Ngay lập tức, đội phá bom đã được điều tới nhà ga. Kênh truyền hình TV2 cho biết, chó phát hiện bom cũng được điều tới hiện trường và cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông khoảng 25-30 tuổi, đội mũ màu trắng, người được cho là đã bỏ lại chiếc túi ở sân ga. Nhưng sau khi khám nghiệm kỹ chiếc vali khả nghi, cảnh sát cho biết, không tìm thấy gì khả nghi và tất cả hàng rào an ninh đã được dỡ bỏ.
Kể từ sau vụ tấn công kép hôm 22/7, Na Uy được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Trước đó (tối 26/7), cảnh sát đã phá hủy một kho chứa thuốc nổ được tìm thấy ở một trang trại mà Anders Behring Breivik đã thuê. Công tố viên Trine Dyngeland cho biết, số thuốc nổ được tìm thấy trong trang trại ở làng Asta, hạt Hedmark đã được vô hiệu hóa và đây là sản phẩm do Anders Behring Breivik tự chế tạo từ 6 tấn phân hóa học mua từ hồi tháng 5.
Tuy nhiên, những lời khai của sát thủ Anders Behring Breivik cho thấy, cảnh sát đã phạm một số sai lầm lớn trong vụ tấn công kép hôm 22/7. Anders Behring Breivik nghĩ rằng, chỉ ít phút sau khi khai hoả trên đảo Utoeya, cảnh sát sẽ có mặt nhưng hắn đã có tới 90 phút để thoải mái vãi đạn. Khi cảnh sát đến hiện trường chưa đầy 5 phút, sát thủ đã hạ vũ khí và đầu hàng.
Nhân viên cảnh sát làm việc bán thời gian trên đảo Utoeya là một trong những người đầu tiên bị Anders Behring Breivik bắn hạ. Người ta nói rằng, thay vì đổ bộ bằng trực thăng, lực lượng phản ứng nhanh của Na Uy lại đi bằng ôtô, sau đó tìm thuyền tới đảo Utoeya. Chính sự chậm trễ này đã khiến 68 người thiệt mạng.
Điều đáng nói là chiếc trực thăng trang bị cho cảnh sát chưa từng dùng để chở bất kỳ ai. Nhưng cảnh sát cũng đã có phản ứng sau những chỉ trích của dư luận về sự chậm trễ của họ - 90 phút mới có mặt tại hiện trường sau khi được thông báo.
Người đứng đầu cảnh sát Johan Fredriksen khẳng định - tôi không nghĩ có thể phản ứng nhanh hơn thế bởi người lái trực thăng của cảnh sát đi nghỉ đúng ngày diễn ra vụ tấn công. Bộ trưởng Tư pháp Knut Storberget cũng gọi phản ứng của cảnh sát là tuyệt vời. Mặc dù ông Geir Lippestad, luật sư của Anders Behring Breivik cho rằng, thân chủ đã phát điên khi phạm tội, nhưng hiện còn quá sớm để quyết định bào chữa theo hướng nào.
Sở dĩ nói như vậy vì trước khi động thủ Anders Behring Breivik đã dùng ma túy. Sau khi kiểm tra kỹ các số liệu, ngày 26/7, cảnh sát Na Uy bắt đầu công bố danh tính của 76 nạn nhân bị chết trong vụ thảm sát kép hôm 22/7 (18 giờ mỗi ngày).
Trước mắt có 4 người, đó là Gunnar Linaker, 23 tuổi; Tove Ashill Knutsen, 56 tuổi; Hanna M Orvik Endresen, 61 tuổi và Kai Hauge, 32 tuổi, đều là nạn nhân của sát thủ máu lạnh Anders Behring Breivik