Theo tin từ tờ Điện tín, “trận bão chống đối ngoại giao” mà Syria đang đối mặt bắt đầu từ hôm 29/5 khi một loạt quốc gia phương Tây trong đó có Mỹ, Anh, Pháp trục xuất Đại sứ nước này và cáo buộc chính quyền Damascus trong vụ thảm sát ở Houla làm hơn 100 người thiệt mạng, trong đó có gần 50 trẻ em. Các đại sứ đại diện cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở khắp thế giới đều nhận được yêu cầu phải trở về nước ngay lập tức.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria xác nhận, các động thái này được thực hiện cùng một lúc như là một chiến dịch lớn nhằm vào Damascus. Đồng thời, các quốc gia phương Tây còn cáo buộc chính phủ Syria trong hai vụ thảm sát riêng rẽ hồi tuần trước trong đó có vụ thảm sát ở Houla. Tổng thống Pháp Francois Hollande là lãnh đạo đầu tiên ở Châu Âu tuyên bố trục xuất đại sứ Syria.
Trả lời báo giới hôm 29/5, ông cho biết đại sứ Lamia Shakkour đã được thông báo phải rời Pháp chậm nhất là trong ngày 30/5. Ông Francois Hollande còn tuyên bố, không thể loại bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria nếu hành động này được Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ. Tại Mỹ, người phụ trách các vấn đề đối ngoại của Syria Zuheir Jabbour có thời gian 3 ngày để rời Washington D.C. Tuy nhiên, khác với thái độ nôn nóng của người Pháp, Mỹ lại cho rằng, can thiệp quân sự vào Syria trong thời điểm này không phải là hướng hành động đúng đắn vì sẽ dẫn đến hỗn loạn và tàn sát hơn nữa.
Riêng ở Anh, sau khi triệu tập các nhân viên ngoại giao cấp cao nhất của Đại sứ quán Syria tại London để bày tỏ sự phản đối về vụ thảm sát Houla, Ngoại trưởng Anh William Hague thông báo, chính quyền London sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Syria. Tiếp sau động thái của 3 quốc gia nói trên, Đức, Italia, Bulgaria, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Australia cũng đồng loạt yêu cầu Đại sứ của Syria về nước...
Đương nhiên là phe đối lập ở Syria ủng hộ những động thái gay gắt mà phương Tây nhằm vào chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ngày 30/5, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đã hoan nghênh quyết định trục xuất đại sứ Syria tại một số quốc gia phương Tây, đồng thời kêu gọi LHQ ra nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết nhằm ngăn chặn các hành động bị coi là diệt chủng và tàn sát. Theo phát ngôn viên của Cao ủy LHQ về quyền con người Ruper Colville, hơn 20 trong tổng số 108 nạn nhân của vụ thảm sát ở Houla đã bị chết vì trúng đạn bắn từ xe tăng và súng hạng nặng của quân đội. Số còn lại bị sát hại trong đó có 49 trẻ em và 34 phụ nữ.
Trong khi đó, đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arab (AL) Kofi Annan đã bay tới thủ đô Damascus, gặp Tổng thống Bashar al-Assad, bày tỏ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình bạo lực ở nước này và tiếp tục bàn thảo về kế hoạch hòa bình 6 điểm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 14 tháng tại Syria.
Khi nhiều nước có những quan điểm trái chiều trong việc giải quyết bạo lực tại Syria thì trong một bức thư gửi đến Hội đồng Bảo an LHQ, Bộ Ngoại giao Syria đã thẳng thừng phủ nhận vai trò của quân đội trong vụ thảm sát kinh hoàng tại Houla. Chính phủ Syria cho rằng, lực lượng chiến binh Hồi giáo đã cầm đầu trong vụ thảm sát này.
| Việt Nam kêu gọi mở cuộc điều tra về vụ thảm sát ở Syria Ngày 30/5, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới vụ thảm sát hơn 100 thường dân tại thị trấn Houla, Syria vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ sát hại hơn 100 thường dân tại thị trấn Houla, Syria. Chúng tôi xin gửi tới gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tại Syria nhanh chóng tiến hành cuộc điều tra khách quan và đầy đủ về vụ việc này; nghiêm túc thực hiện kế hoạch hòa bình 6 điểm của Liên hợp quốc nhằm đưa tình hình Syria sớm trở lại ổn định, giúp người dân Syria có điều kiện xây dựng và phát triển đất nước”. (S.T.) |