Tin từ tờ Worldnews cho hay, cùng với sự giúp đỡ của các luật sư hàng đầu Mỹ và Pháp, ông Strauss-Kahn đã thiết lập một mạng lưới nhân viên điều tra là các cựu điệp viên CIA. Những người này có trách nhiệm tìm hiểu cặn kẽ vụ bê bối cùng lời khai, danh tính, cuộc sống của cô hầu phòng người Guinea.
Thậm chí, nhóm này còn ký một "hợp đồng tác chiến" với công ty PR mang tên TD International có trụ sở tại Washington D.C do cựu sĩ quan tình báo CIA và một nhóm nhà ngoại giao Mỹ thành lập. Công ty này sẽ có trách nhiệm giải quyết những vấn đề về vụ bê bối phát sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phóng viên các báo đang chầu chực trước cửa tòa nhà số 153 đường Franklin, nơi ông Strauss-Kahn ở trong thời gian chờ đến phiên xử vào ngày 6/6 tới.
Riêng ở New York, nhóm luật sư bào chữa cho ông Strauss-Kahn cũng đã viện đến sự giúp đỡ của một công ty thám tử mang tên Guidepost Solutions. Một nhóm khác (phần lớn là các cựu điệp viên từng sống và làm việc ở châu Âu, thông thạo tiếng Pháp) đã bay sang Pháp để điều tra về những đơn kiện lạm dụng tình dục nhằm vào cựu Tổng Giám đốc IMF.
Tại Paris, nhóm này cũng đã nhận được sự trợ giúp từ một trong những công ty quảng cáo hàng đầu của Pháp là Euro RSCG... Theo hãng BBC, người ta dự tính, phiên tòa xét xử ông Strauss-Kahn sẽ kéo dài ít nhất 6 tháng. Gia đình cựu Tổng Giám đốc IMF sẵn sàng chi hàng triệu USD nhằm lấy lại thanh danh cho ông Strauss-Kahn sau vụ bê bối.
Và trong khi cựu Tổng Giám đốc IMF chuẩn bị cho mình một lực lượng hùng hậu để có thể đối phó với 7 tội danh theo cáo buộc thì cô hầu phòng ở Manhattan cũng đã thuê thêm một đoàn luật sư bảo vệ mình. Hiện cô này đã được đưa tới ở tại một ngôi nhà an toàn và không trở lại làm việc tại khách sạn Sofitel nữa