Trong vòng vây của địch, 12 chiến sĩ an ninh T4 đã chiến đấu ngoan cường đến hơi thở cuối cùng để kìm chân địch cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh tiền phương 2 rút lui an toàn.
Đốt lửa
Chị Đoàn Lê Phong, người đã chứng kiến những phút giây cuối cùng của Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Minh Hoàng, một trong 12 chiến sĩ tham gia trận đánh kể rằng ngay từ trước tết Mậu Thân 1968 khá lâu, khí thế tấn công đã hừng hực trong các đơn vị. Ai cũng xung phong, mong muốn mình được trực tiếp ra trận.
Nhiều đơn vị được tăng cường. Nữ chiến sĩ của bộ phận Dân y Đoàn Lê Phong vinh dự được tuyển vào đoàn Dân Chính Đảng tiến về thành phố. Hành quân, luồn lách, vượt qua trạm bót, đồn gác không ngừng nghỉ với những đôi chân nứt toác, sưng phồng, không ít tình huống tưởng chừng đối mặt với thần chết nhưng ai cũng phấn chấn. Khi chỉ còn cách thành phố không xa, Phong được chuyển xuống đơn vị vũ trang tuyên truyền, bộ phận tuyên huấn của T4. Thời gian gấp rút nên các thành viên vừa đi vừa nhận tài liệu đọc kiêm tập huấn.
Cũng phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968, 12 chiến sĩ được tăng cường về phân đội An ninh vũ trang của T4 nhận nhiệm vụ bảo vệ một bộ phận của Bộ Tư lệnh tiền phương 2, trong đó có đồng chí Võ Văn Kiệt và nhiều cán bộ chủ chốt của nhiều ban, ngành, đoàn thể khác tiến vào thành phố theo hướng tây nam.
Cố Thủ tướng Võ văn Kiệt (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể TP HCM viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng.
Trừ trung đội trưởng Phạm Minh Trung quê ở Bến Tre đã được kết nạp Đảng từ năm 1965, 11 thành viên còn lại được kết nạp ngay trước giờ xuất kích vào ngày 27 tết: Lê Văn Tăng, Phạm Ngọc Lợi, Lê Văn Thìn, Lê Văn Ngọc, Nguyễn Minh Hoàng, Ngô Văn Bạch, Nguyễn Hoàng Ân, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Chụp, Bùi Văn Đức và Bùi Văn Tám.
Tất cả các thành viên trong phân đội đều còn rất trẻ, tuổi đời chỉ từ 18 đến 29. Đoàn hành quân qua Bắc Bình Chánh, vượt qua nhiều đồn bót địch, bí mật áp sát khu vực trường đua Phú Thọ, Chợ Thiếc. Tại đây, Bộ Tư lệnh tiền phương 2 và lãnh đạo Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đã quyết định thành lập một sở chỉ huy thống nhất.
Cuộc chiến đấu ngoan cường
Bất ngờ ập đến bởi đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vừa đến nơi thì nhận tin báo khẩn cấp: Địch đã phát hiện ra vị trí ta đóng quân và đang triển khai lực lượng hòng tiêu diệt toàn bộ. Lập tức, đồng chí Võ Văn Kiệt lệnh qua điện đài cho đoàn cán bộ di chuyển ngay ra khu vực Cầu Tre. Phân đội An ninh vũ trang T4 được phân công ở lại chốt chặn, chiến đấu kiềm chân địch để yểm trợ cho Bộ Tư lệnh tiền phương chuyển ra ngoài.
Bộ Tư lệnh vừa rút đi, một tiểu đoàn biệt động quân, cảnh sát dã chiến ngụy với nhiều xe cơ giới yểm trợ ồ ạt tấn công vào khu vực trường đua Phú Thọ. 12 chiến sĩ an ninh vũ trang phục kích, đánh trả quyết liệt. Cùng thời điểm này, ở nhiều nơi khác trong thành phố, cuộc chiến đấu của nhiều đơn vị khác cũng diễn ra quyết liệt.
Khi đoàn của Đoàn Lê Phong tới nơi, nhiều khu vực vẫn còn nóng rực, thậm chí lửa cháy rất dữ, chứng tỏ đã có đơn vị vừa chiến đấu tại đây. Tại khu vực
Từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến khi trời sáng, Đoàn Lê Phong nhận ra người theo sát sau lưng mình là một người lính rất trẻ nhưng ít nói. Anh chỉ cho chị biết mình tên là Minh Hoàng. Khi tới đường Tân Phước từ quận 11 qua quận 10 thì rẽ vào một con đường hẻm. Nhận định thế nào địch cũng tấn công nên lãnh đạo phân công đoàn chia nhau đào hầm. Đoàn Lê Phong ở chung nhóm với 2 đồng chí Minh Hoàng và Tư Tân.
Được chủ nhà giúp mấy chậu cây kiểng và mấy tấm ván làm lá chắn, công sự chiến đấu được hoàn thành. Đoàn Lê Phong được giao nhiệm vụ cảnh giới nhưng thấy đồng đội quá mệt, Minh Hoàng ấn vai chị xuống, bước lên thay. Đúng lúc ấy, địch bất ngờ ào ạt nổ súng. Chúng chưa dám xông tới nên dùng cả B40 bắn qua. Trận chiến đấu dữ dội, tiếng nổ chát chúa đến mức Đoàn Lê Phong gần như không nghe được âm thanh.
