Thượng úy Phạm Thành Khánh, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến với cuộc gặp mặt khi vết thương bên ngực trái vừa lành da. Các cán bộ Cục Công tác chính trị kể rằng khi lên danh sách mời Thượng úy Phạm Thành Khánh, điều khiến các đồng chí băn khoăn là không biết anh có kịp bình phục để ra Hà Nội tham dự hay không. Bởi chỉ trước ngày tổ chức cuộc gặp mặt đúng 2 tháng, vào ngày 15/6, Phạm Thành Khánh cùng đồng đội phát hiện đối tượng Lâm Thanh Tý (sinh năm 1989, có 2 tiền án, 2 tiền sự) cùng đối tượng Nguyễn Văn Bến đang dùng mỏ lết phá cửa đột nhập vào nhà dân để lấy trộm xe máy. Trong khi truy đuổi tại khu vực vườn điều, đối tượng Lâm Thanh Tý bất ngờ dùng dao đâm vào người Phạm Thành Khánh. Nhát thứ nhất vào ngực trái, khi Tý định đâm tiếp thì Thành Khánh bắt được tay, khống chế đối tượng, chờ đồng đội đến ứng cứu. Mặc dù máu ra nhiều nhưng anh nén đau, cương quyết không buông tay đối tượng. Do vết thương cận tim nghiêm trọng, chảy máu tràn dịch phổi nên sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, anh được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành phẫu thuật… Thời gian anh nằm viện đúng vào giai đoạn vợ anh mang bầu đứa con thứ hai những tháng cuối cùng nên vô cùng vất vả. Giờ đây, khi trò chuyện cùng chúng tôi, dù thương tích đầy người, dù vừa trải qua những giây phút thập tử nhất sinh nhưng Phạm Thành Khánh chia sẻ, anh chưa bao giờ có ý nghĩ tiếc nuối khi trở thành người lính hình sự. Thậm chí với anh, đó vẫn là niềm vui bởi đã hiện thực hóa được giấc mơ trở thành chiến sĩ Công an mà anh ấp ủ từ tấm bé, tiếp bước người cha của mình.
Đến từ mảnh đất Điện Biên xa xôi - Trung úy Thào A Minh (người dân tộc Mông), cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Mường Nhé lại mang đến một câu chuyện khác. Dù mỗi lần trò chuyện, anh đều nhắc đi nhắc lại rằng mình là một trinh sát non trẻ nhưng những gì mà Trung úy Thào A Minh làm được đều khiến mọi người cảm phục. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2013, anh đã trực tiếp tham gia bóc gỡ các nhóm đối tượng tham gia hoạt động lập "Vương quốc Mông" trên địa bàn huyện Mường Nhé, làm rõ 183 đối tượng liên quan hoạt động cầm đầu tại các xã Nậm Vì, Nậm Kè, Mường Toong, Pá Mỳ. Thào A Minh chia sẻ bí quyết để anh hoàn thành tốt công việc được giao, đó chính là việc gắn bó với cơ sở, thực hiện "3 cùng" với nhân dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Để đấu tranh, thuyết phục Mùa Gà Dơ - một đối tượng ở bản Huổi Đá, xã Nậm Kè cầm đầu nhóm 42 đối tượng liên quan đến hoạt động lập "Vương quốc Mông" sau khi bị phát hiện đã trốn vào rừng sâu, anh đã phải mất 3 tháng thuyết phục liên tục. Với địa bàn hiểm trở như ở huyện Mường Nhé, từ trung tâm huyện đến bản xa nhất lên tới 180km, mỗi chuyến công tác với Thào A Minh thường rất vất vả. Xuất phát từ sáng sớm nhưng có khi đến chiều mới tới nơi. Chưa kể, anh luôn phải tính toán giờ giấc để tránh những cơn lũ quét bất ngờ trong mùa mưa bão. Dù mới lập gia đình, 2 con còn nhỏ, vợ cũng thường xuyên bận rộn nhưng Thào A Minh vẫn luôn bám dân, bám bản. Cùng trong một huyện nhưng có chuyến công tác tới 3 tháng anh mới về nhà. Anh kể, để đồng bào mở lòng cũng như nghe theo những gì mình tuyên truyền, cần phải thực sự gần gũi, chia sẻ buồn vui với họ. Có gia đình thiếu thốn, anh trích từ đồng lương ít ỏi của mình để mua tặng họ những vật dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống. Từ những quan tâm ấy, dần dần đồng bào yêu quý, tin tưởng anh. Điều mà Thào A Minh luôn tâm niệm khi xuống với bản, với dân là làm sao để bà con hiểu rằng, các anh đến không phải để gây khó dễ mà là để giải thích, nhắc nhở bà con cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu, tập trung làm ăn kinh tế nâng cao đời sống.
Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND và các đồng chí trong Ban biên tập tổ chức gặp mặt, giao lưu cùng các điển hình tiên tiến tại tòa soạn Báo CAND (Hà Nội ngày 15/8/2013). Ảnh: Thanh Cảnh.
