Tuy nhiên, đây cũng là một hành động khá là mạo hiểm bởi sau khi mũi khoan chạm vào hầm lò, lực lượng cứu hộ sẽ phải mở rộng hầm bằng thuốc nổ để có thể đưa lồng kim loại xuống. Hàng trăm phóng viên cùng camera trên khắp thế giới đổ xô tới mỏ
Lực lượng cứu hộ đang cố gắng hoàn tất giai đoạn cuối cùng để cứu 33 thợ mỏ bị mắc kẹt. Ảnh: AFP.
Hãng AP đưa tin, sau gần 70 ngày bị mắc kẹt dưới độ sâu 700m, các thợ mỏ vẫn tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết và hầu hết đều tình nguyện được là người sau cùng rời khỏi hầm trú ẩn. Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Y tế G. Manalic phủ nhận những tin đồn về việc đã xảy ra bất đồng giữa các thợ mỏ về việc ai là người được lên đầu tiên.
Ông G.Manalic nhấn mạnh: "Tôi đã trực tiếp thông báo cho họ biết việc cần thiết lập thứ tự giải cứu, và đề nghị họ cho ý kiến. Hầu như từng người trong số các thợ mỏ đều tranh nhau tình nguyện được là người cuối cùng rời khỏi mỏ, hết người này đến người khác bày tỏ nguyện vọng đó".
Theo kế hoạch, các chuyên gia cứu hộ sẽ chia những thợ mỏ ra thành nhiều nhóm căn cứ vào điều kiện sức khoẻ của từng người, và người yếu nhất sẽ được đưa ra đầu tiên