Con đường biến bác sĩ trẻ trở thành “siêu trộm”

Sau khi đột nhập liên tiếp 3 tiệm vàng lấy trộm tài sản có trị giá hơn 5 tỷ đồng, Nguyễn Duy Nhật (sinh năm 1966, trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế, thời điểm gây án là bác sĩ khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế) mới sa lưới Công an. Nhìn lại hành trình đột nhập 3 tiệm vàng để lấy trộm tài sản, mới thấy được vị bác sĩ đã lên kế hoạch từng chi tiết và phương thức, thủ đoạn như những tên “siêu trộm” chuyên nghiệp…

Trộm ở Huế, tiêu thụ ở Quảng Trị và Đà Nẵng

Theo hồ sơ vụ án, do đầu tư vào thị trường tiền ảo Crypto bị thua lỗ, đã vay tiền nóng nhiều đối tượng ngoài xã hội và không có khả năng trả nợ, nên trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nguyễn Duy Nhật muốn trả nợ cho người khác, Nhật đã lén lút đột nhập vào các tiệm vàng, bạc tại TP Huế để lấy trộm tài sản.

1.jpg
Nguyễn Duy Nhật tại thời điểm bị Công an bắt giữ

Cụ thể, khoảng 2h ngày 13/6/2025, Nguyễn Duy Nhật đeo khẩu trang và điều khiển xe mô tô Yamaha Jupiter biển kiểm soát 75G1-061.03 đem theo túi xách thể thao màu xanh đựng công cụ là kìm, kéo, găng tay y tế và dây thừng đi từ nhà về phía sau chợ Dạ Lê, phường Thanh Thủy, TP Huế, để xe máy lại và đi bộ vào phía sau của chợ, rồi Nhật leo lên mái tôn đi đến ki-ốt tiệm vàng Kim Liên Chinh của anh Nguyễn Duy Chinh (trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế).

Tại đây, Nhật đeo găng tay rồi dùng kìm, kéo cắt mái tôn tạo lỗ hổng và lấy dây thừng buộc nút thắt cách nhau khoảng 20cm, rồi buộc một đầu dây thừng vào khung sắt mái trần của chợ rồi thả dây thừng xuống để đột nhập vào bên trong ki-ốt tiệm vàng. Lúc này, Nhật xoay camera giám sát hướng ra phía sau để tránh bị phát hiện. Do tủ trưng bày vàng không khóa nên Nhật lấy các trang sức bằng vàng, bạc đựng vào một túi nilon rồi trèo lên lại theo hướng đã đột nhập để tẩu thoát, về lại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó, Nhật vào phòng thay đồ bác sĩ tại Khoa Đột quỵ để thay áo quần, giày, rồi vứt vào thùng rác, còn số tài sản lấy trộm được Nhật cất giấu vào tủ cá nhân.

Đến khoảng 9h cùng ngày, Nhật đi xe khách vào TP Đà Nẵng bán lẻ số tài sản trộm cắp được tại nhiều tiệm vàng khác nhau ở khu vực chợ Cồn (không xác định được cụ thể tiệm vàng), với số lượng 12 nhẫn vàng trang sức, được số tiền 32 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau, Nhật ra chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bán các trang sức bằng bạc (không xác định được số lượng) tại hai tiệm vàng khác nhau (không xác định được) với số tiền 12 triệu đồng (theo lời khai của Nhật). Toàn bộ số tiền bán Nhật đã trả nợ và sử dụng cá nhân hết.

Tiếp đó, sau khi nhiều lần khảo sát các tiệm vàng bạc tại chợ Thần Phù, phường Hương Thủy, TP Huế, đến khoảng 1h sáng ngày 10/7/2025, Nguyễn Duy Nhật đeo khẩu trang rồi điều khiển xe mô tô SH Mode, biển kiểm soát 75C1-277.17 (mượn của anh Giáp Thanh Nhã, là đồng nghiệp của Nhật) đem theo túi xách thể thao màu xanh đựng công cụ, gồm kìm, kéo, dây thừng, găng tay y tế về để xe ở bên hông gần chợ Thần Phù (gần đường sắt), Nhật mang túi xách đi vào phía sau chợ và leo lên mái tôn, đi đến trần ki-ốt tiệm vàng “Kim Châu Lam” của anh Huỳnh Văn Lam (trú tại tổ 8, phường Hương Thủy, TP Huế). Tại đây, Nhật đeo găng tay, dùng kìm và kéo cắt mái tôn ki-ốt tạo lỗ thủng, rồi buộc dây thừng vào khung sắt mái trần của chợ để leo xuống bên trong của ki-ốt tìm tài sản. Do tủ trưng bày không khóa, nên Nhật đã lấy các trang sức bằng vàng và bạc bỏ vào túi xách rồi leo lên lại mái tôn.

