Theo đó, vào đêm ngày 10/6 đã xảy ra 1 vụ cháy lớn, thiêu rụi hàng chục cửa hàng mua sắm tại khu vực Liceo Maryam. Lực lượng cứu hỏa thủ đô cùng với sự trợ giúp của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) đã cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng tính đến trưa ngày 11/6, họ vẫn chưa đạt được kết quả theo mong muốn.
Vào năm 2012, tại đây cũng từng xảy ra một vụ cháy "khổng lồ", đã thiêu rụi khoảng 600 cửa hàng mua sắm.
Từ đó, Tổng thống Hamid Karzai đã quyết định tạo ra một bộ luật bảo hiểm bắt buộc đối với các chủ doanh nghiệp, nhưng tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào do thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và đặc biệt là, theo thực trạng hiện nay, tại Kabul, với dân số khoảng 5 triệu người, chưa cơ sở phòng cháy chữa cháy nào được chính thức thiết lập.
Lính cứu hỏa tại thủ đô Kabul đang cố gắng dập tắt đám cháy lớn.
Cũng trong ngày 11/6, Bộ Nội Vụ Afghanistan cho biết, một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Kabul đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người và làm bị thương 39 người. Phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujadid, thông qua các phương tiện truyền thông, đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên.
Theo báo cáo sơ bộ của cảnh sát địa phương, tác giả của vụ đánh bom đã kích nổ khối thuốc nổ mang theo trên xe tại lối ra dành cho các nhân viên của Tòa án tối cao. Vụ nổ xảy ra tại khu vực tập trung nhiều cơ quan chính phủ như Tòa án tối cao, Bộ Phát triển đô thị, Đại sứ quán Mỹ và các văn phòng của ISAF.
Cảnh sát trưởng thủ đô Kabul Amin Dawood cho biết trong số các nạn nhân xấu số có cả phụ nữ và trẻ em.
Hiện trường vụ đánh bom.
Trước đó, vào sáng ngày 10/6, lực lượng Taliban đã thực hiện 1 vụ tấn công vào sân bay quốc tế Kabul làm thiệt mạng ít nhất 7 người mà theo lời lẽ từ phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy này thì "đó là một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội nước ngoài tại sân bay quốc tế Kabul. Kẻ thù đã chịu thương vong nặng nề"