Điện ảnh Việt nhìn từ Cánh diều 2021

Giải thưởng Cánh diều lần thứ 19 của Hội Điện ảnh Việt Nam khép lại vào tối 13-9 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Một mùa giải ít tranh cãi, không bất ngờ, nhưng còn nhiều tiếc nuối. Có lẽ, Cánh diều vẫn đang cần nhiều gió để bay cao.

Điện ảnh trong giai đoạn chữa lành, vượt khó

Hạng mục Phim điện ảnh ở giải Cánh diều năm nay chứng kiến màn chiến thắng “cả làng cùng vui” khi phim độc lập và nhà nước đều được vinh danh. Đại diện cho phim độc lập là “Đêm tối rực rỡ”, rinh về 5 cánh diều vàng ở hạng mục quan trọng gồm: Đạo diễn xuất sắc (Aaron Toronto), Nữ chính kiêm Biên kịch xuất sắc Lý Nguyễn Nhã Uyên; Nam diễn viên phụ xuất sắc Xuân Trang (vai Kim Hoàng) và Quay phim xuất sắc Nguyễn Khắc Nhật.  Phim lấy bối cảnh đêm cuối cùng trong đám tang người cha giàu có của nhân vật Toàn (Kiến An). Thời điểm này, các con của ông Toàn là Kim Hoàng (Vũ Xuân Trang), Xuân Thanh (Nhã Uyên) và Kim Bảo (Kim B) tề tựu sau thời gian dài không gặp nhau. Biến cố đến khi ông Toàn vì cờ bạc, bị bọn cho vay đến tận đám tang ra tối hậu thư sẽ giết nếu không trả 3 tỷ đồng trước 6 giờ sáng. Từ đó, những nỗi đau dồn nén, uẩn khúc trong mỗi nhân vật dần được hé mở.

Trong khi đó, phim nhà nước sau nhiều năm thất trận nay cũng chứng kiến cuộc đổ bộ mạnh mẽ: “Bình minh đỏ” được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho NSND Thanh Vân. Phim còn mang về giải Cánh diều bạc, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc,  Âm thanh xuất sắc,  Âm nhạc xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Phạm Bảo Hân và Nữ diễn viên triển vọng cho Phạm Quỳnh Anh. Phim “Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác” (đạo diễn Hàm Trần” mang về cánh diều vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc Lại Trường Phú (vai Hùng). Trong khi đó, “Cơn giông” (đạo diễn Trần Ngọc Phong) và “Phượng cháy” (đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà) cũng nhận được bằng khen vinh danh.

Điện ảnh Việt nhìn từ Cánh diều 2021 -0
Một cảnh trong phim “Đêm tối rực rỡ”.

Sau 2 năm dịch bệnh, con số 12 phim điện ảnh dự thi phần nào phản ánh sự khó khăn của điện ảnh quốc nội. Nhiều dự án được kỳ vọng về chất lượng bị đình trệ ở khâu sản xuất, phát hành… điện ảnh Việt vẫn còn những bộ phim thấm đượm tinh thần nhân văn, sự chữa lành như “Đêm tối rực rỡ”, “Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác” đã là một sự nỗ lực đáng được ghi nhận.

Trên bục nhận Cánh diều vàng, Lý Nguyễn Nhã Uyên không giấu được sự xúc động. Cô nói, hành trình làm “Đêm tối rực rỡ” là máu, mồ hôi và nước mắt của rất nhiều con người. “Trong 4 năm qua, có rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng ánh sáng để tôi đi tiếp là chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ những trẻ em có thể an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Cảm ơn Aaron vì nếu không có người chồng của tôi, tôi không thể tiếp tục làm nghề, không thể đứng ở đây ngày hôm nay”, Nhã Uyên tâm sự.

Điện ảnh Việt nhìn từ Cánh diều 2021 -0
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Mặc dù nhận được giải thưởng lớn, nhưng theo nhiều nhà phê bình điện ảnh, “Đêm tối rực rỡ” mới chỉ dừng lại ở mức “vừa đủ”. Hay nói như PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh về tiêu chí chấm giải năm nay: “Giải Cánh diều hướng đến sự tôn vinh tác phẩm có tay nghề, thể hiện cái mới - trong cách kể, câu chuyện. Chẳng hạn ở thể loại tâm lý xã hội, tác phẩm mô tả góc khuất, sự biến đổi tâm lý nhân vật nhưng điều quan trọng phải hướng thiện, nhân văn. “Đêm tối rực rỡ” là bộ phim cho thấy rõ tay nghề của đạo diễn, có nhiều mặt nổi trội ở cách thể hiện. Xung quanh đám tang, ta thấy đạo diễn vạch trần tận cùng sự xấu xa. Và cái kết được xử lý giỏi ở chỗ làm cho các nhân vật hướng thiện, biết buông bỏ, tha thứ và yêu thương nhau”.