Sau đó, Nhật tiếp tục cắt mái tôn ki-ốt tiệm vàng Ngọc Thanh sát bên và leo xuống lấy trộm nhưng không có tài sản, nên Nhật leo lên lại và tẩu thoát theo lối cũ. Sau đó, Nhật điều khiển xe mô tô đến đường Trưng Nữ Vương thì vứt bỏ áo, quần và giày vào thùng rác và thay áo quần trực màu xanh để về lại Bệnh viện và cất giấu số tài sản lấy trộm vào tủ cá nhân.

Khoảng 12h cùng ngày, Nhật điều khiển xe mô tô Yamaha Jupiter, biển kiểm soát 75G1-061.03 đem số tài sản lấy trộm ra chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bán cho tiệm vàng Kim Yến Yến 7 sợi dây chuyền vàng, với tổng số tiền là 53 triệu đồng; bán những sợi lắc, dây chuyền và nhẫn bằng bạc (không xác định được số lượng) tại hai tiệm khác nhau với tổng số tiền 12 triệu đồng. Số tiền trên Nhật đã trả nợ cho người khác và sử dụng cá nhân hết.

“Đánh quả lớn” sau nhiều lần khảo sát kỹ

Theo Cơ quan điều tra, sau khi nhiều lần đi khảo sát tại các chợ ở trung tâm TP Huế, Nhật phát hiện tại tiệm vàng “Thành 41” tại ki-ốt số 10 chợ Cống, phường Vỹ Dạ, TP Huế thường để nhiều tài sản. Đến ngày 16/7/2025, sau khi Nhật khảo sát để xem giờ hoạt động của tiệm vàng “Thành 41” và thời gian hoạt động của chợ Cống; Nhật chuẩn bị công cụ gồm dây thừng, áo mưa, kéo sắt, kìm sắt, túi xách, mũ vành tròn, khẩu trang, găng tay y tế và bỏ vào ba lô thể thao để chuẩn bị gây án.

bac-si4.jpg
bac-si5.jpg
Nguyễn Duy Nhật tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

4 ngày sau, Nhật thuê xe điện trợ lực qua ứng dụng GCO ở đường Hà Nội, phường Thuận Hóa (TP Huế) đi đến quán phở ở trong chợ Cống để ăn tối và khảo sát lại lần cuối, rồi Nhật trở về Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục làm việc. Đến khoảng 21h cùng ngày, Nhật mang ba lô đựng các công cụ, rồi tiếp tục thuê xe điện trợ lực tại đường Hà Nội đi đến trước số nhà 25 đường Bà Triệu (gần chợ Cống) thì trả xe. Sau đó, Nhật đi bộ đến đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ, TP Huế để đi vào cổng chợ Cống, Nhật leo lên khung sắt bảo vệ (sát cửa chính chợ Cống) lên mái tôn để đi đến ki ốt số 10 của tiệm vàng “Thành 41”, rồi nằm ngủ để chờ đợi.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Nhật đeo găng tay y tế, kìm, kéo cắt mái tôn, cắt khung sắt và cắt la phông (kích thước 20 x 30cm) tạo lỗ hổng để leo xuống. Nhật lấy dây thừng buộc nút thắt cách nhau khoảng 20cm, rồi cột một đầu dây thừng vào đòn tay khung sắt của trần và thả dây thừng xuống để đột nhập vào bên trong ki-ốt. Nhật lấy một cái khăn bằng vải trong ki-ốt che camera an ninh lại, sau đó, Nhật dùng cái kéo có sẵn trong ki-ốt cạy tủ gỗ lục soát lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng bỏ vào túi xách và cột vào dây thừng và lấy ghế đứng để trèo lên lại trần ki-ốt và kéo túi xách lên rồi tẩu thoát theo lối cũ. Sau khi ra khỏi chợ Cống, Nhật đi bộ vứt áo, quần, mũ và áo mưa vào thùng rác trong Công viên đường Tố Hữu trước UBND phường Thuận Hóa, TP Huế.

