Trong nửa nhiệm kỳ đầu làm Tổng thống, ông Lee Myung-bak đã đạt được những thành công mỹ mãn trên mọi phương diện. Yếu tố con người và "công bằng xã hội" được ông sử dụng như thứ vũ khí hàng đầu để "thanh lọc và giải phẫu" cơ cấu tổ chức nhằm kiện toàn trí tuệ và sức mạnh toàn diện cho đảng cầm quyền Đại dân tộc (GNP).
Trong giai đoạn phát triển mới, Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu nội các. Mục đích của dự án này của Tổng thống Lee Myung-bak là thay thế cả Thủ tướng lẫn bảy Bộ trưởng và hai quan chức cấp bộ.
Không phải ngẫu nhiên Tổng thống Lee Myung-bak đã kỳ vọng biết bao khi bổ nhiệm tỉnh trưởng 47 tuổi Kim Tae-ho thay ông Chung Un Chan làm Thủ tướng trong hiện tại và trong tương lai chính người này được dự kiến để lên lãnh đạo đảng cầm quyền GNP, sau khi Tổng thống Lee Myung-bak kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào năm 2012, với mong muốn Kim - vị Thủ tướng trẻ nhất của Hàn Quốc trong vòng 40 năm qua sẽ kết nối được với một thế hệ người Hàn Quốc trẻ hơn cho hoài bão tương lai. Thế nhưng cũng chính ông phải chấp nhận "phế truất" hạt giống đỏ này chỉ sau 3 tuần ngồi chưa ấm ghế Thủ tướng vì lý do tham nhũng.
Ông Kim Tae-ho (Thủ tướng bị Tổng thống phế truất).
Từ bài học trên, Tổng thống Lee Myung-bak đã yêu cầu văn phòng của ông phải siết chặt hơn nữa khâu "kiểm định" các ứng viên, đảm bảo các vị trí hàng đầu trong chính phủ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức, trước khi đưa ra trước quốc hội. Ông Lee tuyên bố: "Cần phải có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn cho các bộ trưởng và cán bộ cao cấp" và đạo đức là thước đo địa vị chính trị.
Kể từ đó, hàng loạt chính trị gia hàng đầu đã bị Quốc hội, cơ quan bảo vệ luật pháp và các chính đảng khác cũng như hệ thống thông tin xã hội vào cuộc để "sát hạch" đạo đức quan chức nhà nước.
Kết quả? Trong cuộc sát hạch kéo dài từ ngày 23 đến 25/8, ông Shin Jae-min, người sắp nắm giữ ghế Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, phải xin lỗi "những công dân tuân thủ pháp luật" của đất nước mình khi thừa nhận đã bốn lần vi phạm luật pháp vì đăng ký địa chỉ nhà giả để chạy cho con vào trường tốt có học phí ít.
Theo luật, những người không đăng ký hoặc đăng ký sai địa chỉ có thể bị phạt 3 năm tù giam hoặc 10 triệu won (8.420 USD). Điều khiến ông này bị "đo ván" thảm hại chính là do dân chúng và các nghị sĩ nghi ngờ về đạo đức của ông Shin.
Khối tài sản cá nhân của ông đã tăng gần bốn lần, cho dù ông Shin cố biện bạch cho rằng đó là do giá bất động sản tăng.
Ông Shin Jae-min (Người sắp nắm Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cũng bị đình lại).
Một nhân vật khác được chỉ định nắm ghế Bộ trưởng Giáo dục - Lee Joo-ho - cũng bị "trượt vỏ chuối" vì bị cáo buộc trốn thuế khi ông tặng con gái 40 triệu won cổ phiếu và xuất bản cùng một tài liệu nghiên cứu ở hai cuốn sách khác nhau nhằm đạt danh tiếng có nhiều công trình khoa học được công bố trên thế giới.
Vừa qua, làn sóng chỉ trích Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Yu Myung-hwan bùng nổ trên các tờ báo trong nước sau khi Bộ Ngoại giao chọn con gái ông này vào làm ở bộ phận đàm phán tự do thương mại. Cô Yu Hyun-sun - "Công chúa" của Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Yu - được nhận vào làm tại Bộ Ngoại giao giai đoạn 2006 - 2009 và chuẩn bị ký hợp đồng làm việc vào ngày 31/8.
Tại một cuộc phỏng vấn trước đó, toàn bộ 8 ứng viên, trong đó có cô Yu, đều thất bại. Sau đó, cô Yu đưa ra một chứng chỉ ngoại ngữ, và cuối cùng đã thành công. Nhiều chỉ trích cho rằng, Bộ Ngoại giao đã loại bỏ các ứng viên khác trong cuộc phỏng vấn đầu tiên để đem lại cơ hội thứ hai cho con gái Ngoại trưởng.
Kết quả cuộc điều tra cho thấy: Chí ít đã có một trong hai quan chức của Bộ Ngoại giao có mặt trong nhóm phỏng vấn 5 thành viên đã biết trước về việc con gái ông Yu nộp đơn xin việc và dành nhiều ưu ái cho cô. Cuộc phỏng vấn cuối cùng có 2 người, nhưng hai quan chức Bộ Ngoại giao cho con gái Ngoại trưởng Yu điểm gần tối đa, trong khi đó 3 chuyên gia bên ngoài cho ứng viên còn lại nhiều điểm hơn. Ngoài ra, các quan chức Bộ Ngoại giao còn tìm cách gây ảnh hưởng với các chuyên gia để họ chiếu cố con gái ông Yu.
Những vi phạm khác của Bộ Ngoại giao là đã thu hẹp những tiêu chuẩn chuyên môn đối với công việc và kéo dài thời hạn chót cho việc nộp đơn - tất cả nhằm phục vụ lợi ích của con gái ông Yu.
Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) hôm 6/9 cho biết các kiểm toán viên đang kiểm tra việc tuyển dụng con cái của các nhà ngoại giao cấp cao trong quá khứ để xác định liệu tiến trình này có công bằng hay không.
Điều này đã buộc Tổng thống Lee Myung-bak phải thốt lên là "không thể chấp nhận được theo những tiêu chuẩn của một xã hội công bằng" và "gạt nước mắt” chia tay với một trong những bộ trưởng lâu năm trong Chính phủ Hàn Quốc được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng từ tháng 2 năm 2008 và có những đóng góp không nhỏ trong chính sách ngoại giao của Seoul nhằm thắt chặt quan hệ với Mỹ và ứng xử linh hoạt với CHDCND Triều Tiên.
Nỗ lực của các đảng cầm quyền cũng như của xã hội Hàn Quốc trong chiến dịch "Bàn tay sắt" để lại một thông điệp tiến bộ cho quốc gia, theo đó không thể chọn người mình muốn vào bộ máy lãnh đạo đất nước mà không cần biết công chúng muốn gì.
| Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý II năm nay của Hàn Quốc so với cùng kỳ năm ngoái đạt 7,1% - cao nhất trong số 17 nước OECD. (Khối kinh tế gồm 30 quốc gia: Mỹ, Canada, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Italia, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Nhật Bản, Phần Lan, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Mexico, Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Slovakia) đã cho phép ông Lee tiến hành một cuộc chuyển đổi chính sách mới từ "thân thiện kinh doanh", "kinh tế hàng đầu" sang "công bằng xã hội" cũng như chuẩn bị cho chính sách toàn diện với CHDCND Triều Tiên trong tương lai… khi ông bước sang nửa cuối của nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng thống. |