Đúng như những gì giới phân tích đã khuyến cáo, vụ bắt giữ ông chủ trang web WikiLeaks Julian Assange tại Anh vì cáo buộc lạm dụng tình dục ở Thụy Điển đã tạo nên một "cuộc chiến mạng" trên phạm vi toàn thế giới. Chưa hết, những gì xảy ra trong 3 ngày qua cho thấy, cuộc đấu tranh đòi dẫn độ ông Julian Assange của cả Thụy Điển và Mỹ đang trở nên khó khăn hơn khi vấp phải sự phản đối dữ dội từ dư luận quốc tế, cộng đồng internet và cả các nhà lãnh đạo thế giới.
Cho đến chiều 10/12, ngày càng nhiều trang web của các công ty bị coi là "mắc lỗi" với WikiLeaks bị tấn công. Cuộc chiến này càng trở nên gay go hơn khi giới chức nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) cũng lên tiếng phản đối việc cắt nguồn cung cấp tài chính cho quỹ hoạt động của WikiLeaks. Hãng AP dẫn lời bà Navi Pillay, quan chức cao cấp của LHQ về vấn đề nhân quyền, cảnh báo rằng, những hành động chặn nguồn quỹ và hoạt động trực tuyến của WikiLeaks là "vi phạm quyền tự do ngôn luận của WikiLeaks".
Trả lời phỏng vấn tại
Đồng quan điểm này, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đưa ra câu hỏi về việc rò rỉ văn thư ngoại giao của Mỹ và cho rằng, việc ông Julian Assange bị bắt và hầu tòa cho thấy phương Tây có những rắc rối về dân chủ. Phát biểu tại một cuộc hội thảo, Thủ tướng Nga nói: "Tại sao ông Assange phải ngồi tù? Đó có phải là dân chủ không?".
Một cuộc biểu tình phản đối việc bắt giữ ông Julian Assange trên đường phố
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói rằng, ông rất ngạc nhiên khi thấy ít có phản đối vụ bắt giữ ông Julian Assange từ các nhà lãnh đạo thế giới. Ông Lula da Silva nói: "Người của WikiLeaks bị bắt và tôi không thấy bất kỳ cuộc biểu tình nào để đòi tự do ngôn luận. Chẳng có gì cả, chẳng có sự đòi hỏi quyền tự do ngôn luận và chống đối việc giam ông Assange, người làm việc còn tốt hơn vô số các vị đại sứ".
Trong khi đó, tại Thụy Sĩ, Đức, Pakistan và một số quốc gia khác, một số cuộc biểu tình trên đường phố phản đối việc bắt giữ ông Julian Assange đã được tiến hành.
Sáng 10/12, hơn 500 người
Đến chiều tối 10/12, các cuộc biểu tình tiếp tục "nổ ra" ở
Quỹ Wau Holland có trụ sở tại Đức lên tiếng phản đối quyết định của hãng PayPal cắt nguồn thanh toán qua internet của WikiLeaks và nói rằng, 10.000 euro ủng hộ của quỹ này cho WikiLeaks cũng đã bị đóng băng. Các luật sư của quỹ Wau Holland đang yêu cầu PayPal khôi phục lại tài khoản thanh toán cho WikiLeaks nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi số tiền này.
Còn hãng DataCell, nơi từng cung cấp dịch vụ thanh toán cho WikiLeaks cũng cho biết sẵn sàng kiện hãng Visa và MasterCard về những hoạt động chống lại WikiLeaks…
Một nhóm tin tặc mang tên Anonymous (những kẻ vô danh) cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các đòn trả đũa những công ty không ủng hộ WikiLeaks. Nhóm này dùng một phần mềm chỉnh sửa để cho phép những người ủng hộ WikiLeaks có thể tham gia tấn công, dù họ chẳng biết gì về kỹ thuật của tin tặc. Họ chỉ cần tải một tập tin, sau đó tập tin này sẽ được điều khiển từ xa để gửi hàng nghìn yêu cầu truy cập giả đến các trang web muốn tấn công để những website này bị tê liệt. Số lượng máy tính tham gia vào vụ việc bắt đầu từ 400 hôm 8/12, nay đã lên đến 3.000 và có khả năng còn tăng nữa.
Trong bối cảnh cả thế giới "sục sôi" vì WikiLeaks và ông Julian Assange, hãng Reuters lại đưa ra một thông tin cũng gây nhiều tranh cãi. Đó là việc một nhóm cựu đồng nghiệp của ông Julian Assange tại WikiLeaks, những người đã rời bỏ trang web này đang tiến hành một chiến dịch mới chống lại ông chủ cũ.
Dự kiến, vào ngày 13/12 tới, những người này sẽ cho trang web với slogan "Những chiến binh WikiLeaks mới chống lại Assange". Ngay lập tức, "khẩu chiến" đã nổ ra và những người ủng hộ WikiLeaks đã cáo buộc đây chỉ là ngón đòn mới của các cơ quan tình báo Mỹ và phương Tây trong cuộc chiến chống lại WikiLeaks.