Sau đó, Nhật đi bộ vào cổng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế và vứt vào thùng rác ở trước Khoa Đột quỵ các công cụ, gồm kéo, kìm và dây thừng, rồi Nhật đem túi xách đi vào phòng nghỉ và thay đồ của bác sĩ ở Khoa Đột quỵ. Tại đây, Nhật đổ tài sản lấy trộm ra và thấy rất nhiều trang sức bằng vàng nên đã lấy một ít dây chuyền, vòng và nhẫn để riêng vào túi đựng áo mưa, còn lại bỏ vào ba lô và cất giấu ở tủ cá nhân của Nhật (tủ của các bác sĩ để vật dụng cá nhân) và Nhật nằm ngủ đến sáng và tiếp tục làm việc.

Đến trưa hôm sau, Nhật điều khiển xe môtô biển kiểm soát 75G-016.03 mang số trang sức bằng vàng ra tiệm vàng Kim Yến tại chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị của chị Lê Thị Yến bán 19 mẫu trang sức bằng vàng lấy trộm được được số tiền 286 triệu đồng. Sau đó, Nhật vào lại TP Huế thì bị Cảnh sát Giao thông Công an TP Huế tạm giữ phương tiện do điều khiển chạy quá tốc độ, nên Nhật nhờ người đi đường chở vào lại Bệnh viện Trung ương Huế thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tiến hành bắt khẩn cấp và thu giữ tang vật.

Qua khám xét tại tủ cá nhân nơi Nguyễn Duy Nhật làm việc, Cơ quan điều tra thu giữ 1 ba lô màu đen, bên trong có chứa nhiều trang sức kim loại màu vàng (thời điểm đó qua kiểm đếm, xác định có 681 mẫu vật), số tiền 286 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan… Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định, qua đó xác định số tài sản Nhật trộm cắp qua các vụ là hơn 5 tỷ đồng.

bac-si2.jpg
Một phần tang vật vụ án

Tại phiên tòa xét xử vừa qua, Nguyễn Duy Nhật đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo HĐXX, Nguyễn Duy Nhật có nhiều tình tiết để xem xét giảm nhẹ như có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong quá trình công tác và học tập, Nhật được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế và Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Huế tặng “Giấy khen” vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và trong công tác Hội và phong trào thanh niên, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, được các trường học cấp chứng nhận “Học sinh Giỏi” và nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện; đồng thời, các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo đã vận động gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất vụ án, HĐXX TAND Khu vực 1 - Huế vừa tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án 11 năm tù không chỉ là sự trừng phạt đối với người phạm tội mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang nuôi hy vọng làm giàu bằng các khoản đầu tư nhiều rủi ro và thiếu khả năng kiểm soát tài chính.

Hải Lan

Các tin khác

Cuộc đua giữa tàu ngầm Nga và đội săn ngầm từ trên cao của NATO

Cuộc đua giữa tàu ngầm Nga và đội săn ngầm từ trên cao của NATO

Kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, khả năng tác chiến chống tàu ngầm của Khối quân sự NATO đã suy yếu đáng kể do việc giảm đầu tư và thay đổi ưu tiên. Tuy nhiên, trước sự gia tăng các cuộc tuần tra bằng tàu ngầm của Nga - đặc biệt là các tàu lớp Borei và Yasen tiên tiến - gần biên giới các nước NATO và ở các vùng biển chiến lược như Biển Baltic, Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải đã khiến các đồng minh châu Âu lo ngại.

Về 2 quả bom nhiệt hạch trong vụ tai nạn Broken Arrow

Về 2 quả bom nhiệt hạch trong vụ tai nạn Broken Arrow

Cách đây hơn 65 năm, rạng sáng ngày 24/1/1961, một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng diễn ra, khiến máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ (USAF) văng ra hai trái bom nhiệt hạch xuống North Carolina nhưng chưa kích nổ. Sự may mắn tình cờ này đã cứu nước Mỹ khỏi thảm họa “gậy ông đập lưng ông”.

