Ông Ahmad Wali Karzai là một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Afghanistan vừa bị ám sát bởi chính một cận vệ lâu năm và thân thiết của ông vào hôm 12/7.
Theo một nhân chứng, ông Ahmad Wali Karzai đã bị cận vệ Sardar Mohammad bắn hai phát vào bụng và ngực tại chính ngôi nhà của mình khi ông vừa bước ra khỏi phòng tắm. Sau đó, tên này bị các cận vệ khác của ông bắn chết.
Taliban cho biết, kẻ giết người là một thành viên của tổ chức này và tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ ám sát. Mục đích của Taliban là khiến chính phủ Afghanistan ngày càng khó khăn hơn trong việc kiểm soát các khu vực bất ổn.
Cho tới thời điểm này, chưa thể khẳng định Sardar Mohammad có thực sự do Taliban chỉ đạo hay không bởi tổ chức này thường xuyên tuyên bố như vậy ngay cả với những hoạt động không do họ thực hiện. Mặt khác, ngoài Taliban, ông Ahmad Wali Kazai có khá nhiều kẻ thù.
Trong khi động cơ của Sardar Mohammad vẫn còn chưa rõ ràng thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo an ninh cho các quan chức hàng đầu của Afghanistan.
Cựu giám đốc của cơ quan tình báo Afghanistan Amrullah Saleh cho rằng, sau cái chết của ông Ahmad Wali Karzai, chính phủ nên đoàn kết lại để cùng nhau tiêu diệt những kẻ thù chung như Al-Qaeda, Taliban và các nhóm vũ trang từ Pakistan