Mặc dù Tân Hoa xã cho biết, hàng nghìn người (có tài liệu nói khoảng 10.000 người) tại khu kinh tế Vạn Thịnh ở Trùng Khánh đã biểu tình (11/4): chặn các đường cao tốc cùng nhiều tuyến đường khác và ném đá, đốt phá xe cảnh sát khiến cảnh sát phải bắn hơi cay để giải tán đám đông không có liên quan đến vụ điều tra ông Bạc Hy Lai, nhưng dư luận ở Hongkong, Đài Loan cũng như giới truyền thông phương Tây vẫn truyền tai nhau nhiều tin tức xung quanh chủ đề này.
Nhận định này càng có cơ sở sau khi tờ “Trùng Khánh nhật báo”, một thời ca tụng ông Bạc Hy Lai có bài viết chỉ trích cựu Bí thư - đã làm ảnh hưởng tới uy tín của thành phố trực thuộc Trung ương có GDP đạt 1.000 tỷ NDT trong năm 2011. Tờ Nhân dân nhật báo vừa có bài viết kêu gọi duy trì cải cách, phát triển và ổn định, đồng thời khẳng định quyết định của Trung ương đối với “vụ Bạc Hy Lai”.
4 năm trước, ông Bạc Hy Lai nổi như cồn trên chính trường, nhưng hiện nguyên Bí thư Trùng Khánh đang phải đối mặt với nhiều thách thức sau khi bị mất ghế Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng (tối 10/4).
Dư luận cho rằng, “cậu ấm” Bạc Qua Qua, con trai duy nhất của ông Bạc Hy Lai là một trong những tác nhân gây nên “thảm cảnh” trong gia tộc họ Bạc hiện nay. Giới truyền thông đưa tin, “cậu ấm” Bạc Qua Qua đã rời căn hộ sang trọng của mình gần trường Đại học Harvard (với giá thuê nhà 2.950 USD/tháng) vào khoảng 22h ngày 12/4 (theo giờ địa phương) dưới sự hộ tống của cảnh sát Mỹ để tránh sự săn lùng của giới truyền thông.
Tờ Apple Daily (Quả táo) của Hongkong đưa tin, con trai ông Bạc Hy Lai đã đệ đơn xin tị nạn tại Mỹ. Giới truyền thông từng đưa tin, chuyến du lịch Tây Tạng của “cậu ấm” Bạc Qua Qua với người yêu Trần Hiểu Đan, cháu nội của nguyên Phó Thủ tướng Trần Vân được giới chức địa phương sở tại điều 4 xe cảnh sát để hộ tống nhằm đảm bảo an toàn cho cặp tình nhân này.
Có tin nói rằng, ông Bạc Hy Lai đã ra lệnh cho nguyên Giám đốc Công an Vương Lập Quân thành lập một bệnh viện tâm thần để giam lỏng những người tố cáo mình. Tờ Văn hối của Hongkong cho biết, bà Cốc Khai Lai không những có chứng minh thư Hongkong, mà còn có thẻ cư trú vĩnh viễn tại
Nghe nói, từ năm 1998, bà Cốc Khai Lai đã chuyển phần lớn tài sản sang
Ông Bạc Hy Lai vinh danh ông Vương Lập Quân trong chiến dịch chống tham nhũng, tội phạm ở Trùng Khánh.
Được biết, ngoài việc làm rõ những tội trạng của vợ chồng nguyên Bí thư Trùng Khánh, cơ quan chức năng còn mở cuộc điều tra đối với gia đình họ Bạc và họ Cốc. Đó là ông Bạc Hy Vĩnh, người được biết tới dưới cái tên Lý Học Minh, anh trai cả của ông Bạc Hy Lai. Ông Bạc Hy Vĩnh từng có 9 năm làm Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Quang Đại Trung Quốc (China Everbright Holdings), có mức thu nhập 1,7 triệu USD/năm và sở hữu số cổ phần trị giá 25 triệu USD. Tiếp đến là bà Cốc Vọng Giang, chị cả của bà Cốc Khai Lai và bà Cốc Vọng Ninh.
Cách đây mấy hôm, tờ Wall Street Journal loan tin, hình như biết trước có điều gì đó bất ổn sẽ xảy ra nên ông Neil Heywood đã bàn giao những tài liệu nói về bí mật tài chính của gia đình ông Bạc Hy Lai cho một luật sư. Danh tính của luật sư này cũng như những tài liệu kể trên chưa được tiết lộ.
Theo tờ Tuần san châu Á của Đài Loan, cơ quan chức năng đã nắm được khá nhiều bằng chứng có liên quan đến những hành vi vi phạm kỉ luật nghiêm trọng của nguyên Bí thư Trùng Khánh cùng người thân trong gia đình ông Bạc Hy Lai và nguyên Bộ trưởng Thương mại đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc. Đó là vi phạm nghiêm trọng kỉ luật của tổ chức - không thông qua Bộ Công an, tự ý bãi miễn ghế Giám đốc Công an của ông Vương Lập Quân, tự ý rời Bắc Kinh về Trùng Khánh trong thời gian họp Lưỡng hội (Quốc hội và Chính hiệp hồi thượng tuần tháng 3); dung túng cho người thân tham ô, nhận hối lộ; thao túng, lợi dụng các trang mạng và báo chí nước ngoài để công kích lãnh đạo Đảng và Nhà nước; là người đứng đầu một thành phố trực thuộc Trung ương nhưng lại có quan hệ mật thiết với doanh nhân Neil Heywood, bị nghi làm việc cho Cơ quan tình báo MI-6 của Anh, gây nguy hại đến an ninh quốc gia; nghe lén điện thoại của lãnh đạo Nhà nước, can thiệp vào công tác của Cục cảnh vệ Trung ương; coi thường pháp luật, lợi dụng việc chống tội phạm có tổ chức vào mục đích không lành mạnh, gây rối loạn hệ thống chính trị, phá hoại trật tự kinh tế thị trường; xây dựng tập đoàn chính trị tại Trùng Khánh, lợi dụng nhân dân để có những hành động theo kiểu Cách mạng văn hóa, xa rời phương châm, đường lối của Trung ương.
Vẫn theo tờ Tuần san châu Á của Đài Loan, nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh Cốc Khai Lai ngoài việc bị tình nghi liên quan đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood, còn bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của con gái nguyên Phó Thị trưởng thành phố Đại Liên Viên Hiến Thiên, sự mất tích của người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Đại Liên Trương Vi Kiệt...