Cựu Tổng Giám đốc IMF đối mặt với án tù 10 năm
Tờ The Irish Time số ra ngày 8/8 dẫn lời của hai thẩm phán người Pháp Stephanie Ausbart và Matheu Vignau cho biết, sở dĩ cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Strauss-Kahn bị đưa ra xét xử tại một tòa án hình sự với tội danh tham gia vào đường dây dắt gái ở khách sạn Carlton tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp là vì cơ quan điều tra đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy chính ông đã tổ chức các buổi tiệc sex và cung cấp gái gọi cho quan chức hoặc bạn bè của mình.
>> Cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Khan đã bị gài bẫy ở Mỹ?
Hai thẩm phán Stephanie Ausbart và Matheu Vignau còn gọi ông Strauss-Kahn là “ông vua của tiệc tùng” và "là then chốt trong các buổi thác loạn với gái mại dâm" ở Lille, Paris (Pháp); Vienna (Áo); Madrid (Tây Ban Nha) và Washington D.C (Mỹ). Bằng chứng mà các công tố viên đưa ra là tên viết tắt của ông Strauss – Kahn xuất hiện nhiều trong các hóa đơn tiền phòng khách sạn và vé máy bay do Công ty Eiffage (đang bị dính đến đường dây mại dâm) chi trả. Tiếp đó là những tin nhắn cho thấy ông Strauss-Kahn "giữ quyền kiểm soát và lên kế hoạch về các cuộc ăn chơi và các kế hoạch được bố trí trong lịch trình của ông ấy".
Một số bữa tiệc diễn ra tại nhà thuê của cựu Tổng Giám đốc IMF đã thể hiện hành vi "môi giới" của ông. Bản cáo trạng của hai thẩm phán còn ghi rõ, những buổi "gặp gỡ", chủ yếu trong khách sạn là những cuộc "trao đổi tình dục", thậm chí là "tàn sát trên nền nhà". Điều này "không thể nào là hành động vô tư", mà thực chất là một "nhà máy tình dục" hoặc "bóc bánh trả tiền".
Ông Strauss-Kahn sẽ phải hầu tòa ở Lille với tội danh làm ma cô nghiêm trọng nhất và sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 10 năm và án phạt 1,5 triệu euro (tương đương 2 triệu USD)