Dân có ấm, bản làng mới yên vui

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà và trường học tặng bà con nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số bị thiệt hại do mưa lũ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an các xã miền núi rẻo cao đang không quản ngại ngày đêm huy động lực lượng vận chuyển vật liệu giúp người dân. Với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”...

Vượt núi vận chuyển vật liệu, san nền dựng nhà giúp dân

Xã Mường Típ (xã Mường Ải và xã Mường Típ trước đây) là một trong những địa phương của tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ của hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Đến nay, sau hơn một tháng rưỡi, mặc dù công tác khắc phục đang được triển khai, song trên địa bàn vẫn còn ngổn ngang khó khăn. Những tuyến đường bị sạt lở, nhiều đoạn đứt gãy, trơn trượt khiến việc đi lại vô cùng gian nan. Cơn lũ quét qua cũng khiến khiến 68 hộ dân bản Ta Đo, xã Mường Típ bị ảnh hưởng về công trình nhà cửa và tài sản, trong đó 7 hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa, sập hoàn toàn, 2 nhà bị hư hỏng nặng không sử dụng được...

4-1.jpg -0
Đường vào xã Mường Típ bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Gia đình ông Hoa Văn Vân (sinh năm 1967) mất trắng ngôi nhà sau trận lũ dữ. Nghe tin Bộ Công an hỗ trợ dựng nhà mới, ông lập tức đăng ký. Tuy nhiên, vị trí dựng nhà mới của ông ở sườn đồi cao, đường lên dốc đứng, nhiều đoạn chỉ là lối đi nhỏ, mọi vật liệu đều phải vận chuyển thủ công. Từng bao xi măng, từng tấm tôn, thanh sắt, khung thép... được công an xã cùng bà con trong bản gùi cõng đưa lên đồi. Cán bộ, chiến sĩ dù áo ướt đẫm mồ hôi, tay tấy đỏ vì khiêng vác nhưng vẫn kiên trì, quyết tâm hoàn thành.

Thượng tá Và Bá Hùa, Trưởng Công an xã Mường Típ cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống đường sá trên địa bàn hư hỏng nặng, phương tiện đi lại rất khó khăn. Sau cơn lũ, nhà cửa, đất đai nhiều hộ dân bị sụt lún, cuốn trôi hoàn toàn, không còn mặt bằng để dựng lại nhà. Trong khi đó, thanh niên phần lớn đi làm ăn xa, ở nhà chủ yếu là người già và trẻ em. Trước thực tế đó, Công an xã đã huy động lực lượng, cùng bà con vận chuyển vật liệu, san nền, dựng khung nhà, lợp mái... Dù vất vả, song ai cũng cố gắng hết sức, chỉ mong bà con sớm có ngôi nhà vững chãi để yên tâm ổn định cuộc sống. Chỉ khi nào người dân có mái ấm thì khi ấy bản làng mới yên vui!

Chỉ tay vào khoảng đất từng là ngôi nhà của mình nay đã bị sụt lún, cuốn trôi theo dòng Nậm Nơn sau trận lũ dữ, bà Lữ Thị Văn (sinh năm 1973), trú tại bản Cầu Tám, xã Mường Xén không kìm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ: chồng mất, hai con gái đi lấy chồng xa, ngôi nhà nhỏ là tài sản lớn nhất mà bà chắt chiu dành dụm, mới vừa dựng lên năm ngoái, vậy mà nay đã bị lũ cuốn sạch, phải đi ở nhờ. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chênh vênh, khốn đốn.

Trong lúc tưởng chừng không còn điểm tựa, bà đã được tiếp sức kịp thời từ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ do Bộ Công an phát động. Giờ đây, căn nhà mới đang được hoàn thành những công đoạn cuối cùng, bà cũng tất bận thu dọn, sắp xếp cho ngày được ở trong ngôi nhà mới kiên cố. “Nhà cửa, tài sản mất sạch sau trận lũ, tôi tưởng chừng không biết bấu víu vào đâu. Được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An giúp dựng lại ngôi nhà mới, tôi mừng lắm, thật sự rất biết ơn, nằm mơ cũng không nghĩ có được nhà kiên cố sớm thế này. Giờ thì yên tâm đi làm, phát triển kinh tế thôi”, bà Văn bộc bạch.

Dân có ấm, bản làng mới yên vui -0
Công an xã Mường Típ vượt đồi vận chuyển vật liệu dựng nhà cho bà con bản Ta Đo.
Dân có ấm, bản làng mới yên vui -1
Công an xã Tương Dương phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân.

Tại bản Bình Sơn 1, xã Mường Xén - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Khơ Mú, bà con có phong tục dựng nhà trên đồi, lưng chừng núi. Vì vậy, việc vận chuyển vật liệu xây dựng hết sức gian nan. Đường vào vị trí làm nhà mới của các hộ dân chỉ là những lối mòn nhỏ hẹp, dốc cheo leo. Xe chở vật liệu không thể tiếp cận, tất cả đều phải vận chuyển thủ công. Công an xã Mường Xén đã cùng bà con và nhà thầu đồng lòng gùi cõng từng bao xi măng, từng tấm tôn, từng khung thép đưa lên đồi, quyết tâm hoàn thành nhà mới cho bà con đúng tiến độ.

