Ngày 7/11, bất đồng giữa chính quyền thủ đô với chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra xung quanh công tác chống lũ đã được hóa giải sau khi Thị trưởng Bangkok nhận được cam kết hợp tác mở thêm cửa xả lũ.
Trước đó (6/11), Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bác tin cải tổ nội các trước sức ép của công chúng về khả năng ứng phó của chính phủ trước trận lũ lụt lịch sử này. Tuy nhiên, bà Yingluck Shinawatra cũng cho rằng, sẽ thu thập thông tin về vấn đề này, đồng thời khẳng định, Trung tâm cứu trợ lũ lụt (FROC) không có kế hoạch chuyển đi nơi khác cho dù đang bị nước lũ bao vây. FROC dự kiến sẽ đóng 3 cổng xả lũ Khlong 8, 9, 10 để giảm lượng nước từ tỉnh Pathum Thani đổ về phía đông thủ đô.
Sáng 7/11, các quận Chatuchak (Jatujak), Phasi Charoen, Nong Khaem, Nong Chok và Min Buri đã nhận được lệnh sơ tán lũ. Tờ Bangkok Post cho biết, lũ đã chạm đến nội đô Bangkok khi mực nước dọc theo đường Phahon Yothin từ Đại học Kasetsart đến giao lộ Ratchayothin - Lat Phrao lên tới 50-80cm. Tất cả các tòa nhà thương mại, cửa hàng, văn phòng và ngân hàng dọc theo con đường này đã phải đóng cửa. Giới truyền thông đưa tin, khoảng 30% xe quân sự dùng trong hoạt động cứu hộ vùng lũ đã bị hỏng do vận hành quá công suất và Bộ Quốc phòng đề nghị nối lại hệ thống xe buýt.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra tại cuộc họp báo.
Giới truyền thông đưa tin, người dân ngày càng nghi ngờ về khả năng ứng phó trước lũ lụt của chính quyền bởi đã có hơn 500 người thiệt mạng, cuộc sống của 9,4 triệu người bị đảo lộn và chưa thể tính hết thiệt hại về vật chất. Nước lũ cũng khiến cho giới truyền thông Thái Lan đứng trước nhiều khó khăn lớn bởi nhiều tờ báo, đài truyền hình đã phải giảm ấn bản, chương trình hoặc đóng cửa tạm thời.
Theo thống kê, nước lũ tiếp tục lan rộng ở Bangkok và có thể gây ngập tư dinh của Thủ tướng cho dù chính quyền Bangkok đã huy động nhiều máy bơm công suất lớn để tiêu nước khỏi các đường chính ở thủ đô. Dự tính, sẽ mất ít nhất 2 tuần để bơm nước ra khỏi Bangkok trong khi nước lũ ở thủ đô đã ô nhiễm nặng