Stanley Weyman: Từ mạo danh đến hào quang quyền lực

Stanley Weyman: Từ mạo danh đến hào quang quyền lực

Khuôn viên Nhà Trắng, Washington D.C., một ngày cuối tháng 7/1921. Trong bức ảnh chụp chính thức hôm đó, một người đàn ông trong lễ phục trắng đứng cạnh một người phụ nữ được báo chí Mỹ khi đó gọi là Công chúa Fatima của Afghanistan và đoàn tùy tùng, ngay sau cuộc tiếp kiến Tổng thống Warren G. Harding. Trên ngực người đàn ông ấy lấp lánh những tấm huân chương. Bức ảnh nhanh chóng xuất hiện trên báo chí Mỹ. Ít lâu sau, một lá thư khiếu nại gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu kéo sập vai diễn ấy. Người đàn ông trong ảnh không giữ bất kỳ chức vụ nào ở bộ trên, mà chỉ là một kẻ giả danh đến từ Brooklyn, chưa học xong trung học.

Vì sao Mỹ mất 20 năm vẫn không thể đánh bại Taliban?

Vì sao Mỹ mất 20 năm vẫn không thể đánh bại Taliban?

Tháng 10/2001, Mỹ cùng các đồng minh mở chiến dịch quân sự tại Afghanistan với mục tiêu truy quét Al-Qaeda và buộc Taliban giao nộp Osama bin Laden. Chỉ trong vài tuần, chính quyền Taliban sụp đổ, Kabul thất thủ. Nhưng chiến thắng đấy không khép lại cuộc chiến. 20 năm sau, khi quân đội Mỹ và NATO rời Afghanistan, Taliban trở lại thủ đô. Từ một chiến dịch chống khủng bố có mục tiêu tương đối rõ, Washington đã bước vào cuộc chiến kéo dài hai thập niên. Vì sao một lực lượng từng bị đánh bật khỏi quyền lực lại có thể trở lại sau 20 năm?

Một góc KGB qua lời kể của Aleksei M. Kozlov

Một góc KGB qua lời kể của Aleksei M. Kozlov

Đây là cuộc phỏng vấn đặc biệt diễn ra ngày 20/12/2009 giữa Anh hùng, Đại tá KGB Aleksei M. Kozlov với tờ Izvestia của Nga về hoạt động quy mô toàn cầu của “Cục S” hay còn gọi là “Cục tình báo bất hợp pháp” trong thời gian Chiến tranh Lạnh.

Mossad tiếp cận cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad như thế nào?

Mossad tiếp cận cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad như thế nào?

Tháng 5/2026, tờ The New York Times (NYT) khẳng định rằng Israel và Mỹ có kế hoạch thay đổi chế độ tại Iran - và cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sẽ là người lên lãnh đạo đất nước. Vào thời điểm đó, bài báo nghe có vẻ khá hoang đường. Nhưng mới đây, NYT đã tiến xa hơn nhiều. Trong một bài phóng sự điều tra mới, các nhà báo của NYT đã kể lại câu chuyện về chiến dịch kéo dài nhiều năm của tình báo Israel nhằm tiếp cận ông Ahmadinejad.

Cái giá của nạn phân biệt chủng tộc

Cái giá của nạn phân biệt chủng tộc

Ngày 17/7/1944 đã xảy ra một thảm họa tồi tệ nhất trên đất Mỹ trong thời kỳ Thế chiến II. Mặc dù các cuộc điều tra không thể xác định được thủ phạm, nhưng rõ ràng một trong những nguyên nhân chính gây ra biến cố đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người này chính là chế độ phân biệt chủng tộc trong Lực lượng Hải quân Mỹ.

Giải mật vũ khí “Vòm Sáng” của Liên Xô

Giải mật vũ khí “Vòm Sáng” của Liên Xô

Vào mùa thu 1988, một máy bay do thám Mỹ phát hiện một hiện tượng độc lạ: “Vòm Sáng” sau khi tên lửa đạn đạo tầm trung SS-20 Saber của Liên Xô (cũ) được phóng đi. Quá trình trên tạo ra cực quang gây tranh cãi trong suốt thập kỷ, thậm chí còn bị nhầm là UFO.

Mỹ đầu tư hàng tỷ USD cho tình báo phát triển AI

Mỹ đầu tư hàng tỷ USD cho tình báo phát triển AI

Theo các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ, Nhà Trắng đã phê duyệt một đề xuất ngân sách mật trị giá 9 tỷ USD để mua các chip máy tính tiên tiến. Đây là những linh kiện cần thiết để các cơ quan tình báo Mỹ có thể khai thác tối đa tiềm năng của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất.

