Mất nghiệp vì những trang nhật ký bị tung lên mạng
Sau mấy hôm bị tạm đình chỉ công tác (27/2), ngày 13/3, Giám đốc kinh doanh của Cục Quản lý thuốc lá tỉnh Quảng Tây Hàn Phong đã bị bắt. Theo những khai nhận ban đầu của Hàn Phong thì ông ta đang phải đối mặt với bản án hơn 10 năm tù cùng khoản tiền phạt không nhỏ. Kể từ khi được bổ nhiệm làm Giám đốc kinh doanh (22/2/2007), Hàn Phong đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 482.000 NDT và một căn hộ trị giá khoảng 300.000 NDT.
Hàn Phong không thể ngờ người đã tung những trang nhật ký khiến thân bại danh liệt lại là chồng của một trong những người tình được ông ta sủng ái. Cho tới giờ phút này người ta vẫn không hiểu vì sao nhật ký để trong máy tính cá nhân của Hàn Phong lại lọt ra ngoài. Giới truyền thông cho biết, chồng của người tình Hàn Phong đã thuê hacker để lấy bằng được những trang nhật ký trong máy vi tính cá nhân của "tình địch" để trả thù.
Hàn Phong (trái) và người tình.
Thông qua 140 trích đoạn trong nhật ký được đưa lên mạng, mọi người đều "tâm phục, khẩu phục" khả năng moi tiền và làm tình của Hàn Phong. Hàn Phong đã tạo điều kiện cho nhiều công ty xây dựng trong việc ký hợp đồng nâng cấp các tòa nhà công sở khi về làm việc tại thành phố Khâm Châu và Lai Tân, tỉnh Quảng Tây. Sau khi Hàn Phong bị đình chỉ công tác và bị bắt, những người tình, thuộc hạ dưới quyền cùng các quan chức hữu quan đã bị cơ quan chức năng gọi hỏi.
Tuy là Giám đốc kinh doanh nhưng rất hiếm khi Hàn Phong có mặt tại văn phòng, thời gian chủ yếu trong ngày ông ta dành cho vợ - đi mua sắm, uống rượu với đối tác và "tâm sự" với những người tình. Hiện vụ "Bê bối nhật ký" của Hàn Phong vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi mọi người đều muốn biết chân dung những người tình từng hoan lạc với Giám đốc kinh doanh của Cục Quản lý thuốc lá tỉnh Quảng Tây.
Sở hữu hơn 100 người tình
Trương Nhị Giang, nguyên Bí thư Thành ủy Thiên Môn, tỉnh Hà Bắc không thể nghĩ ông ta có thể sở hữu tới 108 người tình trong thời gian tại nhiệm (1989-2001). Theo những lời trần tình sau khi bị bắt, xét xử của Trương Nhị Giang thì ông ta cảm thấy ân hận khi đưa ra phương châm sử dụng nhân tài đối với những phụ nữ lọt vào mắt mình "lên giường trước, đề bạt sau". Nhưng so với Từ Kỳ Diệu, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô thì Trương Nhị Giang vẫn chỉ là đàn em trong lĩnh vực này bởi ông ta có tới 140 người tình.
Tuy không bằng 2 "quan anh" kể trên về khoản sở hữu người tình, nhưng Lôi Uyên Lợi, nguyên Phó Thị trưởng thành phố Sâm Châu lại nổi tiếng với việc nhận hối lộ thông qua những người tình. Số tiền Lôi Uyên Lợi đã nhận phải chia làm 3 khoản, đó là nhận hối lộ (9,5 triệu NDT), lạm dụng công quỹ (26,5 triệu NDT) và tham ô (185.000 NDT) trong 10 năm tại nhiệm (1995-2005). Tuy chỉ có 9 người tình, nhưng Lôi Uyên Lợi vẫn bị toà tuyên án tử hình (5/9/2006) vì nổi tiếng với biệt danh "Phó Thị trưởng 3 ham" - ham tiền, ham quyền, ham gái.
