Tối 23/8, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình Gala tổng kết trao cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 – 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự chương trình.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, 6 địa phương có đội tuyển tham gia chung kết toàn quốc: Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau...
Về phía Bộ Công an, tham dự chương trình có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, được tiếp sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số.
Yêu biển đảo là yêu quê hương, đất nước, yêu hòa bình và có trách nhiệm với mai sau
Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng các em học sinh – những thí sinh xuất sắc nhất đã có mặt tại chung kết toàn quốc và Gala trao giải.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nêu rõ: “Qua các tiết mục nghệ thuật, phóng sự và hình ảnh của các đội thi, chúng ta được sống trong không gian giàu cảm xúc về Tổ quốc, biển đảo và hòa bình. Mỗi giai điệu, mỗi câu chuyện càng làm chúng ta thấm thía: Biển đảo là máu thịt của Tổ quốc, yêu biển đảo là yêu quê hương, đất nước, yêu hòa bình và có trách nhiệm với mai sau”.
Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, biển đảo luôn là không gian sinh tồn và phát triển của bao thế hệ người Việt. Giữ gìn biển đảo quê hương không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng nơi đầu sóng, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.
Với các em học sinh, tình yêu biển đảo có thể bắt đầu từ một bài học, một bức tranh, một câu chuyện về người lính biển. Nhưng tình yêu ấy sẽ càng bền vững khi được bồi đắp bằng nhận thức đúng. Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" đã giúp cho các em hiểu đúng hơn, yêu biển đảo đúng cách hơn và hành động có trách nhiệm hơn.
Cuộc thi là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam, được chỉ đạo tổ chức lần đầu năm 2013. Qua hơn 10 năm, đã thu hút hàng triệu lượt học sinh tham gia, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức chủ quyền và trách nhiệm công dân cho học sinh. Từ hiệu quả của thực tiễn cuộc thi, năm 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi trên phạm vi toàn quốc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cuộc thi đã bước sang giai đoạn phát triển mới: bài bản, quy mô, thống nhất và lan tỏa sâu rộng hơn.
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Ngay trong năm học đầu tiên thực hiện Đề án, năm học 2025 – 2026, cuộc thi đã thu hút hơn 470.000 lượt học sinh tham gia. Điều đọng lại sâu sắc nhất sau cuộc thi là: Biển đảo đã bước ra khỏi trang sách để trở thành nhận thức, tình cảm và trách nhiệm trong mỗi học sinh. Cùng với đó, những tác phẩm dự thi của các em gửi từ đất liền tới biển khơi – tình yêu, niềm tin và sự biết ơn – đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn”.
Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nêu rõ, quán triệt tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong thời gian tới, cuộc thi cần được phát huy hiệu quả hơn nữa, góp phần chuẩn bị nền tảng con người cho chiến lược phát triển quốc gia biển mạnh.
“Những phần thưởng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng nỗ lực của các em. Nhưng phần thưởng lớn nhất là trong trái tim các em có thêm tình yêu biển đảo. Tôi mong mỗi em hãy biết chia sẻ, lan tỏa những điều đúng đắn, tốt đẹp với bạn bè, gia đình; biết biến những điều mình đã hiểu, đã yêu thành hành động cụ thể. Cuộc thi lần này khép lại, nhưng tình yêu và trách nhiệm với biển đảo không có hồi kết”- Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam mong rằng thông điệp "Em yêu biển đảo quê hương" sẽ tiếp tục được lan tỏa, vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi; trở thành tình cảm, trách nhiệm chung của mỗi người dân Việt Nam đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển.