Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) Saeed Jalili cho biết, ông có bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của Mỹ trong âm mưu phá hoại và tiến hành khủng bố ở Iran cũng như một số nước khác trong khu vực.
Thông tin này xuất hiện sau khi giới truyền thông Iran đưa tin (13/11) về cái chết của ông Ahmad Rezaie, con trai cựu chỉ huy trưởng lực lượng Vệ binh cách mạng Iran Mohsen Rezaie, tại khách sạn 4 sao Gloria ở thành phố bờ biển Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE.
Mặc dù cảnh sát đang điều tra, nhưng dư luận coi cái chết của ông Ahmad Rezaie là hết sức đáng ngờ cho dù ông Khalil Ebrahim Al Mansouri, người đứng đầu bộ phận điều tra hình sự của cảnh sát Dubai cho biết, không có nghi ngờ tội phạm xung quanh cái chết của Ahmad Rezaie.
Được biết, cái chết của Ahmad Rezaie xảy ra trùng hợp với cái chết của hàng chục binh sĩ trong vụ nổ kho vũ khí tại
Vụ việc xảy ra khi binh sỹ đang vận chuyển đạn dược tại một căn cứ ở Bidganeh, gần thành phố Shahriar, cách thủ đô Tehran khoảng 45km về phía Tây. Ngoài cái chết của ông Ahmad Rezaie còn có ông Hasan Moghaddam, Tư lệnh cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, người chịu trách nhiệm về chương trình phát triển tên lửa của Iran. Giới chuyên môn coi 2 cái chết kể trên có liên quan tới tình báo
Được biết, Quốc hội
Việc này diễn ra khi giới truyền thông đưa tin, Israel đã từ chối cam kết với Tổng thống Mỹ về việc báo trước cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran bởi trước đó ông Barack Obama đã yêu cầu, theo đó không cuộc tấn công nào được phép diễn ra nếu không thông báo trước cho Nhà Trắng. Điều này cho thấy, Israel đã hết nghe lời Mỹ!
Trong một diễn biến hữu quan, khi phát biểu trên Đài tiếng nói nước Nga hôm 13/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Lukashevich cho rằng, mọi hành động tấn công Iran là không thể chấp nhận được và ngay cả việc chỉ nêu giả thuyết về chủ đề này cũng đã là nguy hiểm