Mặc dù không bị xét xử vì tội có nhiều người tình, nhưng tuyệt đại đa số quan tham đều mất nghiệp vì những người họ tưởng "tuyệt đối trung thành". Đã có không ít người bị lộ hành tung chỉ vì "tính khí" của những người tình - có người ba hoa, khoe khoang, huênh hoang, có người trả thù bằng cách đi tố cáo vì yêu cầu của mình không được đáp ứng, thậm chí có người còn dùng tiền được chu cấp để bao trai, bị đánh ghen và lộ chuyện. Người ta đã thống kê, theo đó tình nhân của quan tham Trung Quốc có thể chia làm mấy loại như bao nuôi, tình cảm, lợi dụng lẫn nhau, phức hợp…
Những hồi kết khác nhau
Bành Gia Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Thiểm Tây không thể ngờ bị lĩnh án tử hình vì sự tố cáo của 11 người tình. Khi Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương thông báo vụ án tham nhũng của Bành Gia Ngọc (đầu tháng 7/2007) nhiều người mới ngỡ ngàng bởi nhiều nguyên nhân. Bành Gia Ngọc cũng có quan điểm giống với Trương Nhị Giang - lên giường trước, đề bạt sau. Đã có không ít cán bộ dưới quyền Bành Gia Ngọc đã đưa vợ đến gặp ông ta để "nói chuyện".
Giai thoại chiếm vợ cấp dưới của Bành Gia Ngọc cũng từ đó lan truyền đi khắp nơi. Tuy rất giỏi đối nhân xử thế, nhưng Bành Gia Ngọc vẫn không điều khiển được 11 người tình. Tuy lập ra hẳn một công ty đầu tư tài chính để chia tiền cho thuộc hạ và những người tình, nhưng vì sự đố kỵ và ghen tức nhau trong chia phần nên họ đã trở thành mối họa của Bành Gia Ngọc. Kể cả Phan Ngọc Chi, vợ của Bành Gia Ngọc cũng nhiều lần khiến ông ta "trở tay không kịp".
Quan lộ của nguyên Phó Thị trưởng Bắc Kinh Lưu Chí Hoa đã chấm dứt sau khi một trong những người tình của ông bí mật quay lại những cảnh "mây mưa" và gửi tới Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương. Có người nói rằng, Lưu Chí Hoa bị "lộ sáng" bởi những cuộc đánh ghen của các người tình gây ra.
Sau khi bị toà tuyên án tử hình (18/10/2008), nhưng được hoãn thi hành án 2 năm, ngày 27/10/2008, Lưu Chí Hoa đã khiếu kiện lên Toà án thành phố Hoành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc, nhưng bất thành. Theo cáo trạng, ông Lưu Chí Hoa đã lợi dụng chức vụ để tham ô, nhận hối lộ (gần 7 triệu NDT) và có rất nhiều người tình. Nhưng cho đến nay người ta vẫn không biết ông Lưu Chí Hoa đã nuôi bao nhiêu người tình. Sau khi Lưu Chí Hoa bị tuyên án tử hình, người tình Vương Kiến Thụy cũng bị kết án 8 năm tù (23/10/2008) với tội danh tham nhũng và có lối sống sa đoạ.
Nguyên Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ không thể hiểu vì sao có thể mất nghiệp cho dù ông ta luôn coi mình là người có công trong việc xây dựng và phát triển thành phố năng động nhất Trung Quốc. Dư luận rằng, một trong những nguyên nhân khiến ông Trần Lương Vũ "ngã ngựa" là những người tình.
Nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa tính được số tình nhân của nguyên Bí thư Trần Lương Vũ cho dù ông ta có con ngoài giá thú. Nghe nói người tình của ông Trần Lương Vũ có đủ loại, từ người mẫu (Mã Diên Lệ), đến nữ quan chức như Vưu Lợi Phần, nguyên Trưởng Công an một phường ở Thượng Hải, hay trợ lý Bộ trưởng Tài chính Lưu Hồng Vy…
Nguyên Phó Tư lệnh hải quân Vương Thủ Nghiệp không thể ngờ bị mất nghiệp chỉ vì 5 người tình cùng ký vào đơn tố cáo. Tuy có người hỗ trợ, nhưng vì 5 người tình gửi 57 bức thư tố giác lên Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương trong 2 năm liền nên Vương Thủ Nghiệp bị "ngã ngựa".
Ngày 10/4/2006, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên phạt Vương Thủ Nghiệp mức án tử hình, nhưng cho hoãn thi hành 2 năm vì tội tham nhũng với số tiền lên tới 160 triệu NDT