Chỉ tính riêng tại bang Espirito Santo, báo cáo từ Cơ quan phòng vệ dân sự cho biết có tới 27 người đã thiệt mạng trong đó 8 người vào hôm 26/12, sau khi khu vực này hứng chịu một đơn mưa lớn chưa từng thấy trong 90 năm qua. 61.379 người khác cũng phải đi sơ tán vì mưa lớn.
Tại bang láng giềng Minas Gerais, nơi những trận mưa lớn đã trút xuống từ tháng 10 và trở nên khủng khiếp nhất trong vài ngày qua, nhà chức trách thông báo về 17 trường hợp tử vong cùng 4.150 người mất nhà cửa. 79 thị trấn tại bang này bị ảnh hưởng, trong đó có 26 thị trấn được đặt trong tình trạng báo động.
Mưa lớn khiến nền đất nhiều nơi mất ổn định, các vụ lở đất liên tiếp diễn ra, điển hình như vụ lở đất ở thành phố Sardoa chôn vùi một gia đình sáu người trong đó có một đứa trẻ bảy tuổi.
Ngày 24/12, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã bay tới khu vực bị lũ lụt của bang Espirito Santo và cam kết viện trợ cho các nạn nhân.
Brazil liên tiếp hứng chịu thiên tai, đầu tháng 12, một cơn bão đã quét qua thành phố Lajedinho tại bang Bahia để lại 16 người chết và san phẳng hơn 200 ngôi nhà