Hò hẹn mãi từ khi Hà Văn Thìn mới là cậu học sinh lớp 12 mà nay đã là chàng Thượng úy Công an Hà Văn Thìn, Phó Đồn trưởng Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng. Mong đợi chán chê nhưng khi gặp tôi rồi Thìn lại lo, lo vì không có thời gian tiếp bạn bè, không có thời gian đưa bạn bè đi thăm thú, mà theo Thìn thì phải đi mới biết, đi mới thấy được tầm vóc của Khu kinh tế Vũng Áng.
Thìn lo là đúng thôi. Để thức dậy một vùng đất cằn sỏi đá thành Khu kinh tế Vũng Áng trở thành 1 trong 5 khu kinh tế trọng điểm của cả nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép tập trung nguồn lực đầu tư có tổng diện tích 22.781ha ở phía Nam huyện Kỳ Anh, tiếp giáp ranh giới tỉnh Quảng Bình; với định hướng xây dựng, phát triển là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là luyện cán thép, cảng biển nước sâu, trung tâm nhiệt điện, lọc hóa dầu… Nhờ những dự án đó, trong những năm trở lại đây, Kỳ Anh đã thực sự có bước chuyển mình rõ rệt. Có thành công nào mà không trải qua vật vã, đau đớn chuyển mình. Để đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ vùng đất cằn với mức sống và dân trí còn thấp như Kỳ Anh thì bước chuyển mình đó phải vất vả hơn và cũng có thể nói là tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự hơn các vùng đất khác.
Không chỉ ở Kỳ Liên, xã là nơi trung tâm của Dự án FORMOSA, mật độ dân cư đông đúc - số người tạm trú ở đây lên đến 2.650 người (xấp xỉ dân số của toàn xã), trong đó có 560 người nước ngoài. Điều đáng ngại hơn là hiện nay chưa có các khu nhà ở cho công nhân nên họ phải ở lẫn vào dân, thuê nhà dân để ở nên tình trạng mất trật tự xảy ra thường xuyên và là điểm nóng tập trung các đối tượng, xuất hiện các ổ nhóm bảo kê, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các tai nạn, tệ nạn xã hội như cờ bạc, hoạt động mại dâm, sử dụng trái phép chất ma túy...
Và tôi giải tỏa mọi vướng mắc, khó xử với Thìn khi đề nghị được cùng Thìn và đồng đội đi tuần tra ban đêm. Một công đôi việc, Thìn cũng hoàn thành nhiệm vụ mà tôi thì được ôn lại những tháng năm còn ở đơn vị cơ sở, đi để biết hơn, hiểu hơn về các anh và công việc mà các anh đang làm, đi để thăm thú một vùng đất mới bừng bừng khí thế hồi sinh sau bao năm tháng ngủ vùi mặc cho mưa dồn gió dập.
Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra phương án bảo vệ an ninh trật tự của một đơn vị trong Khu kinh tế Vũng Áng.
Chẳng biết có phải do núi cao hay đèo Ngang chắn bớt tầm nhìn mà tôi thấy chiều ở đây hình như cũng xuống nhanh hơn những nơi khác, tôi nhìn hút qua đình đèo Ngang, chợt nhớ đến bài thơ "Qua đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan, nhớ đến cái cảnh: "Lom khom dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông rợ mấy nhà". Bây giờ không còn rợ mấy nhà nữa mà là những nhà xưởng, những ống khói, những biển báo, những khu nhà cao tầng đang từng ngày mọc lên, cứ thế, chúng tôi từ từ tiến sâu vào đêm. Ngoài kia, cảng Vũng Áng vẫn sáng đèn, những con tàu trọng tải lớn vẫn đang cập cảng trả hàng.
Đêm nay do công việc đột xuất ở một hướng khác nên Thìn giao tôi cho tổ đi tuần gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Văn Xuân, Hoàng Mạnh Tùng và Trịnh Minh Tuấn, cả bốn chiến sĩ còn rất trẻ, nhưng đã có những kinh ngiệm nhất định trong công tác tuần tra, mật phục, trấn áp và bắt giữ đối tượng. Đang đi ,Phạm Văn Hùng nói như tâm sự: "Mặc dù đã được tăng cường, nhưng so với địa bàn được phân công quản lý thì lực lượng Công an ở đây vẫn quá mỏng anh ạ. Có nhiều hôm đi tuần, bắt được đối tượng trộm cắp, trên đường áp giải về đồn lại phát hiện thêm các đối tượng trộm cắp khác, nên đành phải chia nhỏ lực lượng của mình ra để đối phó". Đang đi, bỗng Hùng cầm tay tôi níu lại. Cả tổ cùng đứng lại theo. Tôi nhìn theo hướng tay Hùng chỉ nhưng chẳng thấy gì, trước mắt vẫn là một màu tối mông lung của đêm cuối tháng. Đúng là sau bao tháng năm sống giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, đôi mắt tôi đã không còn nhanh nhạy như cái thời còn làm lính ở đơn vị nữa. Hùng ra hiệu cho tất cả chúng tôi ngồi xuống, và khi ấy tôi mới nghe trong màn đêm dày đặc ấy tiếng nổ của xe gắn máy vọng lại.
Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã là 21h, tiếng nổ của xe máy đang di chuyển từ thôn Quảng Đông về hướng ngã ba thôn Thắng Lợi của xã Kỳ Phương rồi rẽ về Khu liên hợp luyện cán thép do Tập đoàn FORMOSA đầu tư. Hùng nói nhỏ vào tai tôi: "Lại một vụ ăn trộm thép". Tôi hỏi Hùng: "Bắt chứ?". "Đương nhiên - Hùng trả lời - Nhưng ở đây địa bàn trống trải quá, chúng ta người ít, những đối tượng "ăn đêm" này thường rất manh động anh ạ". Nói rồi chúng tôi cùng thận trọng tiến về phía công trường Công ty MCC. Vẫn âm thầm siết chặt vòng vây mật phục, một mặt điện về đồn thông qua phương án tác chiến, chúng tôi ngồi trong cái lạnh về khuya của sương và gió biển. Đến khoảng 12 giờ thì các đối tượng đã chuyển được một số sắt đáng kể ra tập kết ở bãi cát thuộc thôn Long Sơn, xã Kỳ Long. Ở đó có một chiếc xe đang chờ sẵn. Biết rằng muốn chở được sắt ra, xe phải qua con đường mới mở của xã Kỳ Long nên chúng tôi lặng lẽ thu quân về đó đón lõng.
Kim đồng hồ nhích dần, nhích dần báo một giờ rồi hai giờ sáng. Đêm càng sâu càng lạnh. Sau hơn sáu tiếng sống chung cùng bóng đêm, mắt tôi đã dần quen, đã có thể nhìn sâu được vào cuối hun hút con đường. Rồi một tiếng nữa trôi qua, biết tôi bồn chồn, Hùng nói: "Bây giờ anh lên nấp sau mô đất ở đằng xa chứng kiến nhé, chúng nó sắp đi qua đây". "Ai lại thế, thêm người vẫn hơn, mình không làm vướng chân các cậu đâu". "Không được... đây là... lệnh". Kinh, lệnh thì tôi phải chấp hành thôi. Đúng như lời Hùng nói, 2 giờ 15 phút, chiếc xe đã nghếch mỏm lên đầu đường mới, một tiếng quát phát ra xóa tan không gian tĩnh mịch, những ánh đèn phin rọi thẳng vào mặt các đối tượng. Nhưng không ổn rồi, một rồi hai, rồi ba tên cúi xuống rút ống tuýp sắt xông vào các chiến sĩ Công an, và đèn pin đều tắt...
Khi tôi rời chỗ ẩn nấp chạy xuống tính hỗ trợ thì thấy cả bốn đối tượng đã bị còng tay bên chiếc xe tang vật. Còn các chiến sĩ Công an vẫn bình thản chuyện trò, hình như những trò này đã quá quen với các anh trong những đêm đi tuần. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, chúng tôi dẫn các đối tượng trộm đêm về đến sân đồn. Đó là Đặng Thái Châu, quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình làm công nhân lái xe ở Khu kinh tế Vũng Áng. Do thuộc đường đi, đối tượng Châu đã phát hiện ra ở khu FORMOSA có một đống sắt to để ở ngoài công trình đang thi công, Châu đã cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Quyết, Lê Văn Vỹ, Nguyễn Văn Hoàng bàn bạc kế hoạch lấy trộm.
Và còn nhiều vụ án khác đã, đang xảy ra trên địa bàn tương đối nhạy cảm này. Tôi đã có một chuyến đi thực tế đầy ăm ắp tư liệu để phục vụ cho việc sáng tác văn học về đề tài vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, nhưng trước mắt hãy viết một bài bút ký nhỏ và cũng chỉ nói được một phần rất nhỏ về những ngày dầm mưa dãi nắng cùng các anh làm công tác an ninh trật tự ở Đồn Công an cảng Vũng Áng mà thôi. Vì nếu nhìn qua các số liệu thì chúng ta sẽ hình dung ra công việc của các anh nặng nhọc, vất vả và nguy hiểm biết chừng nào.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 45 vụ, 97 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản, 2 khẩu súng ngắn bắn đạn bi, 4 bình xịt cay, 1 roi điện…; trong đó đã khởi tố điều tra 17 vụ, với 36 bị can, điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn ở các công trình; triệt phá 3 băng nhóm hoạt động cố ý gây thương tích, có tính chất côn đồ, càn quấy. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ và khởi tố, điều tra 2 vụ, 3 bị can về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; triệt phá 10 tụ điểm, 53 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu giữ 31,7 triệu đồng, 1 ôtô, 6 xe máy, 19 điện thoại di động… Những con số đã được thống kê đó không phải là nhỏ nhưng cũng không phải là con số sau cùng của tình hình an ninh trật tự đang diễn ra nơi đây.
Anh Hoàng Xuân Huỳnh, Trưởng Công an xã Kỳ Liên nói với chúng tôi rằng: "Nếu có thời gian để hiểu sâu sắc những công việc mà chúng tôi đã làm, các anh cứ ở lại đây lâu, cùng anh em đi tuần tra nhiều hơn, sẽ có được những tư liệu hết sức thú vị để có thể viết thật hay, thật dài những khó khăn mà chiến sĩ đã gặp, để thấy được Công an chúng tôi ở đây không chỉ là những người làm công tác giữ gìn trật tự, mà đôi khi còn là một nhà tuyên truyền, một nhà giáo, một nhà tâm lí học… trước dân mới có thể làm cho dân tin, dân quý mà cộng tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó"