Nguyên do là vì 5 nhà báo này đã có bài viết nói rằng cô thường xuyên gợi ý quan hệ tình dục với khách nghỉ tại khách sạn Sofitel để kiếm thêm tiền. Đặc biệt, trong số báo ra ngày 2 và 3/7, tờ Bưu điện New York còn cho biết, cô này có danh sách khách hàng gồm "những người giàu có ở khách sạn Sofitel và những tay buôn đồ giả hay lái xe...".
Chưa hết, tờ Bưu điện New York còn đưa ra giả thuyết rằng, cô hầu phòng đã kiện ông Strauss-Kahn vì quá tức giận khi ông này không trả tiền sau khi có quan hệ tình dục và trước vụ kiện, cô từng là gái bán dâm tại một khách sạn ở Brooklyn.
Về thông tin này, nhóm luật sư bào chữa cho ông Strauss-Kahn đã bác bỏ. Còn cô hầu phòng, trong đơn kiện gửi tòa cũng khẳng định, những thông tin này là sai sự thật và làm xấu đi hình ảnh của cô trong bối cảnh vụ kiện của cô với ông Strauss-Kahn vẫn chưa ngã ngũ.
Hiện ông Strauss-Kahn đã được tòa án tuyên bố tự do đi lại sau khi phát hiện những "lỗ hổng" trong lời khai của nạn nhân. Tuy nhiên, do tòa án vẫn giữ hộ chiếu nên ông Strauss-Kahn chưa thể về Pháp và sẽ xuất hiện trong phiên xử tới vào ngày 18/7.
Hãng AP dẫn lời một nhân viên điều tra cấp cao trong vụ án ông Strauss-Kahn tiết lộ, có thể muộn nhất là trong nửa tháng nữa, các quan tòa của Mỹ sẽ bãi bỏ các truy tố nhắm vào cựu Tổng Giám đốc IMF.
Dù vậy, ông Strauss-Kahn vẫn còn phải đối mặt với một vụ kiện khác tại Pháp do nữ nhà văn, nhà báo Tristane Banon đứng đơn. Nếu truy tố, xét xử và bị tuyên là có tội, cựu Tổng Giám đốc IMF có thể bị ngồi tù 15 năm. Trong trường hợp bị phát hiện vu khống, Tristane Banon có thể sẽ bị phạt tù 5 năm với 65.000 USD tiền phạt