Kết quả dễ đoán và tiếc nuối

Từ Lễ trao giải Cánh diều lần thứ 18, hạng mục Phim truyện điện ảnh hay nhất đã cho thấy xu hướng lựa chọn của ban giám khảo nghiêng về các phim đồng đều về chất lượng và doanh thu. Do đó, nhìn vào danh sách đề cử gồm 11 tác phẩm năm nay, chiến thắng của “Đêm tối rực rỡ” là kịch bản không khó đoán. So với năm ngoái, cuộc chiến giữa những cái tên như: “Bố già”, “Gái già lắm chiêu V”,... trở nên gay cấn, khi loạt ứng viên đều ngang tài ngang sức. Các phim có chất lượng khá đồng đều, doanh thu cũng ở mức cao.

Điện ảnh Việt nhìn từ Cánh diều 2021 -0
NSƯT Thanh Quý đảm nhiêm vai bà Nga trong “Thương ngày nắng về”.

Ở mùa giải năm nay, bên cạnh số lượng phim kinh dị áp đảo, 7/11 tác phẩm thuần giải trí. Đó còn chưa kể nhiều bộ phim chất lượng nhạt nhòa, doanh thu ảm đạm. Đối thủ duy nhất chỉ có thể là “Maika – Cô bé đến từ hành tinh khác” (đạo diễn Hàm Trần). Song, dự án có phần thất thế vì thuộc thể loại thiếu nhi. Khi ra rạp, phim không được nhiều khán giả đón nhận dù chất lượng tốt. Doanh thu ở mức đáng buồn khi dừng chân ở con số hơn 6 tỷ, lỗ nặng so với kinh phí xấp xỉ 30 tỷ đồng. “Đêm tối rực rỡ” trở thành ứng cử viên sáng giá nhờ cả câu chuyện dung dị, đẫm chất Việt. Đáng chú ý, con số hơn 20 tỷ đồng doanh thu của “Đêm tối rực rỡ” tuy chưa là gì so với một phim tư nhân ra rạp nhưng rất ý nghĩa với một tác phẩm độc lập - vốn khó tiếp cận khán giả đại chúng.

Nếu như chiến thắng của “Đêm tối rực rỡ” là xứng đáng thì sự trắng tay của “Lật mặt: 48h” (đạo diễn Lý Hải) lại một tiếc nuối. Không chỉ dừng lại ở doanh thu lý tưởng, 152 tỷ đồng, tác phẩm được đánh giá là sự lên tay của Lý Hải trong vai trò đạo diễn. Phim cũng nhận được phản hồi tích cực của giới phê bình điện ảnh.

Tương tự, ở hạng mục Phim truyền hình, không quá nhiều bất ngờ khi “Thương ngày nắng về” là phim xuất sắc nhất. Đạo diễn Bùi Tiến Huy đồng thời giành giải thưởng cá nhân. Điểm bất ngờ của hạng mục này là phim “11 tháng 5 ngày” (đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu - Lê Đỗ Ngọc Linh) đồng giành Cánh diều vàng. “Cây táo nở hoa” (đạo diễn Thạch Thảo) và “Hương vị tình thân” (đạo diễn Danh Dũng) được trao Cánh diều bạc.

Kha_Ngan_tao_song_gio_khi_doat_-1663555436767.jpeg
Khả Ngân tạo sóng gió khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình.

Đặc biệt, giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc - Khả Ngân khiến dư luận dậy sóng. Nhiều ý kiến cho rằng thật vô lý khi NSƯT Thanh Quý diễn xuất quá đỉnh với vai mẹ Nga béo trong “Thương ngày nắng về” lại trắng tay. Thậm chí, Hồng Ánh còn không lọt vào đề cử dù vai diễn trong “Cây táo nở hoa” của chị đã lấy nước mắt của nhiều khán giả. Trong “11 tháng 5 ngày”, Khả Ngân diễn xuất tiến bộ, khắc phục được khuyết điểm, trưởng thành và cảm xúc hơn. Song giải Cánh diều vàng dường như vẫn là chiếc áo khá rộng cho nữ diễn viên trẻ này.