Khi người dân chạy ùa ra đường, đồng chí Tư Tân phải vừa hét vừa kéo chị đi. Cả đoàn cũng hòa vào dòng người vừa rút lui, vừa tổ chức đánh trả. Nguyễn Minh Hoàng là người đầu tiên hy sinh. Quyết không để anh lại, nhóm chị Phong mượn tạm xe ba gác kéo anh theo. Qua Lê Đại Hành, sang quận 11, cả nhóm mới gặp dãy nhà của người Hoa, họ trèo lên lầu. Không còn nước mắt để khóc, các thành viên chỉ lẳng lặng lau xác đồng đội, lấy võng quấn lại rồi mang ra góc đường, gần gốc cây si chôn tạm.
Tấm lòng người dân trong bão tố
Địch theo sát nút, chặn 2 đầu đường, cứ thấy bóng người vượt qua đường là bắn. Các con đường Vĩnh Viễn, Nguyễn Tri Phương, Nhật Tảo, Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt không hẳn quá rộng nhưng cứ mỗi lần vượt đường là có người bị thương và hy sinh. Đồng chí Hai Trúc (Võ Văn Trúc), một trong số cán bộ của Bộ Tư lệnh tiền phương 2 ở lại chỉ huy cũng bị thương nặng.
Một gia đình, chị Phong không biết có phải là cơ sở của ta hay không bảo mọi người cứ đi, họ sẽ lo cho đồng chí Hai Trúc. Sau này, chị Phong được biết, đúng là đồng chí Trúc vẫn được an toàn. Số còn lại tiến về một khu vườn ươm cây, người này lấy lưng làm thang cho người khác vượt qua tường rào mà trèo vào trong. Qua khu đất trống có một nhà dân.
Cả nhóm lẳng lặng mở cửa vào bếp, ngay sát một khu chuồng nuôi heo, đói mà không dám nấu ăn vì sợ địch phát hiện. Sớm hôm sau, chủ nhà đến, hốt hoảng giật mình la nhỏ: "Nhà ai không vô lại vô nhà này"… Thì ra từ nhà ông này đến đầu đường có quãng đường chút xíu, địch đã rải đầy quân. Có lẽ biết cả nhóm đói meo nên ông đi đâu một lát, mang về cho mấy ổ bánh mì rồi quay ra giả đò đánh chửi lũ heo om sòm cho chúng kêu át tiếng động bên trong nếu lỡ có.
Được chủ nhà giúp áo quần, nhóm chia nhau ra rút khỏi thành phố. Thay bộ đồ của con gái chủ nhà, mang theo chiếc giỏ xách, nhờ sự bao bọc của người dân và sự giúp đỡ của đồng đội , cuối cùng Đoàn cũng về đến nhà người dì an toàn bên quận Phú Nhuận. Vết thương lành, chị tiếp tục tham gia công tác. Khi trở lại nơi chôn cất Nguyễn Minh Hoàng, nơi đây đã được người dân lập miếu thờ.
Riêng về trận chiến đấu anh dũng của 12 chiến sĩ đội trinh sát an ninh vũ trang, một số tư liệu cho thấy: Họ đã tiêu diệt 130 tên địch, bắn cháy 17 xe cơ giới. Cho đến ngày mùng 5 tết, 10 đồng chí đã hy sinh anh dũng. Hai đồng chí Lê Văn Tăng và Phạm Minh Trung bị thương nặng và bị bắt khi cố thủ tại nghĩa địa Phú Thọ Hòa. Địch ra sức dụ dỗ, tra tấn nhưng không thành nên đã đưa các anh đi thủ tiêu.
Vĩ thanh
Toàn bộ phân đội An ninh vũ trang hy sinh nhưng các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi bước vào đợt 2 tết Mậu Thân 1968, đồng chí Võ Văn Kiệt đã thay mặt Thành ủy và Bộ Tư lệnh tiền phương tuyên dương công trạng, đồng thời phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ học tập tinh thần chiến đấu dũng cảm, anh hùng của 12 liệt sĩ.
Sau này, phân đội An ninh được Chính phủ truy tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng. Riêng về phía Nguyễn Minh Hoàng, người chiến sĩ hy sinh đầu tiên, chúng tôi được biết, anh cùng nhiều đồng chí, đồng đội khác đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Nhà in Đông Á, địa điểm gần nơi anh hy sinh được đổi tên thành nhà in Nguyễn Minh Hoàng. Một ngôi trường trung học cơ sở mang tên anh cũng được thành lập tại quận 11.
Cho đến hôm nay, tuy anh và đồng đội đi về cõi vĩnh hằng đã lâu nhưng chiến công và tinh thần chiến đấu bất khuất của các anh sẽ còn vang mãi trong lớp lớp các thế hệ học trò trường Nguyễn Minh Hoàng cũng như rất nhiều công dân khác của đất nước