Tối 5/11, hàng trăm binh lính NTC đã biểu tình bên ngoài khách sạn Radison Blu ở thủ đô Tripoli, yêu cầu NTC phát lương bởi họ không được trả tiền kể từ khi cầm vũ khí chống lại chế độ Gaddafi hồi tháng 3.
Giới truyền thông cho biết, Tổng Thư ký NATO Rasmussen tiếp tục thúc giục NTC phải đảm bảm an toàn đối với các kho vũ khí và ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí ra nước ngoài. Ông Rasmussen cho biết, NTC có thể yêu cầu cộng đồng quốc tế hoặc các nước hữu quan hỗ trợ đối phó với vấn đề này. Tân Thủ tướng Abdel Rahim Al-Keib cho rằng, phải mất vài tháng mới giải giáp vũ khí của các tay súng NTC bởi không ai muốn sử dụng biện pháp bạo lực để làm việc này.
Giới truyền thông đưa tin, các thanh tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã đến Libya kiểm tra và thông báo, dự trữ iprit và các hóa chất để sản xuất vũ khí hóa học ở nước này vẫn còn nguyên vẹn. Theo tư liệu của chính phủ cũ, Libya có lưu trữ 25 tấn iprit và 1,4 nghìn tấn nguyên liệu để sản xuất vũ khí hóa học. Chương trình tiêu hủy kho dự trữ này đã bị đình chỉ bởi lỗi kỹ thuật. Đại diện của OPCW cho biết, sau khi lỗi kỹ thuật được khắc phục, họ sẽ trở lại Libya để hoàn tất việc phá hủy số vũ khí hóa học này.
Dư luận đang quan tâm tới tuyên bố của Salem Warfali, thân cận với "thái tử" Saif al-Islam, con trai ông Gaddafi, theo đó "thái tử" sẽ không rời Libya nếu chưa trả thù xong. Trong một email gửi tới Seven Days News, Salem Warfali cho biết, ông Saif al-Islam đang kêu gọi tất cả các thành viên ủng hộ ráo riết chuẩn bị để tham gia vào cuộc kháng chiến lâu dài chống lại NTC.
Việc này diễn ra khi có tin nói rằng, dòng tộc cùng những bộ tộc ủng hộ ông Gaddafi đang nổi giận và cảnh báo, máu sẽ nhuộm đỏ Libya trong những năm tới. Thật khó đánh giá bao lâu nữa thì những ngôn từ kể trên biến thành hành động. Theo tờ New York Daily News, ngoài mưu đồ phản công, "thái tử" Saif al-Islam có thể đang vạch kế hoạch đào tẩu khỏi Libya.
Giới thạo tin tiết lộ, một công ty an ninh Anh và một phụ nữ ở Kenya, người được cho là đã tuyển lính đánh thuê từ Nam Phi cho ông Gaddafi đang bị nhân viên tình báo Nam Phi điều tra về vai trò của họ trong việc giúp cựu Tổng thống Libya chạy trốn khỏi thành phố quê hương Sirte.
Điều đáng nói là công ty an ninh Anh kể trên đã hoạt động 2 mang - vừa cung cấp lính đánh thuê giúp ông Gaddafi chạy trốn khỏi Sirte, vừa giúp NATO xác định vị trí của đoàn xe hộ tống cựu Tổng thống khiến cuộc đào tẩu thất bại