Trước đó, cư dân trong tòa nhà Bristol Plaza cũng đã đệ đơn kiến nghị khiến ban quản lý tòa nhà này phải hủy hợp đồng thuê nhà trị giá 14.000 USD/tháng với phu nhân cựu Tổng Giám đốc IMF, bà Anne Sinclair.
Tin từ hãng AP cho hay, nơi trú ngụ mới của ông Strauss-Kahn trong thời gian tại ngoại chờ phiên xử vào ngày 6-6 chỉ cách tòa nhà ở phố Broadway chưa đầy 2km. Đây là một căn nhà riêng, gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm, 1 phòng tập thể dục... với giá thuê là 50.000 USD/tháng.
Ngày 26/5, ông Strauss-Kahn một lần nữa lại phải chuyển nơi ở.
Và trong khi ông Strauss-Kahn cùng các luật sư bào chữa đang chuẩn bị cho phiên tranh tụng sắp tới thì tại Pháp, dư chấn về vụ scandal liên quan đến nhân vật này đã thực sự gây ảnh hưởng lớn đến chính trường cũng như kế hoạch chọn ứng viên tranh cử cho vị trí Tổng thống của đảng Xã hội.
Trước ngày 14/5, ông Strauss-Kahn vẫn được coi là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Xã hội và nếu được chọn, ông sẽ là đối thủ đáng gờm đối với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử vào năm 2012. Nhưng nay, khi còn đang phải vất vả với cuộc chiến pháp lý ở Mỹ, giấc mộng tranh cử Tổng thống của người đàn ông này đã bị dập tắt. Thay vào đó, lãnh đạo đảng Xã hội đang xem xét các ứng viên khác và nhiều khả năng ông Francois Hollande sẽ là người thay thế.
Trong những ngày qua, ông Francois Holland đã có nhiều chuyến công du khắp nơi để tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri cũng như các thành viên đảng Xã hội