Con trai Tổng thống Moammar Gadhafi là Seif al-Islam Gadhafi đã xuất hiện trên truyền hình, tuyên bố, quân đội ủng hộ chính quyền và sẽ "chiến đấu đến người cuối cùng, viên đạn cuối cùng". Ngay lập tức, tuyên bố này càng khiến những người biểu tình "sục sôi". Họ kéo về quảng trường Xanh, tiếp tục hô vang khẩu hiệu đòi Tổng thống từ chức. Thậm chí, những người biểu tình quá khích còn xông vào văn phòng làm việc của kênh truyền hình vệ tinh
Al-Jamahiriya-1 và Al-Shebabiya. Tại thành phố lớn thứ 2
Chưa hết, nhiều người biểu tình còn trèo lên nóc tòa án thành phố, hạ cờ tổ quốc và treo lá cờ mà họ tự làm ra. Theo ghi nhận của phóng viên nước ngoài, sau 6 ngày liên tục diễn ra các cuộc biểu tình, bạo loạn, Libya hiện đang là nơi "nóng nhất" trong số các quốc gia ở Arab có xảy ra phong trào biểu tình chống chính phủ.
Đáng chú ý là trong khi
Người biểu tình ở
Tin từ hãng Telegraph ngày 21/2 cho hay, Mỹ đã cáo buộc Anh ủng hộ chính quyền Tổng thống Gadhafi sau khi xảy ra vụ bắt giữ hơn 200 người biểu tình ở nước này và khoảng 300 người khác thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Đại sứ Mỹ tại London Louis Susman khẳng định, Mỹ không đồng tình với những trao đổi bên lề giữa giới chức Anh với đại diện chính quyền
Một nguồn tin khác từ báo chí Anh cũng cho hay, chính quyền Thủ tướng David Cameroon cũng đang vấp phải nhiều chỉ trích khác sau khi các báo đăng tải thông tin rằng, trong 5 năm gần đây, mỗi năm, Anh tài trợ cho Libya khoảng 2 triệu bảng và giới chức cùng giới doanh nhân nước này có mối quan hệ khá thân tình với gia đình Tổng thống Gadhafi.
Câu chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi một số nghị sĩ Mỹ đang kêu gọi mở lại cuộc điều tra về vụ trả tự do cho thủ phạm vụ đánh bom Lockerbie Abdelbaset al-Megrahi và những hợp đồng thương mại lớn giữa Anh và