Ngăn chặn dịch bệnh - ghi từ vùng biên

Tết Nguyên đán Tân Sửu đã đến rất gần, nhu cầu đi lại thăm thân giữa người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với quốc gia láng giềng dự kiến sẽ tăng cao. Việc kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh (XNC) của người dân hai nước, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch đã quay trở lại Việt Nam với hàng trăm ca mắc mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Từ đầu năm 2020, Công an tỉnh Quảng Ninh đã căng mình quản lý người xuất nhập cảnh "chính ngạch", cũng như đấu tranh chống nạn XNC trái phép…

Chúng tôi gặp Thượng úy Phạm Đức Trọng (cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh) tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) khi anh cùng đồng đội vừa kết thúc chuyến dẫn giải các đối tượng người Trung Quốc từ tỉnh Bình Dương ra Quảng Ninh, phục vụ điều tra. Khuôn mặt có phần hốc hác, đôi mắt thâm quầng, song anh vẫn giữ được nụ cười trên môi. Thượng úy Trọng kể lại, đầu tháng 1-2021, cơ quan chức năng tại Bình Dương phát hiện một nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên đã tạm giữ để điều tra.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Xuất nhập cảnh phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra đường biên
Cán bộ chiến sĩ Phòng Xuất nhập cảnh phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra đường biên

Nhóm này đã luồn rừng lội suối qua lối mòn sang TP Móng Cái, sau đó tiếp tục đi ô tô về Hạ Long, Hà Nội rồi chạy vào các tỉnh miền Nam với ý định trốn sang Campuchia. Hành vi của những đối tượng này có nguy cơ cao gieo rắc bệnh dịch, cần phải được ngăn chặn kịp thời. Phối hợp điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại Bình Phước để lấy lời khai ban đầu.

Tiếp đó cơ quan công an tiếp tục cử một tổ công tác thứ hai với thành phần gồm cán bộ chiến sỹ các đơn vị an ninh điều tra, xuất nhập cảnh, cảnh sát cơ động… đi đường bộ vào để di lý nhóm đối tượng trên ra TP Móng Cái để điều tra mở rộng. Trọng có mặt trong tổ công tác thứ hai. Sau mấy trăm giờ ăn ngủ nghỉ trên xe ô tô chuyên dụng của công an tỉnh, Trọng và đồng đội cũng đưa được đối tượng ra khu vực cách ly tại TP Móng Cái.

"Từ tháng 6-2020 đến nay, em và nhiều cán bộ chiến sỹ trong đơn vị chưa được một ngày về nhà, ăn một bữa cơm với vợ con. Bởi sau mỗi lần tiếp xúc, lấy lời khai các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép thì đều phải "tự cách ly" ít nhất 15 ngày theo yêu cầu phòng dịch. Khi vừa hết thời gian cách ly thì lại tiếp tục tham gia vụ án nhập cảnh trái phép khác, và vòng quay cách ly lại tiếp tục diễn ra… Dù vậy, vợ em cũng công tác trong ngành nên rất thông cảm" - Trọng tâm sự.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Xuất nhập cảnh kiểm tra người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Móng Cái

Cán bộ chiến sĩ Phòng Xuất nhập cảnh kiểm tra người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Móng Cái

Cũng theo Trọng, quá trình điều tra các vụ án xuất nhập cảnh trái phép luôn gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc. Cán bộ chiến sỹ luôn phải sử dụng các thiết bị bảo hộ nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, điều này cũng gây những khó khăn nhất định cho công tác điều tra. Bởi sẽ không cảm nhận được nét mặt, biểu hiện của đối tượng. Bên cạnh đó, hiện trường vụ án là vùng đồi núi biên giới trải dài, địa hình giống nhau nên rất khó cho việc xác định chính xác hiện trường. Thêm vào đó, các đối tượng hầu hết không mang giấy tờ khiến cho quá trình xác minh lý lịch mất thời gian…

Còn tại Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, những ngày này hầu như đêm nào cũng sáng đèn. Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng, chia sẻ với chúng tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận đến 5-6 vụ án xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, vẫn còn các vụ án rửa tiền, vũ khí vật liệu nổ… cũng cần phải được điều tra khẩn trương. Chính vì thế, lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu các điều tra viên, trinh sát có mặt tại cơ quan 7/7 ngày, làm việc từ sáng sớm cho đến 22-23 giờ đêm mới được nghỉ.

"Dù công việc chồng chất, làm tối tăm mặt mũi không biết ngày đêm, nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực… song các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bởi đều hiểu mỗi vụ án được khám phá, xét xử đều sẽ góp phần răn đe giáo dục, góp phần vào cuộc chiến chống đại dịch" - Trung tá Hùng nhấn mạnh.

