Vậy là, sau đúng 69 ngày, Florencio Avalos cùng các đồng nghiệp đã được gặp lại người thân trong niềm vui bất tận.
Món quà cho sự dũng cảm
Những tiếng reo hò, những giọt nước mắt và những cái ôm thật chặt, thấm đậm tình yêu thương đã "bủa vây" những người thợ mỏ vừa được cứu thoát khỏi căn hầm khắc nghiệt sau 69 ngày đương đầu với tử thần.
Tin từ hãng AP cho hay, thợ mỏ đầu tiên được giải cứu là Florencio Avalos (31 tuổi) đã đeo mặt nạ dưỡng khí và kính đen để bảo vệ đôi mắt trước sự chói chang của những ánh đèn neon xung quanh. Chiếc lồng cứu hộ đã đưa anh lên mặt đất lúc 0h10 theo giờ địa phương (tức 10h10' ngày 13/10 giờ Hà Nội). Chào đón anh là những cái ôm hôn thắm thiết của người vợ và cậu con trai 7 tuổi Bairo.
Tổng thống Chile Sebastian Pinera có mặt ngay cửa hầm để chúc mừng Florencio Avalos (31 tuổi), người đầu tiên trong nhóm thợ mỏ được giải cứu. Ảnh: AP.
Tổng thống Chile Sebastian Pinera cũng có mặt ngay cửa hầm để chúc mừng người đầu tiên trong nhóm thợ mỏ được giải cứu. Sau đó hơn một tiếng, thợ mỏ thứ hai Mario Sepulveda Espina được giải cứu thành công. Mario đã khiến mọi người xúc động khi mang theo những hòn đá dưới hầm tặng lực lượng cứu hộ và Tổng thống. Anh còn nhảy nhót và ca hát trước mặt người vợ Elvira để chứng minh cho mọi người về sức khỏe của mình trước khi các nhân viên y tế đưa đi kiểm tra.
Tiếp sau Mario Sepulveda Espina, các thợ mỏ Juan Illanes, Carlos Mamani (người Bolivia) và thợ mỏ trẻ tuổi nhất Jimy Sanchez (19 tuổi), Osman Isidro Araya và Jose Ojeda, người vừa bước sang tuổi 47 hôm 11/10 đã được giải cứu. Thợ mỏ cuối cùng được giải cứu là quản đốc Luis Urzua, người được khen ngợi vì đã giúp các thợ mỏ sống sót trong 17 ngày đầu bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài sau vụ sập hầm mỏ.
Carlos Mamani, thợ mỏ người nước ngoài duy nhất bị mắc kẹt đã được vợ Veronica chào đón bằng nụ hôn và cái ôm thật chặt. Cầm trên tay lá cờ nhỏ của
Như vậy là trong 6h đồng hồ đầu tiên, lực lượng cứu hộ
Người thợ mỏ thứ 2 được đưa lên mặt đất Mario Sepulveda đang nhảy múa để chứng minh cho mọi người thấy anh vẫn khỏe mạnh sau 69 ngày sống dưới hầm sâu 700m.
Tấm gương của sự đoàn kết
Theo tin từ báo chí nước ngoài, 22h giờ địa phương (tức 8h Hà Nội), lồng cứu hộ bắt đầu chạy xuống lòng đất. Chuyên gia cứu hộ Manuel Gonzalez cho biết, lồng cứu hộ chở ông đã xuống mỏ an toàn và gặp nhóm thợ mỏ lúc 23h18’. Sau đó, chuyên gia y tế của hải quân Chile Roberto Ros cũng xuống mỏ để phối hợp cùng ông Manuel Gonzalez đưa từng thợ mỏ lên và chăm sóc sức khỏe cho họ.
Tổng thống Chile Sebastian Pinera bày tỏ hy vọng sự kiện sập hầm bắt đầu bằng một thảm kịch sẽ kết thúc bằng một niềm hạnh phúc. Sau khi lên mặt đất, các thợ mỏ được đưa tới trung tâm cứu hộ bằng trực thăng để kiểm tra sức khỏe. Nhà chức trách
Cuộc giải cứu các thợ mỏ ở
Tin từ hãng Examiner cho hay, 33 thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất đã nhận được hơn 1.000 lời mời từ các hãng truyền thông về việc kể lại câu chuyện của họ. Nhưng các thợ mỏ đã ký một thỏa thuận mật rằng không bàn thảo về 17 ngày đầu tiên sau vụ sập hầm khi chưa bắt liên lạc được với mặt đất. Đồng thời, họ cũng dự định sẽ mời luật sư soạn thảo một hợp đồng pháp lý để bảo đảm rằng 33 thợ mỏ sẽ cùng được hưởng lợi như nhau từ những hợp đồng về viết sách, hồi ký, ghi hình với các hãng truyền thông