Cam go chống tội phạm ma túy ở biên giới Việt – Lào

Trong nỗ lực ngăn chặn “hàng trắng” từ ngoại biên thẩm lậu vào Việt Nam, đã có những trận đánh giáp lá cà, máu đổ và nước mắt đã rơi. Mặc dù lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Lào đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình đấu tranh, bóc gỡ và triệt xóa những đường dây ma túy xuyên quốc gia, song vì lợi nhuận kếch xù, loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới Việt - Lào.

“Nóng” tội phạm ma túy trên biên giới

Việt Nam có chung đường biên giới với nước bạn Lào, dài 2.067 km, trải dài trên địa phận 10 tỉnh, từ tỉnh Điện Biên đến Kon Tum. Do đặc thù về vị trí địa lý nên hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới Việt Nam - Lào diễn biến hết sức phức tạp, tăng cả về số vụ, đối tượng và mức độ nguy hiểm. Tội phạm đã hình thành nên những đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn từ khu vực Tam Giác Vàng, đưa về tập kết tại các khu vực biên giới sau đó móc nối với các đối tượng người Việt Nam để vận chuyển qua biên giới.

Theo đánh giá, các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia có tính chất ngày càng nghiêm trọng, liều lĩnh, sử dụng vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trong số 10 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào, thì tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới qua 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được ví là “điểm nóng”, với sự gia tăng đột biến, phức tạp, nhiều thủ đoạn tinh vi và ngày càng manh động. Số liệu thống kê cho thấy, trong thời gian qua, lực lượng phòng, chống ma túy hai nước Việt Nam - Lào đã phối hợp, xóa bỏ 17 tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt xóa thành công 98 chuyên án, bắt giữ 4.254 vụ với 5.768 đối tượng; thu giữ 496,91 kg heroin, 117,23 kg thuốc phiện, 560.335 viên ma túy tổng hợp.

Đại úy Nguyễn Đình Tài (được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn) người ngồi xe lăn do bị thương khi đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào.
Đại úy Nguyễn Đình Tài (được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn) người ngồi xe lăn do bị thương khi đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Trong số này, riêng 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 1.955 vụ, 2.441 đối tượng; thu giữ 153 kg heroin, 71,2 kg thuốc phiện, 214,4 kg ma túy tổng hợp và 231.790 viên ma túy tổng hợp. Những con số đó phần nào nói lên được sự khốc liệt trong cuộc chiến chống lại “cái chết trắng” tràn vào Việt Nam từ bên kia biên giới qua miền Trung.

Nói về sự khốc liệt trong cuộc chiến này trên địa bàn tỉnh Nghệ An - một trong những “điểm nóng” về ma túy của cả nước từ trước đến nay - Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An có đường biên giới quốc gia dài 419 km tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô ly Khăm xay (Lào). Lợi dụng địa hình khu vực biên giới rừng núi hiểm trở, trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật còn hạn chế... tội phạm về ma túy đã lén lút mua bán, vận chuyển “hàng trắng” qua tuyến biên giới vào Nghệ An với số lượng lớn.

Thủ đoạn chủ yếu là các đối tượng người dân tộc thiểu số cấu kết với người Lào, vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới, xâm nhập sâu vào nội địa, dựng lán trong rừng sâu trực tiếp mua bán ma túy, sẵn sàng chống trả bằng vũ khí nóng khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi. Đặc biệt, thời gian gần đây, nổi lên tình trạng một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí nóng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực rừng núi thuộc các huyện tuyến biên giới.

Đổ máu vì bình yên ở khu vực biên giới

Trung úy Nguyễn Văn Lam, sau hơn 2 năm về nhận công tác tại Đội cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã 4 lần bị thương, đổ máu khi đối mặt với tội phạm ma túy, trong đó có ít nhất  2 lần phải đi điều trị phơi nhiễm HIV và 1 lần bị ném lựu đạn vào người. Anh nhớ nhất quá trình phá chuyên án bắt “ông trùm” Lương Ba Duy (sinh năm 1986, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương).

