Lãnh tụ nhóm Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) Hakimullah Mehsud đã gửi một thông điệp cho người phát ngôn của nhóm này vạch ra kế hoạch về các cuộc tấn công sẽ được thực hiện tại 4 tỉnh của Pakistan vào hôm thứ Bảy 11/5 khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở nước này, trong đó có đánh bom tự sát.
Hãng tin Reuters trích nguồn từ 1 lá thư của Hakimullah Mehsud viết hôm 1/5: "Chúng ta không thể chấp nhận cái hệ thống mà những kẻ ngoại đạo gọi là dân chủ".
Từ tháng 4/2013, các cuộc tấn công của Taliban nhằm vào các ứng cử viên và các cuộc tập họp tranh cử, đặc biệt là các đảng phái thế tục, đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.
Cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào thứ Bảy 11/5 sẽ là lần đầu tiên Pakistan chuyển đổi quyền lực theo phương thức dân chủ và đảng cầm quyền Nhân dân Pakistan (PPP) sẽ là chính quyền nhân dân đầu tiên hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm.
Các cuộc tấn công của Taliban đã thành công trong việc gây khó khăn cho các ứng cử viên của ba đảng chính trong chính phủ liên minh hiện nay thực hiện chiến dịch vận động tranh cử của mình một cách rộng rãi, thay vào đó họ phải làm việc này trong các cuộc họp nhỏ ở nhà hoặc tại các góc phố.
Cùng ngày, một nhóm các tay súng đã bắt cóc Ali Haider Gilani, con trai của Yusuf Raza Gilani, cựu thủ tướng Pakistan và cũng là thành viên của PPP, hiện đang chạy đua một ghế tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Punjab.
Một nhóm các tay súng đã bắt cóc Ali Haider Gilani, con trai của Yusuf Raza Gilani, cựu thủ tướng Pakistan. Ảnh minh họa.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao Khurram Shakur cho biết, trong vụ bắt cóc này, các tay súng đã tấn công, làm thiệt mạng 2 người là thư ký và vệ sĩ của Ali Haider, làm bị thương 8 người. Ali Haider bị bắt cóc tại tỉnh Punjab khi đang trên đường tới cuộc gặp mặt công khai tại thành phố Multan.
Một người anh em của Ali đã phát biểu trên truyền hình: "Nếu họ không giao trả Ali trong chiều nay, tôi sẽ không cho phép các cuộc bầu cử diễn ra trong khu vực của tôi".
Trong cuộc điện đàm với Reuters, phát ngôn viên của Taliban Ihsan Ihsanulá đã phủ nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc.
Thủ tướng Mir Hazar Khan Khoso đã đảm bảo với gia đình cựu thủ tướng rằng chính phủ sẽ làm tất cả mọi việc cần thiết để đưa con trai cựu thủ tướng trở về nhà