuộc điện thoại của ông chỉ vì lý do công việc bởi khi đó ông đang chuẩn bị đáp chuyến bay của hãng hàng không Air France về Paris. Ông này cũng thừa nhận, người nghe điện thoại là Ange Mancini làm việc trong ban an ninh, tình báo tại điện Elysee và là bạn thân của ông.
Giới phân tích nhận định, dù những cáo buộc này đúng hay sai thì ông Strauss-Kahn cũng khó có cơ hội tham gia tranh cử Tổng thống Pháp bởi ông đang vướng vào vụ kiện với nữ nhà văn, nhà báo Tristane Banon