Cô từng tuyên bố sẽ giữ gìn an ninh của thị trấn Praxedis Guadalupe mà không cần dùng đến bạo lực hay súng đạn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Marisol Valles Garcia đã tỏ ra nản chí bởi liên tục nhận được những lời đe dọa ám sát. Tuần trước, báo chí Mexico đưa tin rằng cô đã sang Mỹ cùng con trai và một bà dì từ hôm 2/3.
Trước thông tin về sự vắng mặt của nữ cảnh sát trưởng, chính quyền thị trấn Praxedis Gualupe tuyên bố rằng, nữ cảnh sát trưởng sẽ trở về làm việc vào ngày 7/3. Song đến tận sáng 8/3, cô Marisol Valles Garcia vẫn "biệt vô âm tín".
Một quan chức địa phương, người đã dẫn Marisol Valles Garcia qua biên giới sang Mỹ tiết lộ rằng, nữ cảnh sát trưởng này đang cố gắng xin tị nạn tại bang Texas ở Mỹ. Cô cũng đã cắt đứt mọi liên lạc với những người thân ở Mexico.
Được biết, người tiền nhiệm của Marisol Valles Garcia tại thị trấn Praxedis Gualupe đã bị sát hại hồi tháng 7/2009 và thị trấn này rơi vào tình trạng không có cảnh sát cho đến khi cô nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái