Riêng ở thành phố miền Nam Daraa, xe tăng và lính bắn tỉa của quân đội liên tục tuần tra trên đường phố và sẵn sàng nã súng vào những người khả nghi hoặc có hành động gây ẩu đả. Chính động thái đầy cứng rắn này của chính quyền Damascus đã khiến các tổ chức nhân quyền có cơ hội thổi phồng những gì đang diễn ra ở Syria lúc này.
Tổ chức Human Right Watch thậm chí còn tuyên bố rằng, từ giữa tháng 3 đến nay, hơn 400 người đã thiệt mạng khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện chiến dịch trấn áp người biểu tình. Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ sự phản đối với chính phủ Syria.
Bất ổn ở Syria bắt nguồn từ những cuộc biểu tình chống chính phủ trên đường phố.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy còn gọi tình hình hiện nay là không thể chấp nhận được và Ngoại trưởng Anh cũng đang hối thúc EU sớm đưa ra những biện pháp trừng phạt Syria. Liên đoàn Arab kêu gọi các quốc gia trong vùng phải thực hiện chính sách tự do, dân chủ và không sử dụng súng đạn đối với người biểu tình…
Từ New York (Mỹ), Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng lên án hành động dùng quân sự trấn áp người biểu tình của Syria và kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra về vấn đề này. Nhiều nhà phân tích đang lo ngại, kịch bản ở Libya sẽ có thể lặp lại ở Syria và nếu điều đó xảy ra, khu vực Trung Đông-Bắc Phi ngày càng trở nên bất ổn.
Trong một diễn biến khác, hãng Reuters đưa tin, chiều 27/4, Tổng thống Bashar al-Assad đã lệnh cho quân đội tăng cường hoạt động ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Nguồn tin từ một số nhà ngoại giao Syria còn khẳng định, ông Bashar al-Assad đã gửi thư tay tới một số tư lệnh quân đội và lữ đoàn do anh trai Maher chỉ huy ở Daraa là phải bình ổn lại an ninh của Syria trong vòng 1 tháng tới