Cũng tại TP Móng Cái, chúng tôi gặp Trung tá Dương Minh Hải, Trạm trưởng Trạm quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái (Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh). Anh được cấp trên phân công làm nhiệm vụ tại đây từ tháng 3-2020. Ngoài công tác nghiệp vụ hàng ngày thì cán bộ chiến sỹ của Trạm phải "chia lửa" cùng đồng đội tại sân bay Vân Đồn để làm thủ tục đón những chuyến bay "giải cứu" người dân Việt Nam cũng như đón các chuyên gia quốc tế sang làm việc. Những chuyến bay giải cứu thường xuyên về đột xuất hay trong đêm khuya, anh em luôn trong trạng thái thường trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

"Để tránh nguy cơ lây nhiễm, nơi làm thủ tục phải bố trí ngoài sân ga, nên cán bộ chiến sỹ phải làm việc dưới thời tiết hết sức khắc nghiệt. Bất chấp những đêm mưa phùn cộng với gió rét thấu da thấu thịt, Công an cửa khẩu và các lực lượng vẫn gồng mình, tập trung làm bằng tất cả sự tận tâm. Mọi thủ tục được diễn ra nhanh chóng với sự phối hợp nhịp nhàng. Tất cả hành khách và công dân trở về trên các chuyến bay đều được đi cách ly an toàn theo đúng quy trình. Những bữa ăn của anh em cũng diễn ra rất khẩn trương, chỉ trong 10-15 phút. Vì thời gian không có nhiều nên lựa chọn phù hợp nhất là ăn cơm hộp. Ăn xong mỗi người lại vội vàng vào từng vị trí đã được phân công" - Trung tá Hải nhớ lại.

Công an Thành phố Móng Cái kiểm tra lưu trú của người dân tại một khách sạn
Công an Thành phố Móng Cái kiểm tra lưu trú của người dân tại một khách sạn

Trung úy Dương Văn Tiến, cán bộ Trạm quản lý Xuất nhập cảnh Móng Cái chia sẻ: Có những hình ảnh mà cán bộ chiến sỹ không thể nào quên được như hình ảnh em bé 4 tháng tuổi được nhân viên y tế chăm sóc sau khi rời bố mẹ về nước trên chuyến bay trở về từ tâm dịch Hàn Quốc hay một chị đang mang thai từ Ucraina trở về khi đến quầy làm thủ tục nhập cảnh đã kiệt sức và nhanh chóng được cán bộ Công an cửa khẩu đưa lên xe lăn, chăm sóc y tế đặc biệt, làm thủ tục nhập cảnh rồi phối hợp gọi xe cứu thương để đưa đi cách ly tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn…

Cũng theo Trung tá Hải, thực tế cho thấy, thời điểm gần Tết Nguyên đán, số công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do sẽ tìm cách nhập cảnh về nước qua các đường mòn, lối mở, vì vậy, Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Móng Cái và các Đồn Biên phòng tiến hành kiểm danh, kiểm diện và giám sát chặt số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các đường dây, ổ nhóm hoạt động đưa dẫn người nước ngoài, cũng như công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

"Ngoài việc phối hợp trao đổi thông tin liên quan với các lực lượng chức năng, chúng tôi yêu cầu các gia đình có con em đi lao động tại nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc ký cam kết khi người thân về nhà phải chấp hành cách ly theo quy định của phòng chống dịch. Phát hiện, tố giác những người nhập cảnh trái phép, đồng thời cũng tuyên truyền về hình thức xử lý nếu vi phạm, che giấu người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly sẽ bị xử lý như thế nào…".

Với sự vào cuộc quyết liệt, sự tận tâm và tinh thần hết mình vì nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ Công an Quảng Ninh đã thực sự tạo nên một phòng tuyến vững chắc chống nạn XNC trái phép, góp phần không nhỏ vào thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch.

Công an Quảng Ninh: Kích hoạt phương án phòng chống dịch mức cao nhất

Khi dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, ngay trong đêm 27-1-2021, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kích hoạt ngay các phương án, biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất.

Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan triển khai 8 chốt kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh tại các tuyến quốc lộ ra, vào địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an các địa phương như Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long cũng đã chủ động triển khai các chốt kiểm soát tại những nơi giáp với địa phương lân cận, nhất là tỉnh Hải Dương.

Các đơn vị Công an TP Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và huyện Vân Đồn cùng các Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, An ninh chính trị nội bộ, An ninh kinh tế, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với ngành Y tế điều tra dịch tễ, truy xét, xác định rõ các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca mắc. Tập trung vào số nhân viên An ninh hàng không Vân Đồn, Bệnh viện Vinmec, gia đình bệnh nhân 1553. Công an các địa phương căn cứ danh sách các trường hợp F1 và thông tin trao đổi từ Công an TP Hạ Long, huyện Vân Đồn để báo cáo Ban chỉ đạo địa phương chỉ đạo và phối hợp với ngành Y tế tiến hành điều tra dịch tễ đối với các trường hợp ở địa phương mình, rà soát lịch trình hoạt động các trường hợp tiếp xúc, tiếp xúc gần để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Toàn bộ sân bay Vân Đồn, Bệnh viện Vinmec và tại khu vực tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà được phong tỏa để phục vụ công tác khử khuẩn, phòng chống dịch.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt và yêu cầu 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện khai báo y tế, cài đặt phần mềm Bluezone, thông báo các trường hợp dương tính và danh sách các trường hợp F1, F2 để cán bộ chiến sĩ chủ động rà soát, báo cáo trung thực việc tiếp xúc với những người này từ ngày 1-1-2021 đến nay. Công an các đơn vị, địa phương tái tổ chức các biện pháp phòng chống dịch, sẵn sàng thực hiện các biện pháp ứng phó với mọi diễn biến dịch bệnh.

M.Khang - Y.Chi

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…