Cuộc truy lùng “kẻ sát nhân bị quỷ ám”

Cuộc truy lùng “kẻ sát nhân bị quỷ ám”

Suốt gần hai năm, lực lượng điều tra Tây Ban Nha lần theo những dấu vết mong manh từ các hiện trường, rà soát hơn 3.000 hồ sơ và chờ kết quả đối chiếu ADN quốc tế để xác định danh tính kẻ gây ra chuỗi án mạng ở Alicante.

Đằng sau việc Mỹ quyết định tham chiến tại Triều Tiên

Đằng sau việc Mỹ quyết định tham chiến tại Triều Tiên

Mùa hè năm 1950, tại vĩ tuyến 38, đường phân giới giữa hai miền Triều Tiên được thiết lập sau Thế chiến II bất ngờ bùng phát cuộc khủng hoảng chiến lược. Những rạn nứt của trật tự hậu chiến tại Đông Bắc Á hiện rõ, buộc nước Mỹ phải đối diện với thách thức quyền lực của thời Chiến tranh lạnh.

Nguyên nhân bất đồng Ba Lan - Ukraine và triển vọng hòa giải

Nguyên nhân bất đồng Ba Lan - Ukraine và triển vọng hòa giải

Ngày 19/6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký quyết định tước Huân chương Đại bàng Trắng trao tặng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm 2023. Đáp lại, ông Zelensky cùng nhiều cựu tổng thống và thành viên chính phủ Ukraine đã gửi trả các huân chương do Ba Lan trao tặng. Xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Giáo sư Lukasz Tomasz Sroka, chuyên gia về lịch sử Trung và Đông Âu, trên tờ DW, về nguyên nhân căng thẳng giữa Ba Lan - Ukraine.

Những cuốn sổ tay chứa “bí mật quốc gia”

Những cuốn sổ tay chứa “bí mật quốc gia”

Không còn bó hẹp trong hệ thống hồ sơ chính thức, thông tin mật ngày nay có thể hiện diện ngay trong những ghi chép cá nhân tưởng như riêng tư. Vụ việc gần đây cho thấy, khi các “nhật ký công vụ” chứa nội dung nhạy cảm, việc lưu giữ, chia sẻ hoặc bảo quản không đúng quy định đều có thể trở thành nguồn phát sinh rủi ro rò rỉ thông tin.

“Cái gai trong mắt” nước Mỹ

“Cái gai trong mắt” nước Mỹ

Cuối thập niên 1950, khi Fidel Castro lên nắm quyền ở Cuba, Liên Xô vẫn thận trọng trong việc đánh giá chế độ mới vì hiểu biết còn hạn chế về ban lãnh đạo Cuba và lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, sau Khủng hoảng Caribe đưa thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, Liên Xô nhận ra những hạn chế trong hoạt động tình báo đối với Mỹ. Từ đó, GRU chuyển hướng tăng cường triển khai các lực lượng và phương tiện tình báo vô tuyến điện tử ở Cuba.

Thất bại của những “khung trời hẹp”

Thất bại của những “khung trời hẹp”

9 năm tiêu tốn khoảng 4 tỷ euro mà không một nguyên mẫu nào được chế tạo. Đó là tổng kết của chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới FCAS - dự án quốc phòng tham vọng nhất trong lịch sử châu Âu - khi Pháp và Đức chính thức tuyên bố khai tử nó ngày 8/6/2026. Vì sao siêu dự án này đổ vỡ?

Đằng sau vụ rò rỉ dữ liệu từ nội bộ Twitter

Đằng sau vụ rò rỉ dữ liệu từ nội bộ Twitter

Bản án đối với Ahmad Abouammo được điều chỉnh một phần về mặt pháp lý. Tuy nhiên, các cáo buộc cốt lõi liên quan đến việc thu thập và chuyển giao dữ liệu người dùng vẫn tiếp tục được duy trì.

Thiết bị nghe lén gây chấn động tình báo Mỹ thời hậu chiến

Thiết bị nghe lén gây chấn động tình báo Mỹ thời hậu chiến

Năm 1946, một nhóm học sinh Liên Xô đã tặng Đại sứ Mỹ tại Liên Xô William Harriman bức phù điêu quốc huy Hoa Kỳ bằng gỗ, biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước trong Thế chiến II. Được treo trong phòng làm việc của Đại sứ tại Moscow suốt 7 năm, món quà tưởng như vô hại này sau đó được phát hiện là “con ngựa thành Troy”, bên trong chứa một thiết bị nghe lén tinh vi do Liên Xô chế tạo.