Phát ngôn viên cảnh sát Kjell Lindgren cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 17h (theo giờ địa phương) trong một chiếc xe chứa những bình ga tại khu vực mua sắm nhộn nhịp nhất của thủ đô
Tờ Aftonbladet dẫn lời một nhân chứng cho biết, người đàn ông này mang theo 6 quả bom và một balô được cho là đựng đầy vật liệu nổ. Tuy chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ thứ hai và 2 vụ này có liên quan với nhau hay không, nhưng giới truyền thông vẫn coi đây là một kế hoạch đã được dự tính khá chu đáo với mục đích gây hoảng loạn trong dịp Giáng sinh. Chuyên gia bom mìn đã được điều tới hiện trường.
Hãng thông tấn Thụy Điển cho biết, đã nhận được một bức thư điện tử với nội dung đe dọa chỉ 10 phút trước khi xảy ra 2 vụ nổ. Theo đó "đã đến lúc người Thụy Điển phải chết giống như những người anh em, chị em của chúng tôi". Bức thư cũng nhắc tới việc báng bổ Đấng tiên tri Mohammed của họa sỹ Thụy Điển Lars Vilks và sự hiện diện của quân đội nước này tại
Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt coi đây là "vụ tấn công khủng bố" nhằm gây hậu quả thảm khốc, nhưng đã thất bại