Đối tượng này nhiễm HIV, đang bị truy nã. Hắn lập lô cốt ngay tại nhà riêng ở khu vực giáp biên, đào một hầm ngầm thông ra khe suối sau nhà, bố trí hệ thống camera theo dõi, đồng thời trang bị cả kho vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả.

Tháng 6-2016, phát hiện Lương Ba Duy mang theo 1 khẩu súng K59, 2 súng thể thao cùng một lượng lớn ma túy để chuẩn bị giao dịch, Trung úy Lam đã áp sát, quật ngã đối tượng nhưng bị chống trả quyết liệt. Trong lúc vật lộn, Trung úy Lam bị “ông trùm” và người tình lao vào cấu xé, cắn vào bả vai. Tháng 12-2017, khi đấu tranh truy bắt “ông trùm” mang 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Kha Thanh Tài (sinh năm 1976, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương), Trung úy Lam trúng đạn, bị thương ở phần mềm bắp chân trái, phải nhập viện điều trị.

Trung úy Lê Văn Tuấn bị thương khi truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin ở biên giới Quế Phong (Nghệ An).
Trung úy Lê Văn Tuấn bị thương khi truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin ở biên giới Quế Phong (Nghệ An).

Cùng thời gian này, quá trình đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy vận chuyển 20 bánh heroin từ Lào về, Trung úy Lê Văn Tuấn, cán bộ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bị một đối tượng dùng súng AK bắn 2 viên đạn vào vùng mông và đùi trái.

Nhắc đến những lần đấu súng với tội phạm ma túy ở các huyện biên giới miền Tây xứ Nghệ, không thể không nhắc đến chiến tích phá án thành công trong một chuyên án vào tháng 5-2010. Quá trình ngăn chặn 4 đối tượng mang theo 2 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tại khu rừng thuộc bản Cò Phào, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương đã xảy ra cuộc đấu súng bên bờ vực thẳm khiến Đại úy Nguyễn Đức Cường bị một phát đạn xuyên thủng bụng và Thượng sĩ Lê Viết Hùng bị đạn xuyên qua cánh tay.

Chia sẻ khoảnh khắc nhìn đồng đội đẫm máu nhưng vẫn kiên quyết bắt giữ đối tượng và bảo vệ tang vật vụ án, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, lúc đó là Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết: “Sự đối mặt với “cái chết trắng”, mặc dù phần thắng lợi đã thuộc về chúng ta nhưng trong đó có cả máu và nước mắt. Trong chuyên án này, từ khi trúng đạn cho đến khi đồng chí Cường được cứu sống là 48 tiếng đồng hồ. Đó là những phút giây vô cùng khó khăn đối với tôi và tôi biết, với đồng đội tôi cũng thế”.

Vụ việc xảy ra vào ngày 28-6-2018, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Bộ đội biên phòng đã phối hợp, bắt giữ thầy giáo Vừ Bá Xênh (sinh năm 1979, trú tại xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) khi đang có hành vi vận chuyển 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Quá trình đánh án, lực lượng chức năng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đồng bọn của đối tượng này.

Để giải cứu Vừ Bá Xênh cùng lượng hàng “khủng”, đồng bọn của đối tượng đã nã nhiều phát đạn về phía lực lượng vây bắt khiến Thượng úy Nguyễn Đình Tài, trinh sát ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, trinh sát ma túy của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bị thương. Trong đó, Thượng úy Tài bị trúng 2 phát đạn vào bụng, Thiếu tá Hùng bị thương vào vùng vai.

Dù đã trải qua nhiều ca phẫu thuật quan trọng nhưng đến nay trinh sát Nguyễn Đình Tài vẫn chưa ổn định, viên đạn của tội phạm ma túy khiến anh bị thương nặng, liệt cả hai chân và phải di chuyển bằng xe lăn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, quá trình phát hiện, đấu tranh và triệt xóa 31 đường dây với 62 đối tượng, đã có 5 cán bộ, chiến sĩ Công an và Bộ đội biên phòng Nghệ An bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Chặt đứt những chiếc vòi bạch tuộc từ bên kia biên giới

Đại tá Võ Trọng Hải, người đã từng nhiều năm “trấn giữ” an yên tình hình tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh trên cương vị là Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, nay ở vị trí công tác mới là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ: Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam đều có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa đối tượng bên kia biên giới và các đối tượng người Việt Nam.

