Hàng trăm vụ án được phá mỗi năm cùng hàng trăm đối tượng phạm tội bị xử lý trước pháp luật không chỉ khẳng định thương hiệu "lính hình sự Hải Dương" mà còn góp phần quan trọng để Hải Dương luôn giữ được nét bình yên vốn có.
Từ việc phá án chỉ trong 20 giờ
Những cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐTTP về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương vẫn nhớ như in vụ án xảy ra vào những ngày giáp Tết vừa qua. Khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ cúng Ông Công Ông Táo thì các anh nhận được tin báo: Vào khoảng 20h ngày 22/1/2014, chị Đào Thị Minh - chủ nhà nghỉ Thành Công - ở thôn Cầu Sồi, xã Thái Học, huyện Bình Giang đã chết tại phòng ngủ tầng 1, trên người có nhiều vết thương. Ngay trong đêm, các trinh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Căn phòng nơi phát hiện xác chị Minh không có dấu hiệu xáo trộn đặc biệt ngoài việc chị Minh bị mất sợi dây chuyền bằng vàng tây trị giá 20 triệu đồng. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và tài liệu điều tra, các anh nhanh chóng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng sau khi gây án không để lại dấu vết gì.
Thông tin từ các mũi trinh sát cho biết, trước đó có 2 thanh niên đi bộ từ khu vực nhà nghỉ của chị Minh, sau đó bắt taxi đi về hướng huyện Cẩm Giàng. Mở rộng hiện trường, các điều tra viên phát hiện một chiếc áo khoác có dính máu ở bụi cây bên đường. Tại nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng, các anh tìm thấy có một tờ giấy A4 nhàu phôtô chứng minh nhân dân mang tên Vũ Kim Trọng, trú tại Nhân Quyền, Bình Giang. Nhưng qua xác minh, Trọng hoàn toàn không xuất hiện tại hiện trường trước, trong và sau khi vụ án xảy ra.
Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, được biết Trọng có quan hệ chơi bời với một số đối tượng. Trong số đó nổi lên Vũ Kim Mạnh và Phạm Văn Thái cùng sinh năm 1990 và đều ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang. Hai đối tượng này đã vắng mặt ở địa phương và điều quan trọng là chiếc áo khoác các điều tra viên thu được chính là của Vũ Kim Mạnh.
Nhận định đối tượng có thể là Vũ Kim Mạnh, vấn đề đặt ra của Ban Chuyên án là bằng mọi cách nhanh nhất phải truy bắt bằng được Mạnh tại thị xã Chí Linh. Mạnh đã bị bắt trong sự ngỡ ngàng khi hắn và đồng phạm vừa mới kịp bán một nửa sợi dây chuyền vừa cướp được để lấy tiền ăn chơi. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Mạnh và Thái thừa nhận do cần tiền trả nợ thua bạc, chúng đã bàn nhau mua dao về nhà nghỉ Thành Công đợi thời cơ ra tay. Và hành động tàn ác, dã man của chúng đã bị bại lộ chỉ sau chưa đầy 20 giờ.
...đến triệt phá băng nhóm xã hội đen nguy hiểm
Một trong những chiến công không thể không nhắc tới của các cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐTTP về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương là chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu xã hội đen do Lương Nguyễn Tiến Luận (tức Luận "sẻ") cầm đầu. Nhiều năm trước đây, nhiều người dân bất an, lo lắng trước tình trạng một số băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động trên các địa bàn: huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương, huyện Đông Triều, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh. Bọn chúng thường xuyên sử dụng vũ khí nóng, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bảo kê các nhà hàng, khách sạn …
Một buổi họp giao ban trước khi "đánh án" của các cán bộ chiến sĩ phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương.
Thượng tá Mai Thế Oanh - Phó phòng CSĐTTP về TTXH cho biết, năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an Hải Phòng, Quảng Ninh và Cục CSĐTTP về TTXH xác lập chuyên án phá 6 băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, kết thúc chuyên án, chỉ có 5 nhóm đối tượng bị tan rã, riêng băng nhóm do Luận "sẻ" cầm đầu vẫn chưa xử lý được. Khi ấy, bằng những thủ đoạn tinh vi, dù bị tạm giam nhưng Luận "sẻ" vẫn chỉ đạo đồng bọn và gia đình bồi thường, thuyết phục để các bị hại rút đơn tố cáo.
Sau khi thoát tội, Luận "sẻ" thành lập công ty để tạo vỏ bọc, hợp lý hóa các hoạt động vi phạm pháp luật, thu nạp trên 50 đối tượng có tiền án, tiền sự làm đàn em, sử dụng súng bắn đạn hoa cải, dùi cui điện, mã tấu…100% đối tượng trong băng nhóm đều sử dụng ma túy tổng hợp. Chúng câu kết chặt chẽ, tổ chức theo từng nhóm. Khó khăn lớn nhất là quá trình gây án, bọn chúng đều sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, khống chế nhân chứng, khiến người bị hại không dám trình báo…
Quyết tâm không để chúng lộng hành, năm 2012, Ban chuyên án 115G đã được thành lập, tập hợp những cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm, kiên nhẫn tiếp cận, thuyết phục các bị hại, nhân chứng tố cáo những tội ác của Luận "sẻ" và đồng bọn. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét và tạm giam đối với Luận “sẻ” nhanh chóng được đưa ra. Để thực hiện lệnh bắt, Ban chuyên án đã huy động hàng trăm trinh sát chia làm 5 mũi tiến hành khám xét tại 6 địa điểm.
Thượng tá Mai Thế Oanh nhớ lại, để ngăn chặn ảnh hưởng của Luận "sẻ" tới đồng bọn, hắn được bố trí giam tại trại tạm giam B14 - Bộ Công an. Những ngày đấu tranh khai thác là không biết bao lần Thượng tá Mai Thế Oanh đi đi về về giữa cơ quan và trại tạm giam. Có những ngày đi cả trăm cây số nhưng anh phải về không vì Luận "sẻ" kiên quyết không khai nhận. Kiên trì đấu tranh, những nỗ lực của anh và các đồng nghiệp đã được đền đáp. Luận "sẻ" và đồng bọn của hắn đã phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật, trả giá cho những hành vi ngang ngược của mình.
Đó chỉ là hai trong số hàng trăm chuyên án mà các cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐTTP về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương thực hiện thành công. Thượng tá Nguyễn Thái Điệp - Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH cho biết: Nằm tiếp giáp giữa hai thành phố lớn là Quảng Ninh và Hải Phòng, Hải Dương là một trong 18 tỉnh trọng điểm của cả nước về an ninh trật tự. Cùng với sự phát triển của kinh tế, hoạt động của các loại tội phạm về hình sự, các loại tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội có dấu hiệu trẻ hóa, phương thức thủ đoạn dã man, liều lĩnh hơn.
Khi chúng tôi có mặt tại đơn vị thì được biết đêm hôm trước vừa xảy ra sự việc có 3 xác chết được phát hiện trong một nhà nghỉ tại Thị xã Chí Linh. Đại úy Bùi Văn Viên, người vừa thức trắng đêm cùng đồng đội khám nghiệm hiện trường chỉ kịp ăn vội bát cơm rồi tiếp tục làm báo cáo.
"Làm hết việc, không làm hết giờ" có lẽ đã trở thành quy tắc bất di bất dịch với người lính hình sự ngay từ khi mới vào nghề. Chính vì thế, với lính hình sự, khái niệm làm việc giờ hành chính hay có ngày nghỉ lại càng xa lạ. Với tổng số 66 cán bộ chiến sĩ nhưng đơn vị đã phải giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ. Chỉ riêng trong năm 2013, các anh đã điều tra khám phá 688 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 283 vụ cờ bạc với 1.489 đối tượng…nên thời gian nghỉ ngơi với các anh lại càng là chuyện hiếm. Hầu hết các anh đều chung tâm trạng cảm thấy áy náy với người thân khi mà những ngày lễ tết không đưa được con đi chơi, khi mà việc nhà giao hết cho vợ...
Không chỉ có vậy, mỗi lần các anh đi đánh án còn là một lần người thân lo lắng không yên và chỉ thực sự thở phào khi các anh đã trở về an toàn. Áy náy là vậy nhưng hỏi các anh nếu cho làm lại có lựa chọn khác không thì nhất loạt lắc đầu bởi sự say nghề đã ăn vào máu của họ.
Khó khăn, vất vả luôn song hành nhưng nhiều năm liền, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hải Dương giữ vững danh hiệu "Đơn vị quyết thắng". Riêng năm 2013, Phòng được nhận Bằng khen của Chính phủ, của Bộ Công an và nhiều giấy khen của Tổng cục Cảnh sát... nhờ thành tích khám phá nhanh các vụ trọng án. Trong đó, Thượng tá Mai Thế Oanh được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"...
Khi chúng tôi thắc mắc vì sao đơn vị luôn giải quyết tốt khối lượng công việc đồ sộ trong tình trạng quân số mỏng, tội phạm hình sự ngày càng diễn biến phức tạp và manh động, Thượng tá Mai Thế Oanh bộc bạch, đó là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức của anh em trong toàn đơn vị. Anh em không chỉ coi công việc là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là lương tâm, danh dự của mình. Sau mỗi lần phá án, anh em lại cùng nhau trò chuyện bên ấm trà, cùng chơi một trận bóng chuyền...
"Làm công việc có những đặc thù riêng nên hầu như anh em nào cũng có nỗi niềm. Là thủ trưởng, mình luôn cố gắng động viên không chỉ cán bộ chiến sĩ mà cả phía người thân để anh em yên tâm công tác" - Thượng tá Oanh chia sẻ. Chúng tôi tin điều anh nói bởi đó là chắt chiu của người đã trải nghiệm mấy chục năm trong nghề và nhất là khi chứng kiến những bức ảnh tập thể đăng tải trên trang cá nhân của một chiến sĩ mà dưới mỗi bức ảnh ấy luôn nắn nót hai chữ: "Gia đình".
Chia tay các chiến sĩ Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hải Dương, tôi chợt nhớ tới những câu thơ mà một cán bộ công an tỉnh Nghệ An đã viết tặng đồng đội mình: "Đồng đội của tôi/ Cuộc sống trăm bề thiếu thốn/ Vẫn kiên lòng không suy nghĩ thiệt hơn/ Đồng đội của tôi/ Là cánh lính trẻ/ Ăn chưa biết no/ ngủ chưa biết chán/ Lại thi nhau những đêm trắng xuyên rừng/ Đồng đội của tôi/ Một thời gian lao/ Một rừng ân nghĩa". Đó là cội nguồn làm nên sức mạnh của bất kỳ đội quân chiến đấu nào