Ngay trong ngày chủ nhật đầu tiên (13/2) sau khi ông Hosni Mubarak rời ghế Tổng thống, những người biểu tình nôn nóng vẫn tiếp tục các hoạt động trên đường phố và đe dọa sẽ mở rộng quy mô biểu tình nếu quân đội không đáp ứng được yêu cầu của họ. Họ cho rằng, quân đội cần phải nhanh chóng có các biện pháp để thể hiện sự dân chủ mới trên đất nước Ai Cập.
Như để thách thức quân đội, những người biểu tình còn dựng thêm hàng trăm lều trại trên quảng trường Tahrir, trung tâm thủ đô Ai Cập. Tình hình đó đã tạo ra sự hỗn độn và tình trạng tắc đường. Cuối cùng, quân đội Ai Cập buộc ra tay bằng cách thu dọn những lều trại được dựng lên ở quảng trường. Không chịu lùi bước, những người biểu tình tiếp tục nắm tay nhau, cùng hát và nhảy múa trên quảng trường.
Một người biểu tình tên là Ashraf Ahmed còn tuyên bố, quân đội có thể phá hỏng lều trại nhưng không thể bắt những người biểu tình trở về nhà. Tình hình chính trị, xã hội ở thủ đô Cairo, Ai Cập, như nhiều nhà phân tích nhận định là vẫn đang còn khá nóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro về bạo lực. Mặc dù vậy, cũng phải ghi nhận rằng, không khí tưng bừng đang nở rộ khắp nơi trên đường phố Ai Cập. Người dân nhảy múa trong nền nhạc hùng tráng và giương cờ để kỷ niệm bình minh của kỷ nguyên hậu Mubarak.
Theo tin từ kênh truyền hình Al Arabia, từ ngày 12/2, chính quyền Ai Cập cũng đã lệnh tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ trong các cáo buộc chống lại cựu Thủ tướng Ahmed Nazif, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli và Bộ trưởng Thông tin Anas El Fekky, người hiện đang bị quản thúc tại gia. Ai Cập cũng đã ra lệnh cấm cựu Thủ tướng Ahmed Nazif và đương kim Bộ trưởng Thông Tin Anas El Fekky rời khỏi đất nước do có những đơn kiện hai người này, phong tỏa tài sản của cựu Bộ trưởng Nội vụ cũng như của gia đình ông này và đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập yêu cầu các nước châu Âu phong tỏa tài khoản, tài sản của các cựu Bộ trưởng Nhà ở, Công thương, Du lịch, Nội vụ và tỉ phú Ahmed Ezz… 40 thành viên và cựu thành viên chính phủ cũng bị cấm đi lại hoặc rời khỏi đất nước khi chưa được phép.
Những người biểu tình ở Ai Cập vẫn tụ tập trên quảng trường Tahrir để gây sức ép với quân đội. Ảnh: AP, Reuters.
Phải nói rằng, việc Tổng thống Hosni Mubarak từ chức sau 18 ngày Ai Cập chìm trong biểu tình bạo lực là một bước ngoặt mới cho chính trường nước này. Hôm 12-2, truyền hình Ai Cập đưa tin, Hội đồng quân sự tối cao đã cam kết chuyển giao hòa bình quyền lực cho một chính phủ dân sự được bầu một cách dân chủ, đồng thời bảo đảm rằng Ai Cập sẽ tôn trọng các hiệp ước khu vực và quốc tế mà nước này đã ký.
Trong bản thông cáo số 4, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang cũng cho biết chính phủ lâm thời đã được bổ nhiệm vài ngày trước khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức hiện vẫn nắm quyền nhằm bảo đảm quản lý các công việc thường nhật cho tới khi một chính phủ mới được hình thành. Quân đội cam kết sẽ giám sát giai đoạn quá độ hòa bình tiến tới một chính phủ được nhân dân bầu ra.
Nhận định về tình hình hiện nay của Ai Cập, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng sự từ chức của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak là "một quyết định khó khăn, đáp ứng nguyện vọng cũng như lợi ích của đông đảo người dân Ai Cập". Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Amr Mussa kêu gọi người dân và quân đội Ai Cập xây dựng một thể chế dựa trên sự đoàn kết dân tộc. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các bước đi tiếp theo trên cơ sở dân chủ và cải cách. Ông cũng không loại trừ khả năng ra tranh cử Tổng thống Ai Cập vào tháng 9 tới.
Mỹ cũng hoan nghênh quyết định từ chức của ông Hosni Mubarak và hối thúc quốc gia này nhanh chóng ổn định chính trị để bảo đảm tiến trình chuyển đổi hòa bình sang dân chủ. Dự kiến, ngày 14/2, quan chức quân sự cấp cao của Mỹ sẽ tới