Gần 1/3 người dân Campuchia khác tuy không có điều kiện tới thủ đô Phnom Penh cũng vẫn được theo dõi phiên tòa qua truyền hình trực tiếp. Ai cũng tức giận khi luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Ngoại giao Khmer Đỏ Ieng Sary là Ang Udom bác bỏ những cáo buộc về tội diệt chủng và giết người đồng thời xin tòa án tha thứ cho những gì mà Ieng Sary đã phạm phải.
Còn Noun Chea, kẻ được coi là nhân vật có quyền lực thứ 2 trong Khmer Đỏ thì đã ra khỏi phiên tòa chỉ chưa đầy nửa giờ sau khi phiên xử bắt đầu với lý do sức khỏe yếu.
Ông Thein Ouen, một trong hàng trăm người tới dự phiên tòa đã tức giận nói: "Noun Chea là một kẻ xấu. Tôi thất vọng vì cách cư xử của hắn. Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn ngoan cố và không tôn trọng người khác. Chúng tôi muốn hắn phải khai toàn bộ sự thực về những gì đã xảy ra trong các nhà tù ở chế độ Khmer Đỏ. Nhưng hắn lại muốn trốn tránh".
Những người khác đều cùng chung quan điểm là tội ác của 4 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ này không thể tha thứ được và đòi phải có những biện pháp trừng phạt thích đáng. Bà Som Hoeun (66 tuổi), người ở tỉnh Kompong Speu, phía Nam Campuchia đã lặn lội từ quê ra Phnom Penh để dự phiên tòa. Bà Som đã mất 3 người con, bố và chồng trong các chiến dịch càn quét của Khmer Đỏ. Nay, tâm nguyện duy nhất của bà là được chứng kiến cảnh các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị trừng trị vì những tội ác mà chúng đã gây ra…
Nhìn chung, đa số người Campuchia đều hy vọng phiên tòa được xét xử công khai sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mà dân tộc này từng chịu đựng dưới chế độ Khmer Đỏ nắm quyền từ năm 1975 đến 1979.
Theo người phát ngôn của tòa án, Nuon Chea là kẻ cầm đầu bộ máy an ninh mật, trực tiếp chỉ huy nhà tù khét tiếng Tuol Sleng, nơi giam giữ khoảng 16.000 tù nhân và hầu hết trong số này sau đó đã bị hành quyết tại khu giết người tập thể Chong Ek; Khieu Samphan được coi là bộ mặt đối ngoại che đậy các tội ác; Ieng Sary đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nhiều trí thức, cán bộ ngoại giao đi cải tạo, tra tấn, hành hình; và Ieng Thirith có liên quan trong việc bắt giữ và giết hại nhiều người trong Bộ xã hội do bà ta đứng đầu