Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h55 (giờ địa phương). Chiếc xe, đã bị đánh cắp từ ngày 6/4, chở theo 75kg thuốc nổ, khi phát nổ đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà và nhà hàng gần đó. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về thương vong.
Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực nơi xảy ra vụ nổ, bao gồm cả Quảng trường Syntagma và tòa nhà Quốc hội trong khi các nhân viên điều tra đang rà soát lại băng ghi hình của các máy quay an ninh.
Vụ việc xảy ra vào đúng ngày Hy Lạp trở lại thị trường nợ sau 4 năm vắng bóng, bằng việc phát hành trái phiếu nhà nước với giá trị lên tới 2,5 tỉ euro. Qua động thái, Chính phủ của ông Andonis Samarás dường như muốn đưa ra dấu hiệu đầu tiên của việc nhà nước Hy Lạp đang trên đà phục hồi và độc lập với nhóm chủ nợ Troika. Vụ nổ xảy ra vào đêm trước chuyến thăm của Thủ tướng Đức Angela Merkel, mang lại hi vọng về một sự trợ giúp cho quá trình cải cách ở Ai Cập và cũng là một “thông điệp không trực tiếp” về việc sẽ hậu thuẫn cho ông Andonis Samarás trong các cuộc bầu cử tiếp theo