Tờ Aftenposten của Na Uy còn dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ ghi ngày 14/6/2006 cho biết, tất cả các công ty Mỹ vận chuyển hàng vào dải Gaza đều đã phản ảnh hiện tượng này với quan chức ngoại giao Mỹ.
Chẳng hạn như một nhà phân phối sản phẩm của Coca-Cola tiết lộ rằng, anh được đề nghị phải chi tới 3.000 USD mới có thể đưa xe tải đi qua trạm kiểm soát Karni.
Điều đáng nói là không chỉ nhân viên ở trạm kiểm soát mà trò tham nhũng này được tái diễn và thực hiện có bài bản, từ trên xuống. Các công ty khác như Proctor & Gamble, Caterpillar, Philip Morris, Westinghouse, Hewlett-Packard, Motorola, Aramex và Dell cũng đều có những công văn phản ánh tương tự. Thậm chí, lãnh đạo Caterpillar còn cho biết hãng này đã gặp rất nhiều khó khăn khi họ một mực từ chối việc đưa hối lộ.
Hiện tượng này chỉ xuất hiện một năm trước khi