Chúng hình thành một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” xâm nhập các vùng hiểm trở, hẻo lánh thuộc khu vực rừng núi các huyện biên giới để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chúng dùng mọi thủ đoạn kể cả mua chuộc, đe dọa trả thù, đến sử dụng vũ khí “nóng” chống trả.

Đối tượng người Lào vận chuyển 294 kg ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo.
Đối tượng người Lào vận chuyển 294 kg ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo.

Mặc dù vậy, trong những năm qua, Hà Tĩnh đã có các phương án, kế hoạch tấn công vũ trang đối với tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới, triệt xóa các tụ điểm lán trại buôn bán ma túy trong rừng sâu, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới và đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Ngày 15-2-2019, tại huyện Hương Sơn, lực lượng công an phá chuyên án lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu 10 kg ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan, trong đó có 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn, 10 viên đạn và một số hung khí.

Quá trình bắt giữ 2 đối tượng sử dụng vũ khí nóng cố thủ trong xe, lực lượng công an phối hợp các lực lượng bao vây, vận động, thuyết phục. Sau hơn 5 giờ đồng hồ thương thuyết, đối tượng Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) mới hạ vũ khí đầu hàng.

Tiếp đó, vào lúc 1h15 ngày 17-2, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear (sinh năm 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô ly Khăm xay, Lào) khi đang có hành vi vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đây là số ma túy được đưa từ khu vực Myanmar, Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Mới đây nhất, vào lúc 15h15 ngày 6-3, tại bản Nỏng Nhao, huyện Na Xay Thoong, thành phố Viêng Chăn (Lào), lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát chống ma túy Bộ An ninh (Lào) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng người Lào là Tếnh Và (sinh năm 1999, trú tại bản Huổi Ngân, huyện Khọp, tỉnh Xay Nha Buly) và Kay Lỳ (sinh năm 1989, trú tại bản Xay Chạ Lơn, huyện Huổi Xai, tỉnh Bọ Kẹo) đang trên đường vận chuyển 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Thực tế hằng năm, trên tuyến biên giới Việt - Lào, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp, phát hiện và triệt xóa thành công hàng chục vụ việc liên quan, tang vật thu giữ lên đến hàng trăm bánh heroin và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều vũ khí “nóng”. Trong 10 năm qua, các lực lượng phòng chống ma túy đã bắt giữ 685 vụ, 963 đối tượng, thu giữ 447 bánh và hơn 25.000 gam heroin; gần 154 kg thuốc phiện, gần 127.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan khác.

Số liệu thống kê từ Văn phòng liên lạc Phòng chống ma túy qua biên giới (BLO) đặt tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) cho thấy, từ năm 2012 đến 2017, lực lượng phòng chống ma túy hai nước đã phối hợp trao đổi thông tin và tổ chức tấn công truy quét vũ trang 5 nhóm đối tượng (có cả người nước ngoài) mang theo “vũ khí nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy khu vực biên giới.

Qua đó, triệt xóa 8 địa bàn phức tạp về ma túy, 37 tụ điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ hơn 800 vụ, hơn 1.000 đối tượng phạm tội ma túy, thu trên 90 kg ma túy các loại và nhiều vũ khí, hung khí, tài sản có giá trị khác. Hai bên đã phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, phá thành công 7 chuyên án, bắt 8 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy lẩn trốn lâu năm ở Lào.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào (từ ngày 15-4 đến 15-7-2019) vừa được Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tổ chức tại tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng 2 nước đã xác định tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào có sự gia tăng đột biến, phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và ngày càng manh động.

Hai bên thống nhất sẽ tăng cường hoạt động tuần tra song phương, thiết lập các trạm kiểm soát tại khu vực cửa khẩu giáp biên và thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin... nhằm từng bước kiềm chế tình hình phức tạp về ma túy và tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước.

Thiên Thành

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…