Anh Lữ Văn Liêng, trú tại bản Bình Sơn 1 chia sẻ: “Nhà tôi dựng ở trên đồi, xe máy không thể lên được. Nhờ có công an xã cùng bà con trong bản hỗ trợ san lấp mặt bằng, làm móng và vận chuyển vật liệu xây dựng lên. Thấy các chú công an vác nặng, đôi lúc suýt trượt ngã mà vẫn động viên mọi người, bà con trong bản ai cũng cảm động. Gia đình tôi biết ơn lắm...”.

Những giọt mồ hôi thấm đẫm áo, đôi vai trĩu nặng vì xi măng, sắt thép, nhưng trên gương mặt các chiến sĩ công an và bà con vẫn ánh lên nụ cười. Hình ảnh những bước chân bền bỉ, nối dài trên lối mòn cheo leo giữa núi rừng đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết quân - dân. Không chỉ dựng nên những ngôi nhà mới, hành trình ấy còn thắt chặt thêm tình cảm gắn bó keo sơn giữa lực lượng công an và đồng bào nơi biên cương xứ Nghệ.

Gấp rút đẩy nhanh tiến độ

Theo chủ trương của Bộ Công an, chương trình xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài, căn cơ hơn - đó là giúp bà con ổn định cuộc sống trên nền tảng pháp lý vững chắc. Vì vậy, ngay khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch, thành lập các tổ công tác để rà soát tình hình thiệt hại, xác định các hộ dân thuộc diện cần được hỗ trợ tại 13 xã (xã Mường Xén, Mường Típ, Tam Quang, Bắc Lý, Hữu Khuông, Chiêu Lưu, Keng Đu, Hữu Kiệm, Tương Dương, Yên Na, Nhôn Mai, Con Cuông, Nậm Cắn) để có căn cứ triển khai chương trình đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Đặc biệt, các tổ công tác đã trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xác định vị trí đất để đặt nhà và hoàn thiện hồ sơ cho các hộ dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và các sở, ngành liên quan, hàng trăm gia đình đã và đang được hỗ trợ để có sổ đỏ - mảnh giấy nhỏ nhưng mang theo cả niềm tin và sự bảo đảm cho một tương lai bền vững.

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và UBND các xã thống nhất giới thiệu đơn vị thi công có giá chào thấp nhất để ký hợp đồng xây dựng nhà với các hộ dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi công gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và do đang là mùa mưa nên tiến độ thi công chậm. Với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, công an các đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn, gấp rút đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đảm bảo mặt bằng, dựng khung, lợp mái, phấn đấu bàn giao cho bà con trước mùa mưa lũ sắp tới.

Trong đợt thực hiện đợt cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng bà con nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số bị thiệt hại do mưa lũ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, đồng hành cùng lực lượng Công an và các đơn vị thi công, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc, hỗ trợ lựa chọn các vị trí xây dựng cho các hộ dân chưa có đất, huy động lực lượng tại chỗ, động viên bà con tích cực tham gia. Sự quan tâm, ủng hộ ấy không chỉ tháo gỡ khó khăn về nhân lực, vật lực mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp cho hành trình dựng nhà, xây trường trên vùng cao thêm vững tin, lan tỏa nghĩa tình gắn bó keo sơn giữa lực lượng Công an, chính quyền và nhân dân.

Dân có ấm, bản làng mới yên vui -0
Công an xã Mường Xén hỗ trợ đào móng, xây bờ kè, đổ nền dựng nhà cho gia đình anh Hoàng Văn Nam, tại bản Cầu Tám.
Dân có ấm, bản làng mới yên vui -1
Công an xã Mường Xén vận chuyển vật liệu lên đồi để dựng nhà cho hộ gia đình anh Lữ Văn Liêng.

Ông Lô Đình Thụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Xén chia sẻ: “Đợt này, các căn nhà Bộ Công an trao tặng đã được thiết kế, xây dựng rất phù hợp với thực tiễn, đặc điểm khí hậu, địa hình của địa phương cũng như công năng sử dụng. Diện tích mặt sàn được mở rộng hơn, cửa chính, cửa sổ được cải tiến, nền lát bê tông, có thêm tấm trần chống nóng giúp đảm bảo sự bền vững và tiện nghi.

Đặc biệt, để phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, bà con được lựa chọn xây dựng theo 2 hình thức: nhà đất hoặc nhà sàn - mẫu nhà truyền thống quen thuộc với đời sống của đồng bào nơi đây. Nhờ vậy, người dân vô cùng phấn khởi, yên tâm. Chúng tôi cũng luôn đồng hành cùng bà con và lực lượng Công an, với quyết tâm sớm hoàn thiện từng ngôi nhà, mang lại chỗ ở an toàn, vững chắc cho người dân sau thiên tai”.

Với sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân, những bản làng từng hoang tàn sau lũ nay dần khoác lên mình diện mạo mới. Từng căn nhà lắp ghép dần hiện hữu, vững chãi giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ - không chỉ là mái ấm che mưa nắng, đó còn là niềm tin, là điểm tựa để người dân vùng biên nơi đây ổn định cuộc sống sau thiên tai...

Phạm Thủy

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…