Điều này cũng lý giải tại sao Abdel Hakim Belhaj, một trong những chiến binh Hồi giáo cực đoan từng bị CIA bắt giữ và tra tấn dã man bỗng dưng quay lại ủng hộ Mỹ và phương Tây, tham gia chiến dịch lật đổ chính quyền Tổng thống Libya Moammar Gadhafi.
Những ngày này, giới chức Anh, Mỹ và cả các thành viên cấp cao trong Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) đều nhắc đến cái tên Abdel Hakim Belhaj (người từng là thủ lĩnh cấp cao của nhóm Chiến đấu Hồi giáo – LIFG) như một “người hùng” trong chiến dịch lật đổ chế độ của Tổng thống Moammar Gadhafi. Sau gần 1 năm sát cánh bên các thủ lĩnh của NTC, Abdel Hakim Belhaj giờ đã trở thành thủ lĩnh lực lượng vũ trang Libya tại thủ đô Tripoli, đồng thời là thị trưởng thành phố này, dưới sự điều hành của NTC.
Điều đáng chú ý là cái tên Abdel Hakim Belhaj trước đây không hề xa lạ với tình báo phương Tây và CIA. Thậm chí, ông này còn bị CIA và tình báo phương Tây truy lùng khắp nơi với cáo buộc khủng bố. Năm 2003, CIA từng lần theo dấu vết của Abdel Hakim Belhadj và đã bắt được ông này tại
Đến năm 2008, chính phủ
Nhóm quân nổi dậy ở Libya do Abdel Hakim Belhadj đứng đầu đã hợp tác với NTC trong cuộc chiến nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Moammar Gadhafi.
Nhưng khi phương Tây không còn ưa Tổng thống Moammar Gadhafi nữa và thúc đẩy các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn nước Libya, Abdel Hakim Belhadj đã được sử dụng như một lá bài cho cuộc lật đổ này. Thời gian đầu ra tù, để tránh nguy cơ bị bắt lại, Abdel Hakim Belhadj đã chấp nhận một cuộc sống ẩn dật.
Sau đó, người của CIA tình cờ tìm đến ông với mong muốn gây dựng liên minh chống lại ông Gadhafi. Thế là, từ một người Hồi giáo cực đoan ghét cay ghét đắng Mỹ và phương Tây, Abdel Hakim Belhaj cũng thay đổi quan điểm của mình, cho rằng “kẻ thù của kẻ thù lại là đồng minh”, quay sang hợp tác với CIA.
Và lần này, Abdel Hakim Belhadj “rút kinh nghiệm”, không chỉ làm việc với CIA mà còn sẵn sàng nhận sự trợ giúp từ tình báo Anh, Pháp cũng như kết nối với các thủ lĩnh của NTC nhằm tìm cho mình một vị trí ổn định trong chính phủ mới của Libya.
Từ đầu năm 2010, ông này đã tiếp nhận hàng trăm triệu USD của CIA để bí mật thành lập đội quân nổi dậy, đào tạo họ thành những chiến binh thiện chiến. Ban đầu, đội quân của Abdel Hakim Belhadj chỉ có hơn 100 người, sau đó, con số thành viên cứ nâng dần lên tới hàng ngàn người.
Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ hồi hè năm 2011, sự can thiệp quân sự của Mỹ vào
Và dù trong bản báo cáo này không nhắc đến số tiền mà CIA đã tiêu ở Libya, nhưng theo ước tính của một số nhà bình luận quân sự, chi phí cho đội quân chiến đấu của Abdel Hakim Belhadj cùng các loại vũ khí khác nhau được Mỹ tài trợ cho lực lượng NTC và LIFG không thể dưới 2 tỷ USD. Một số tờ báo phương Tây đưa tin, con số ước tính chi phí chiến tranh mà Anh chi tiêu ở
Nhiều nhà phân tích chính trị thì bày tỏ lo ngại, sự hỗ trợ về tài chính và nhân lực mà CIA đang “ưu ái” dành tặng cho LIFG có thể sẽ là “con dao hai lưỡi” đối với an ninh Mỹ và thế giới; thúc đẩy bộ phận Hồi giáo cực đoan của nhóm này phát triển nhất là khi LIFG đổi tên thành Phong trào Hồi giáo Libya và tham gia chính trường.
| Nhóm LIFG được thành lập từ những năm 1990 bởi nhóm chiến binh thánh chiến Theo tài liệu của cơ quan tình báo Mỹ, trước năm 2010, Abdel Hakim Belhadj được biết đến với cái tên Abu Abdallah Assada. Sinh năm 1966, Abdel Hakim Belhadj khét tiếng là một kẻ thánh chiến Hồi giáo, từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư dân dụng và có 2 người vợ (một người Sau khi nhập cư vào Afghanistan năm 1988, Abdel Hakim Belhadj bắt đầu tham gia đội quân thánh chiến và di chuyển tới nhiều quốc gia khác để đào tạo các tân binh thánh chiến tại Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Sudan. |