Trong khi đó, ở hạnh mục Phim hoạt hình và Tài liệu, Khoa học vẫn là cuộc đua độc mã của Công ty Cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu & Khoa học TW. Riêng hạng mục Phim Tài liệu, cùng lắm sẽ có thêm ứng cử viên từ Đài truyền hình Việt Nam, với tổng số 45 đề cử - nhiều hơn hẳn so với các năm trước. Song, màn “góp” gió này chưa thực sự khiến Cánh diều ở hạng mục này trở nên sôi động với nhiều đơn vị chung tay như phim truyền hình, điện ảnh. Cánh diều vàng ở hạng mục phim Khoa học năm nay đã được trao cho đạo diễn Nguyễn Tài Văn với giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất qua phim “Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh”, nhóm Nguyễn Tài Văn - Nguyễn Tài Việt - Nguyễn Đình Hoàn nhận giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất (phim “Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh”). “Ghép tạng, biến điều không thể thành có thể” của đạo diễn Nguyễn Hồng Việt nhận Cánh diều vàng phim xuất sắc.

Ở hạng mục Phim tài liệu, Cánh diều vàng Phim tài liệu xuất sắc nhất đã được trao cho “Hai bàn tay” của đạo diễn Đặng Thị Linh. Cô cũng đồng thời nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Giải Cánh diều vàng Quay phim xuất sắc nhất thuộc về Kiều Phong phim “Ngày cò con chào đời”.

Bao giờ diều mới bay cao?

Được kỳ vọng sẽ trở thành “Oscar của Việt Nam” trong tương lai, tuy nhiên, giải thưởng Cánh diều nhiều năm qua cũng như hiện tại đang giậm chân tại chỗ, cả về chất lượng và số lượng.

Nhìn nhận một cách thực tế với các phim dự thi Cánh diều 2021, nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt thẳng thắn thừa nhận: “Mặt bằng chung cho thấy thị trường phim điện ảnh hầu như không có gì đặc sắc. Cũng có thể do yếu tố đại dịch hai năm qua khiến cho rất nhiều tác phẩm hay bị đình trệ ở khâu sản xuất, phát hành… Song cơ bản, với một áp lực tìm kiếm doanh thu để tái đầu tư như một thị trường phim non trẻ kiểu Việt Nam, rất khó có thể tìm ra các tác phẩm có giá trị nghệ thuật lẫn thương mại để làm điểm nhấn cho giải thưởng. Vậy nên, theo kiểu đến hẹn lại lên, năm nay Cánh diều vàng vẫn tiếp tục câu chuyện “so bó đũa chọn cột cờ” như không thể khác”.

Một nhà sản xuất cho biết thị trường phim Việt doanh thu bằng 0, kéo dài sang đầu năm 2022 với một mùa phim Tết ảm đạm, đó là hệ quả của dịch bệnh kéo dài. Cánh diều vì thế cũng phản ánh một phần diện mạo của điện ảnh Việt khi năm qua dịch bệnh, thị trường tương đối ảm đạm. Nhưng đây, cũng là một tín hiệu tốt để thanh lọc lại thị trường, bởi khán giả Việt không còn ủng hộ phim Việt một cách vô điều kiện nữa nếu chất lượng của chúng yếu kém.

Sau cùng, bài toán quan trọng nhất là phải làm gì để phim Việt khởi sắc, trong khi thị trường điện ảnh đang ngày càng rộng mở? Làm thế nào để cạnh tranh sòng phẳng và thậm chí lội ngược dòng, không còn “thua đau trên sân nhà” như cách điện ảnh Hàn, Nhật đã đánh bại phim Hollywood? Phần đông giới chuyên gia đều khẳng định, con đường duy nhất để điện ảnh Việt khởi sắc là phải có phim hay, mà ở đó khán giả Việt thấy chính mình trong đó hoặc chia sẻ được những đồng cảm, ưu tư của họ về cuộc sống đương đại.

Dù thế nào thì sau mỗi mùa giải Cánh diều chúng ta cũng có nhiều điều đáng suy ngẫm. Làm thế nào để Cánh diều càng ngày càng bay lên cao chứ không thể chơi vơi như hiện nay, trong thời điểm mà sự hội nhập toàn cầu trong điện ảnh đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bao giờ diều bay cao? Câu hỏi này phải chờ chính người trong cuộc trả lời.

Thảo Dung

Các tin khác

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Không còn là những lời phán truyền miệng ở cổng chùa hay góc chợ, mê tín dị đoan đang được nâng cấp thành những chiếc bẫy tinh vi trên không gian mạng. Từ vụ nữ thầy bói lừa 31 người chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng đến các đường dây sử dụng hàng chục nhân viên gọi điện tự xưng "cô đồng", hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân khi nỗi sợ bị biến thành công cụ thao túng và niềm tin mù quáng trở thành món hàng để trục lợi.

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sức hút mạnh mẽ với khán giả đang đưa phim kinh dị trở thành thể loại nổi bật nhất của điện ảnh Việt. Nhưng khi ngày càng nhiều tác phẩm chạy theo yếu tố giật gân, máu me và tâm linh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thị trường không rơi vào vòng xoáy của những trào lưu ngắn hạn.

