Chiến sự đẫm máu
Ngày 30/7, phát ngôn viên Bộ Y tế Palestine Ashraf Al-Qidra cho biết, cuộc tấn công của Israel ở thị trấn Đông Jebaylya phía bắc Gaza đã khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đặc biệt trong số nạn nhân tử vong có 1 bác sĩ và 1 trẻ sơ sinh.
Trong khi đó thông tin từ các cơ sở y tế Gaza cho biết, tổng số người Palestine thiệt mạng sau gần 3 tuần giao tranh là 1.224 người hầu hết là dân thường.
Cơ quan cứu trợ Gaza của Liên Hợp Quốc UNRWA cho biết, các điểm sơ tán của họ tại vùng này đã tiếp nhận hơn 200.000 người Palestine đến lánh nạn sau khi Israel kêu gọi thường dân ở Gaza đi sơ tán trước khi quân đội Do Thái khởi động lại hoạt động quân sự.
Chiến thuật "đường hầm" vẫn được nhóm Hamas sử dụng để cầm cự với Israel. Ngày 29/7, Hamas TV công bố một đoạn video cho thấy các tay súng của họ đã sử dụng đường hầm để tiếp cận và tấn công một trạm gác của Israel, cuộc đột kích bất ngờ làm 1 binh lính Do Thái
Phía Isrel cũng xác nhận tin này và cho biết có 5 tay súng đã thực hiện cuộc đột kích trên.
Chính quyền Do Thái cũng cho biết họ đã tấn công vào 110 mục tiêu ở Gaza vào ngày 29/7 sau khi các tay súng Hồi giáo bắn 54 quả tên lửa vào miền nam và miền trung Israel.
Tính đến nay quân đội Do Thái đã mất 53 binh sĩ kể từ khiến sự Gaza bùng phát. Ngày 28/7 là ngày đẫm máu nhất với Israel khi có tới 10 binh sĩ thiệt mạng tại Gaza.
Đàm phán khó khăn
Các cuộc đàm phán với Ai Cập làm trung gian vẫn chưa có được hiệu quả lớn như kỳ vọng. Theo một quan chức Ai Cập, phía Israel chấp nhận một lệnh ngừng bắn nhưng Hamas thì không chấp thuận điều này.
Trên kênh truyền hình của Hamas một thủ lĩnh cánh vũ trang Mohammed Deif tuyên bố: "Họ sẽ chiến đấu tới khi nào Israel dỡ bỏ phong tỏa Gaza.". Ông Deif cho biết Hamas sẽ không chấp nhận một giải pháp tạm thời.
Mỹ đang có các nỗ lực thúc đẩy Chính quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tham gia vào các nỗ lực nhằm chấp dứt chiến sự. Từ bờ Tây chính quyền Palestine cũng lên tiếng ủng hộ một lệnh ngừng bắn mới kéo dài 24-72 giờ.
Những cố gắng trước đó của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc chỉ giúp chiến sự tạm lắng trong thời gian diễn ra lễ Eid al-Fitr