Johny Shuman sinh ra và lớn lên ở Wayne County, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp quốc gia, ông tiếp tục theo học thạc sỹ chuyên ngành Luật. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã có ước mơ trở thành một sĩ quan cảnh sát. Sau khi ra trường, ông quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Shuman tham gia vào Sở Cảnh sát
Sau đó, Shuman trở thành một trợ lý đắc lực của cảnh sát trưởng thành phố Swainsboro. Johny Shuman tuyên thệ nhậm chức Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Swainsboro năm 1995. Sở Cảnh sát Swainsboro là một trong những Sở Cảnh sát mạnh nhất nước Mỹ.
Các chính sách dành cho cộng đồng, nỗ lực hỗ trợ công dân thành phố, nhằm loại bỏ những nguyên nhân tiềm ẩn của tội phạm và các mối nguy hiểm còn tồn tại trong xã hội, đã giúp thành phố Swainsboro ngày càng hùng mạnh. Việc này có công đóng góp rất lớn của cảnh sát trưởng Johny Shuman.
Johny Shuman đã phục vụ trong Sở cảnh sát Swainsboro 14 năm. Trong 10 năm giữ chức vụ cảnh sát trưởng, ông đã cống hiến sức lực cùng với kinh nghiệm của mình để xây dựng một thành phố phát triển và an toàn. Shuman đã được trao giải thưởng "Người hùng của thành phố" và được tôn vinh là Cảnh sát tiêu biểu đại diện cho các sỹ quan cảnh sát.
Cảnh sát trưởng Johny Shuman đã đưa ra một chương trình đào tạo cho đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy báo cáo với thành phố rằng, sau khi có ý tưởng của Cảnh sát trưởng Shuman, Sở Cứu hỏa đã mở một trường đào tạo cho chính những người dân trong thành phố. Ban đầu, đã có rất nhiều thành viên tham gia. Các cơ sở để thực hành huấn luyện là các nhà hàng và khách sạn trong thành phố. Với sự ủng hộ của chính những người dân, chương trình đào tạo này đã thành công rực rỡ. Những thành viên tham gia rất ấn tượng với sự tiện nghi của cơ sở vật chất.
"Chúng tôi rất hài lòng với chương trình huấn luyện này, bởi phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ hàng đầu để giữ gìn những thành quả của nhân dân. Tôi muốn tất cả những người dân tự mình có ý thức bảo vệ cuộc sống của chính mình". Shuman đã phát biểu trước các học viên của chương trình huấn luyện này.
Thêm vào đó là chương trình làm xanh, sạch thành phố cũng được cảnh sát trưởng ưu tiên. Với các chuơng trình vui chơi giải trí, lễ hội, mít tinh đã làm thành phố trở nên bề bộn, ngổn ngang với rác thải. Vì vậy, Shuman yêu cầu tất cả những người tham gia phải có ý thức làm sạch và tự bảo vệ môi trường, chứ không ỷ lại hoàn toàn vào đội vệ sinh công cộng. Chính điều này đã làm những người dân trong thành phố hài lòng và nâng cao được ý thức của chính bản thân mình. "Chúng tôi đã ý thức được những việc làm của mình cũng như tầm quan trọng của môi trường. Chúng tôi hài lòng với những chỉ đạo của sở cảnh sát và nhất là cảnh sát trưởng của chúng tôi".
Shuman đã thu hút rất nhiều nghệ nhân vẽ tranh tường để hoàn thành một bức vẽ ngay giữa thành phố nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan thành phố. "Chúng tôi đang bắt đầu chương trình đổi mới thành phố". Những dự án Shuman đưa ra đã được thành phố chấp thuận và thực thi ngay sau đó.
Du lịch phát triển kéo theo rất nhiều tệ nạn xã hội, Shuman đã biết rất rõ điều này nhưng ông vẫn quyết định thu hút đầu tư vào du lịch. Ông nói: "Du lịch phát triển đồng nghĩa với kinh tế và văn hóa phát triển, tất nhiên không thể tránh khỏi những tiêu cực. Nhưng với cương vị là người đại diện cho Sở Cảnh sát, tôi cùng các chiến sỹ cảnh sát của mình sẽ hạn chế đến mức tối đa những tệ nạn xã hội xâm nhập vào thành phố".
Khách du lịch khắp nơi trên thế giới đổ về thành phố Swainsboro thanh bình. Họ thực sự hài lòng với sự chọn lựa và quyết định của mình, bởi khi đặt chân đến thành phố, họ đều có chung một cảm giác an toàn, bình yên.
Trong suốt thời gian Cảnh sát trưởng Shuman chịu trách nhiệm quản lý Sở Cảnh sát, nhiều tệ nạn xã hội cũng đã giảm hẳn. Ngoài môi trường thành phố sạch đẹp, văn hóa sống của những người dân cũng được cải thiện đáng kể. Shuman còn rất quan tâm đến việc phòng chống, ngăn chặn các tội phạm bạo lực trên đường phố.
Cảnh sát trưởng tham gia phá án
Trong khoảng thời gian trước khi ông quyết định nghỉ hưu, thành phố đã xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là Derry Bruce và vợ là Linda Bruce. Họ đã bị chính cậu con trai nuôi của mình bắn chết tại nhà riêng. Sau khi nghe tiếng súng nổ rất gần Sở Cảnh sát, Cảnh sát trưởng Shuman đã có mặt tại hiện trường. Thủ phạm là Edison Ortiz, một sỹ quan quân đội 24 tuổi đã thực hiện hành vi tội ác của mình.
Cảnh sát trưởng Shuman nói: "Đây là một hành vi bạo lực của một người đã được học rất nhiều về luật. Chúng ta không thể tha thứ cho hành động này. Chắc chắn một bản án tử hình đang chờ đợi anh ta".
Ortiz vừa trở về nhà sau một thời gian huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia ở
Cảnh sát trưởng Shuman là người trực tiếp tham gia điều tra vụ án này. Ông nói: "Thủ phạm là một công dân của thành phố Swainsboro, tôi phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Tôi không thể tưởng tượng được con cái lại đối xử với người đã nuôi chúng như vậy".
Theo báo cáo của Shuman: "Ortiz đã bắn chết bà Linda Bruce ngay tại sân trước nhà bằng phát súng đầu tiên. Tiếp theo đó là ông Derry Bruce cũng ngã gục xuống chỉ với hai phát súng nổ. Với kỹ năng bắn súng thành thạo sau thời gian được huấn luyện, Ortiz đã giết chết bố mẹ nuôi chỉ với ba phát súng". Khu nhà ở của Ortiz nằm sát Sở Cảnh sát. Chính vì vậy Cảnh sát trưởng Shuman và các chiến sỹ cảnh sát đã có mặt ngay tại hiện trường. Ortiz đang đứng trước hai xác chết, súng vẫn trong tay.
Khi nhìn thấy cảnh sát, Ortiz đã bỏ chạy và chĩa súng để đe dọa cảnh sát. Shuman quyết định bắn vào cánh tay phải của Ortiz để hắn hạ vũ khí. Trong hoảng loạn, Ortiz đã lao từ tầng hai xuống đất tự sát. Rất nhiều người dân chứng kiến và giúp đỡ cảnh sát tóm gọn thủ phạm. Ngay sau đó Shuman đã bắt và đưa Ortiz về Sở Cảnh sát để tiến hành điều tra.
"Đây là một vụ án nguy hiểm nhất xảy ra trong hai năm qua". Shuman khẳng định. Vụ án này xảy ra đã làm náo loạn cả thành phố. Những người dân quanh đó sống trong sợ hãi vì rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vụ án. Nhất là những người hàng xóm, họ thấy tiếc thương cho vợ chồng nhà Bruce đã bao năm yêu thương và chăm sóc Ortiz. Shuman đã trấn an dân chúng bằng việc tăng cường thêm lực lượng cho đội ngũ chống tội phạm nghiêm trọng. Cảnh sát tuần tra các khu phố nghiêm ngặt hơn. Những khách du lịch khi đến với Swainsboro cũng được kiểm tra kỹ trước khi vào thành phố. Bên cạnh đó, những hình phạt dành cho thủ phạm nặng nề hơn, công bố rộng rãi và chi tiết đến từng người dân. Tất cả những việc này đã làm cho con số tội phạm giảm một cách đáng kể. Những thành tích trong công cuộc phòng chống tội phạm của Shuman đã được nhân dân tôn vinh ông thành người hùng của thành phố.
Làm cảnh sát đã giúp tôi hoàn thiện bản thân
Shuman quyết định nghỉ hưu ở tuổi 60, sau 14 năm phục vụ trong Sở Cảnh sát thành phố và hơn 40 năm cống hiến trong ngành Cảnh sát. Thị trưởng Charles Schwabe và các thành viên Hội đồng thành phố Swainsboro đã nói lời cảm ơn chân thành đến Cảnh sát trưởng Johny Shuman. Họ đang cố gắng để tìm một người kế nhiệm xứng đáng với vị trí cảnh sát trưởng.
Với 10 năm giữ chức vụ cảnh sát trưởng, những người dân thành phố đã quá quen với hình ảnh của ông. Những gì mà người cảnh sát trưởng này cống hiến đã giúp người dân có một cuộc sống bình yên. Họ cảm thấy buồn khi biết ông quyết định nghỉ hưu, nhưng không thể khác được. Đã đến lúc ông phải dành thời gian cho riêng mình để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Những người dân tôn kính và biết ơn một vị cảnh sát trưởng trong suốt 10 năm qua.
"Thời gian 40 năm cống hiến trong ngành Cảnh sát đã giúp tôi hoàn thiện được chính mình. Tôi cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Có những việc tôi chưa làm xong, hy vọng những người kế nhiệm tôi tiếp tục công việc này để bảo vệ cuộc sống của nhân dân cũng như cuộc sống của chính bản thân mình"