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Khi các cầu thủ bước ra sân trước hàng chục nghìn khán giả, phần lớn người hâm mộ trên thế giới chỉ quan tâm đến một điều: điều gì sẽ xảy ra trong 90 phút trên sân cỏ. Nhưng ở World Cup 2026, có một cuộc chơi khác cũng đang diễn ra song song. Đó là cuộc chơi của tiền bạc, quyền lực và những trải nghiệm xa xỉ mà phần lớn người hâm mộ chỉ có thể hình dung qua những con số.

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn sự trung thực và đạo đức trong sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Dân số nhiều nước châu Á đang già đi với tốc độ chưa từng có. Nhưng, thay vì nhìn nhận xu hướng đó như một gánh nặng, lục địa này đang chọn cách nhìn nhận tích cực hơn, khi xem người cao tuổi cũng là một động lực kinh tế.

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Vụ việc xuất hiện yếu tố từ tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang trong MV “Come My Way” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bộc lộ những hạn chế trong quy trình kiểm soát sở hữu trí tuệ và xử lý khủng hoảng của các đơn vị sản xuất nội dung thương mại, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị quyền tác giả trong công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Người phụ nữ gây "ám ảnh" nhất đối với chị em bỉm sữa hành nghề kinh doanh online thời gian vừa qua đó chính là Hoàng Lê Ngọc My, sinh năm 1992, trú tại một con ngõ trên phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội. Hàng xóm nơi đây đã quá quen với cảnh hầu như ngày nào cũng có shipper hoặc chủ shop đến đòi nợ vì My nhận hàng, ăn xong rồi nhưng... không trả.

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều sau thỏa thuận Mỹ - Iran: giá vàng tăng mạnh do rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn hạ nhiệt, còn dầu lao dốc khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung Iran sớm quay lại thị trường.

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện chất độc da cam, bà Trần Tố Nga tiếp tục chờ Tòa Phá án Pháp xem xét liệu các tập đoàn hóa chất Mỹ có được hưởng quyền miễn trừ tài phán hay không.

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Hơn 2.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm bị chặn, hơn 9.100 sản phẩm bị gỡ khỏi các sàn thương mại điện tử chỉ trong chưa đầy 1 tháng cao điểm kiểm tra. Những con số này cho thấy hàng giả, hàng nhái đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, buộc cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến truy xuất nguồn gốc, để bảo vệ người tiêu dùng và giữ niềm tin cho nền kinh tế số.

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập “công ty ma” rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. 

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Những lời quảng cáo có cánh, mời gọi tham gia hội nhóm để được “tặng ngay tiền mặt, đầu tư sinh lời, chơi là trúng…” xuất hiện kín đáo và khéo léo trên màn hình trò chơi trực tuyến. Ít ai ngờ, “miếng bánh” ấy lại chính là cạm bẫy dẫn vào các trang web cá độ bóng đá, cờ bạc online khi mùa World Cup bắt đầu.

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Sự phổ biến của hát nhép, hát đè và các công nghệ xử lý âm thanh đang đặt ra câu hỏi về tính chân thực của sân khấu đương đại. Giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc cần những chế tài đủ mạnh để bảo vệ giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.

 Phát triển bóng đá hay trục lợi?

Phát triển bóng đá hay trục lợi?

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. FIFA gọi đây là bước tiến cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, nhưng những con số doanh thu khổng lồ phía sau khiến cuộc tranh luận về mục đích thật sự của FIFA trở nên gay gắt hơn.

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Chiếm tới 80% thị phần toàn cầu, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngành pin mặt trời Trung Quốc từng là biểu tượng trong “Bộ ba chủ lực mới” nay lại rơi vào vòng xoáy dư cung, giảm giá và thua lỗ kéo dài.

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Tiền ảo mới du nhập vào Việt Nam bằng con đường phi pháp. Nhưng ít ai biết rằng, từ lâu, chúng âm thầm len lỏi khắp ngõ ngách từ thành phố, nông thôn tới miền núi với số lượng tài khoản thống kê lên tới hơn 17 triệu, gần gấp đôi tài khoản chứng khoán dù tuổi đời chỉ bằng 1/2. Thị trường tiền ảo phi pháp này đã mê hoặc giới trẻ, cả người có học thức, thậm chí kỹ sư công nghệ thông tin (IT) các trường nổi tiểng, tới người lao động, du học sinh dù nhiều người đã không ít lần trắng tay chỉ sau vài buổi giao dịch. Đâu là sự thật?