Theo nguồn tin từ cảnh sát và các bệnh viện, đã xảy ra ít nhất 11 vụ nổ tại các khu chợ và khu vực mua sắm ở thủ đô Baghdad, trong đó có một cuộc đánh bom kép làm ít nhất 13 người thiệt mạng ở quận Sadr.
Các vụ tấn công nhằm vào công đồng người Hồi giáo dòng Shiite và dòng Sunni, vào lực lượng an ninh và các tộc trưởng bộ tộc đã làm tăng mối lo ngại về việc lặp lại một cuộc bạo lực sắc tộc đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong giai đoạn 2006 - 2007.
Giới chức Iraq cho hay, hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về những vụ tấn công này. Căng thẳng gia tăng tại Iraq từ khi cộng đồng người Sunni tại nước này tiến hành các cuộc biểu tình phản đối chính phủ và đặc biệt càng căng thẳng hơn sau vụ việc xảy ra hồi tháng trước tại Hawaja khi mà lực lượng an ninh phải can thiệp.
Làn sóng bạo lực đôi khi nhằm vào người Hồi giáo dòng Sunni, đôi khi là vào người Shiite - cộng đồng thiểu số ở Iraq, đã bị gạt ra ngoài lề các hoạt động chính trị kể từ khi sụp để chế độ của ông Saddam Hussein vào năm 2003. Thay vào đó, người Shiite hiện đang nắm quyền lực.
Trước đó, ngày 20/5, một loạt các vụ đánh bom xe và nổ súng đã xảy ra cũng cướp đi sinh mạng của ít nhất 39 người, đặc biệt là chỉ riêng tại thủ đô Baghdad đã xảy ra 9 vụ đánh bom và hậu quả là 14 người thiệt mạng cùng 89 người khác bị thương.
Theo thống kê của LHQ, tính từ tháng 4 năm nay, số người chết tại Iraq trong các vụ tấn công là 700 người và chỉ riêng trong tháng 5 là 300 người.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nhấn mạnh: "Rõ ràng các vụ tấn công này là nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo và tác giả không ai khác chính là kẻ thù của người Sunni và Shiite" và "Họ, những kẻ đứng đằng sau các vụ tấn công, đang âm mưu "đổ thêm dầu" vào ngọn lửa bạo lực sắc tộc như họ đã từng cố gắng làm trước đây" và kêu gọi các giáo sĩ của cả hai dòng Sunni và Shiite hay từ bỏ chủ nghĩa bè phái và thúc đẩy đoàn kết để dập tắt đi ngọn lửa này