Thiếu tá Quách Hồng Khai - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Kiên Giang - người được ví là "khắc tinh" của tội phạm buôn lậu trên biển Tây Nam - lại mang tới câu chuyện về những khó khăn của những chiến sĩ Công an trên mặt trận chống buôn lậu. Kiên Giang là địa bàn có những khu vực giáp danh với một số nước lân cận nên các đối tượng buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu xăng dầu trên biển thường xuyên hoạt động. Chiến công tiêu biểu của Thiếu tá Quách Hồng Khai là triệt phá 2 đường dây buôn lậu xăng dầu lớn trên biển do Somechai người Thái Lan và Võ Hoàng Dũng, hay còn gọi là Dũng "Uế" cầm đầu (số lượng dầu lậu trị giá 780 tỷ) và đường dây vận chuyển hàng hóa tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng lớn trên 500 tỷ đồng. Với những chiến sĩ Công an đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, họ không chỉ cần sự mưu trí, dũng cảm mà cả sự tỉnh táo để không rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu, cũng như không để bị lung lạc tinh thần trước thủ đoạn tung tin mua chuộc của các đối tượng buôn lậu... Thiếu tá Quách Hồng Khai chia sẻ, trong thời gian triệt phá chuyên án buôn lậu xăng dầu, anh từng được chúng gạ gẫm sẽ hối lộ nếu bỏ qua cho chúng phi vụ này. Dù địa bàn rộng, lực lượng mỏng, lại thiếu công cụ hỗ trợ công tác và đời sống còn nhiều khó khăn nhưng Quách Hồng Khai và đồng đội luôn xác định phải giữ vững phẩm chất người chiến sĩ CAND, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...
Đó chỉ là ba trong số gần 20 tấm gương điển hình có mặt tại buổi giao lưu. Đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong những chiến công mà các anh thực hiện được trong thời gian qua. Còn nhiều lắm những tấm gương anh dũng, những chiến công thầm lặng mà không phải ai cũng biết. Đó là Thượng sĩ Trần Ngọc Thắng, cán bộ Đồn Công an khu công nghiệp Hòa Xá, TP Nam Định. Trần Ngọc Thắng đến với buổi giao lưu khi tay trái vẫn còn băng bó vì bị các đối tượng trộm cắp tài sản trên xe container dùng kiếm chém. Mặc dù bị thương nặng nhưng Thắng vẫn dũng cảm, kiên quyết truy đuổi đến cùng. Đó là Đại úy Lê Minh Hải - lính hình sự Thủ đô quyết tâm điều tra làm rõ vụ trọng án vào đúng những ngày Tết âm lịch. Là anh Ngô Thành Công ở Bình Dương với dáng người gày gò, nhỏ bé, dù gia đình khó khăn nhưng đã cùng các đồng chí trong tổ thanh niên phá hàng chục vụ cướp giật, trộm xe máy, mua bán trái phép ma túy trên địa bàn. Hay Thượng tá Lê Thị Mai Oanh - nữ chiến sĩ Công an duy nhất trong số các điển hình tiên tiến lần này thầm lặng với công việc của một nữ cán bộ an ninh, thường xuyên đến với những điểm nóng của những vụ khiếu kiện để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có sự can thiệp phù hợp. Có những người trong cơn bĩ cực của số phận toan tìm tới cái chết, chị Oanh đã tìm tới an ủi, cùng họ xoa dịu nỗi đau. Không chỉ trò chuyện, làm bạn, chị còn về tận quê để biết gia cảnh, thăm hỏi người thân của họ, từ đó có những lời khuyên thấu đáo cho họ.
Họ là những chiến sĩ CAND đến từ mọi miền Tổ quốc, với nhiều lĩnh vực công tác khác nhau nhưng có một điểm chung là luôn tận tụy, quên mình vì công việc. Điều đặc biệt ở cuộc gặp gỡ lần này là các điển hình còn khá trẻ. Một nửa trong số họ chỉ mới trên dưới 30 tuổi, trong đó Thượng sĩ Trần Ngọc Thắng trẻ nhất (sinh năm 1989) nhưng những thành thích mà các anh đạt được đều khiến mọi người khâm phục. Một điều nữa mà chúng tôi nhận ra khi trò chuyện với các anh, ấy là sự giản dị, khiêm tốn khi nói về chiến công của mình. Như lời Đại tá Đỗ Văn Tuyên - Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang thay mặt đoàn chia sẻ khi tới thăm trụ sở Báo Công an nhân dân, với các anh, chiến công ấy luôn đi liền với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị, sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng đội và các anh là người vinh dự, may mắn khi được chọn làm những đại diện tiêu biểu. Trong không khí chân tình, ấm áp, Đại tá Phạm Văn Miên - Tổng biên tập Báo Công an nhân dân đã thay mặt Ban biên tập, cán bộ chiến sĩ, phóng viên nhân viên trong cơ quan bày tỏ sự trân trọng, cảm phục những gì các anh, các chị đã đạt được và mong rằng các điển hình này sẽ ngày càng được nhân rộng hơn nữa trong lực lượng Công an để ngày càng có nhiều tấm gương được biểu dương trên các ấn phẩm của Báo. Những chiến công của các anh ngày hôm nay không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an